1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Vừa đc 1 bài học sáng mắt ra. Cố lên !
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Vâng buồn lắm anh ạ, buồn vì nhiều chuyện. Nhưng sơ sơ thì cũng giải quyết ổn rùi. Hôm nay mèo đã cười tươi rùi. Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    buổi trưa ở lại trường mới biết trường thật đáng yêu nhường nào. Em thấy yêu trường nhiều quá các pác ạh! Em sợ phải xa trường wá
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mèo mơ ban ngày cả, thế mà trưa nay lại mơ. Mèo mơ thấy mình ở giữa một đài phun nước, mèo đang chơi rất thoải mái thì bỗng một con cá sấu xuất hiện và ăn thịt mèo, lúc đó mèo giật mình tỉnh giấc. Dù biết rằng chẳng bao giờ có cá sấu ở đài phun nước cả nhưng những gì mèo mơ làm mèo sợ, sợ thật sự. Hy vọng tất cả chỉ là vì mèo đang buồn, đang lo lắng quá nhiều, thế thôi. Mèo không muốn mất bất cứ một người bạn nào cả.
  5. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay thật buồn , buồn gia đình , buồn bè bạn , buồn học hành...buồn thật
    mấy hôm nữa sẽ không đc ra đường nữa , nó sẽ bị cấm , đi 5 phút cũng là 1 vấn đề lớn với nó , ra chợ cũng bị tra khảo , nói chuyện với bạn bè cũng sợ mẹ phát hiện
    hôm qua tự dưng có 3 thằng nào đến tìm , lúc đó mình đi học và may là mẹ không biết , cảm ơn chị A đã giúp nó nói chuyện với bạn nó khi nó không có nhà , dù vậy khi nghe tin sợ khủng khiếp , thằng nào mà chưa biết danh mẹ nó vậy nhỉ
    đã vậy lại bị cấm cả điên thoại , mai mình sẽ mua DĐ dùng cho bõ tức và sẽ buôn với chị LINH mỗi khi buồn , mình sẽ không phải khóc 1 mình nữa
    cuộc sống thật vô vị , con người sống mà sao toàn lợi dụng nhau , lừa lọc nhau nhỉ , mình ước 1 cuôc sống chan hoà tình thương giữa người với người
    Được girl_lolem sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 26/09/2006
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nghịch thì sao chứ ?oánh nhau thì sao chứ ? quan trọng là nó thấy bạn nó thực sự tốt...đáng để nó kết bạn...thế thôi...nói nhiều !
    Có lẽ là sắp đi rồi...tự nhiên thấy hơi sợ...trước đây cứ nghĩ ở trọ thật latự do, thất sướng...thế mà bây giờ...chẳng ai quen biết...đường cũng ko thông thạo...nghĩ cũng buồn...ờ thì thix nghi nhanh đấy...nhưng mà vẫn hơi lo...chẹp !
    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 26/09/2006
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa online.
    Chẳng thấy có ai ở nhà cả. Sao hôm nay mọi người có vẻ im lặng vậy nhỉ? Đi chơi hết rồi sao? Buồn quá
  8. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tp HCM,Ngày 27 tháng 09 năm 2006:
    Vậy là mọi chuyện đã ổn...Thủ tục nhập học,các loại giấy tờ,thời khoá biểu...đều đầy đủ trong tay và...ngã rẽ cuộc đời nó chính là đây.Đây sẽ là nơi mà nó học tập,làm việc cùng cả một quãng đường đời phía trước...
    Không biết phía trước của nó ở nơi này sẽ ra sao nhỉ? Sẽ có bao nhiêu những thử thách đang chờ đợi nó đây?
    Mọi người tới tập gọi điện,nhắn tin hỏi nó thế nào? nó thấy cuộc sống ra sao? đã quen với môi trường mới chưa? ...Nó suy nghĩ và chợt bật cười...nó nghĩ về cảm giác của nó lúc này...thế nào nhỉ...vô cảm sao? Thật sự là nó chẳng có cảm giác gì hết,nó thấy thật bình thường,cũng như ở quê nó vây...
    Ngôi trường mới của nó rất khác với những gì nó từng nghĩ.Nó học tận ở Thủ Đức,một nơi mà nói đúng nghĩa là 1 vùng quê.Dân cư thưa thớt,đường sá bụi bặm và từ nhà ông anh họ nó đến trường phải đi qua 1 con đường có cái tên thật ấn tượng : Xa lộ Hà Nội.Khà khà,duy có điều ấy là nó thấy thú vị.
    Vừa mới đến đường rẽ tới trường nó thoáng thất vọng...nhưng vào đến trong thì ...nó phải choàng tỉnh.Mọi thứ đều hiện đại quá sức tưởng tượng của nó.
    Này nhé,có 1 cái thư viện to đùng ở ngay ngoài cổng,cái thư viện ấy thì phải có đến hàng chục tầng.
    Khuôn viên của ngôi trường thì chẳng khác gì 1 cái công viên.Rất nhiều cây cối xanh rì,mát rượi,cảnh vật thì như phim Hàn Quốc.Phòng học đầy đủ tiện nghi: máy chiếu,máy vi tính,mic,loa...nói chung là đủ cả.Bàn ghế,lớp học thì khỏi bàn...chắc ở HN và TN tìm cả năm chẳng có 1 ngôi trường hiện đại như thế.
    Kí túc xá,nơi mà nó ở thì khỏi phải bàn.Đi thang máy.Phòng nào cũng có máy vi tính,điện thoại.Mỗi khoa ở 1 toà nhà,có căng tìn riêng,có siêu thị,máy rút tiền tự động.Tất cả vật dụng từ quần áo hàng hiệu,giầy dép,thức ăn...thoải mái,chỉ sợ không có tiền.Mà điều đặc biệt là mỗi toà nhà đều có 1 chỗ mua săm riêng,và KTX thì có khoảng gần 20 toà nhà như vậy.Toà nào thấp nhất là 5 tầng,còn cao hơn thì hàng chục tầng.
    KHông những vậy trong KTX có những CLB rất hay ,đại loại như: Thanh nhạc,khiêu vũ,các loại võ,phát thanh,thảo luận...Nói chung là CLB nào cũng có.Mỗi sinh viên ở KTX đều phải tham gia CLB nào mà mình thích và có khả năng.
    Còn phòng ở KTX thì còn tiện nghi hơn nhà nó và được cái vô cùng sạch sẽ.Giá ở KTX khá bèo,có 70 000/tháng.
    An ninh thì quá ổn luôn.Ở cổng lúc nào cũng 2 nhân viên an ninh (mà ông nào cũng dùng bộ đàm để liên lạc với nhau),kiểu gì chứ đèo 3-4 trong trường là tóm sống à.Rồi Ban quản lý KTX thì thường trực 24/24.Một điều mà nó thấy rất hay,là ở mỗi toà nhà đều có trưởng nhà-người cai quản KTX và 2 nhân viên bảo vệ để con trai không thể đột nhập đc
    Khi người nhà đến thì có loa gọi,có phòng tiếp khách riêng,nếu người nhà ở lại thì có chỗ nghỉ riêng và bất cứ ai,trừ sinh viên trong phòng đều không được vào phòng kể cả con gái.
    KTX có phòng học riêng rất trật tự.Có phòng xem TV riêng,phòng tổ chức sinh nhật,tiệc tùng.
    Trong KTX nhưng vẫn có quán cafe,bưu điện to đùng...nói chung là 1 cuộc sống không thiếu thốn và phải suy nghĩ gì.

    Thôi,đến giờ đi học rôì.Lúc nào có thời gian nó sẽ kể cho mọi người nghe về TPHCM sau nhé.Bye bye see you again.
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hix...mãi chả ngủ được...lạ thế...ngáp ngắn ngáp dài mà ko tài nào ngủ được...ma ám quá ! Đành làm fiền hp nhà nó vậy...khổ thân ^^! Nửa đêm khuya khoắt...có 1 con bé vừa nghe đt...vừa cười...hức...đau bụng quá...hp kể chuyện hài đc...nuột ^^! Mama lên mắng cho trận "ban ngay ban mặt thì ko gọi cứ đến đêm mới gọi là sao"....hehehe...đành phải khò vậy...hix !
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nhận được giấy báo đỗ Dh mà mặt như bánh đa nhúng nước,chán ko còn gì để nói,đã vậy lại còn bị quát,thế mới cú.Ko còn tâm trạng gì nữa.May mà có đứa bạn thân,có anh.Anh đã động viên mình rất nhiều,1 buổi chiều đi chơi thật vui,mình ko còn nghĩ đến cái giấy báo đó nữa.Iu anh nhiều nhiều

Chia sẻ trang này