1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em ơi nhận được giấy báo đỗ thì phải vui lên chứ, ai lại buồn như thế. Chúc mừng em nhé. Trường nào thế em?
    u?c nongdanhiendai81 s?a vo 09:17 ngy 30/09/2006
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em chán lắm,đặc biệt là chiều nay.Bị mắng thậm tệ,.CHị đừng hỏi nữa,coi như không thôi mà.Vì trước sau em vẫn ôn tiếp để quyết tâm thi năm sau.GIấy báo kia chỉ là ĐH dân lập,và học về Văn hoá du lịch.Chính bởi vậy mà sự việc càng rắc rối,đau đầu.Em chẳng còn tâm trạng gì nữa đâu,bị nói nhiêùi quá rồi,mà mình có lỗi gì đâu?Có học đâu?
    u?c nongdanhiendai81 s?a vo 12:40 ngy 01/10/2006
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ đến Hàn Mặc Tử....sao thix thơ Tử thế...mơ hồ ...xa xẵm....điên rồ...gào thét...sao mà hay đến thế chứ...
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 fút ẩm ương,chập mạch
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chán quá thể,chẳng muốn viết gì,dạo này vào box chẳng biết làm gì,ngoài điểm danh,sau đó lại sang NDOL linh tinh ký.Phèo,về ngủ!
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    O* thế sao em kô linh tinh kí ở box mà fải sang tận NĐOL, chị cũng muốn đọc xem mọi người như thế nào. Chứ cứ thấy chát chít, spam mãi cũng kô muốn viết
    Kô biết Duyên như thế nào nữa. Kể tiếp đi em
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng sớm, chuông điên thoại reo inh ỏi mãi mà chẳng ai nhấc máy .......Bò ra khỏi giường, 7h kém......Ai mà gọi sớm thế ko biết nữa......
    - Em ơi,hôm nay có phải đi học ko?
    - không.......
    - Thế thì ra phường làm đèn trung thu cho các em nhé.
    - ......( cười)
    - Sao lại cười?...
    - Vì hôm nay em cũng phải đi làm đèn......
    Ôi trung thu......Việc gì cũng rối tung rối mù lên, giá mà chia người đc thành 2 , à ko, thành 3 thì tốt biết mấy.....1 phần dành cho lớp, 1phần dành cho CLB, và 1 phần dành cho chính mình.......Ngắm trăng vào ngày này thật là tuyệt.....Năm nào trung thu, nhà mình cũng lên hẳn tầng thượng , vừa ngắm trăng, vừa phá cỗ.....Vui thật là vui.......
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghĩ là mình hiểu bạn lắm...khờ thật...mình cứ nghĩ bạn chia tay N vì người đó...ngốc thế...đáng nhẽ mình phải là người hiểu bạn nhất chứ...tệ thật
  9. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2/10/2006:
    Hôm nay là buổi học đầu tiên.Cả đêm hôm qua không làm sao ngủ được.KHông phải v ì hồi hộp,cũng không phải vì nhớ n hà,mà là vì không quen giường.
    Buổi sáng 1 thân 1 mình đi từ KTX đến trường,chắc phai đi bộ gần 2km mất.Oải muốn chết nhưng vẫn phải bò lê đi.
    Bơ vơ ngồi ghế đá để tìm xem có ai quen không nhưng vô ích.Đợi từ 7h kém đến hơn 8h thì cô bạn cùng lớp mới đến thông báo tiết thứ 3 mới học.Vậy là phải ngồi đợi tiếp đến tiết thứ 3.Rồi đúng 9h bò lết ra tận ngoài trường để học.CŨng may là trong thời gian chờ đợi quen được với 1 anh năm 2 cùng khoa với mình.Anh nhiệt tình đi giúp tìm phòng học.Chạy tới chạy lui,cuối cùng thầy cho nghi.Hik,và đến giờ ngồi net ở đây.
    1 buổi sáng mệt mỏi,vất vả,nhưng cũng vui vì quen được nhiều bạn mới.Cuộc đời sinh viên có vẻ thú vị hơn mình tưởng.
    Ở lớp có đến gần 50% là người Bắc nên không có cảm giác cô đơn.Còn sinh viên ở trường thì chắc phải hơn 50% là người ngoài mình.
    Đói quá rồi.Để tối hoặc mai post bài tiếp vậy,giờ phải đi ăn cơm đã.Bye bye mọi người.
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vừa nồi lướt net vừa gặm bánh mì,ăn gần hết 1 cái ,nhìn sang bên cạnh thấy 2 anh con trai,tự dưng thấy xấu hổ quá.Nhưng vì đói nên ...vẫn cứ chén ngon lành.Hì hì.
    Hôm nay đi ăn cưới,thấy lấy chồng thật dích dắc,thật rắc rối,thật lắm chuyện,thật phiền phích.kiểu này mình ứ muốn lấy chồng.Hik

Chia sẻ trang này