1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao dạo này mình hay nghĩ vẩn vơ đến như thế? Công việc bù đầu khiến cho con người mình dễ nóng nảy hơn. Chẳng biết bao giờ mình mới có thể cư xử như một người lớn thật sự đâyDường như những ngày qua mình đã làm phiền lòng mọi người nhiều rồi. Xin lỗi mọi người chỉ tại mình không tốt mình quá nóng tính mà đã làm cho mọi việc rối tinh rối mù lên như vậy. Mình sẽ cố gắng kiềm chế mình hơn. Hy vọng điều mà chúng ta đang làm sẽ thành công tốt đẹp và suôn sẻ.
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa, đang ăn cơm. Ngày kia sinh nhật một người đặc biệt. Đang khó khăn về phần quà, chẳng biết tặng gì cả. Buồn quá.
    Dạo này ít có thời gian lên mạng vì nhiều vấn đề rắc rối. Mà đúng thật, không hiểu vì sao dạo này mình lại gặp lắm rắc rối đến thế.
    Gần đây cũng thật là buồn, có mấy đứa bạn thân hay chơi thì đứa đi học, đứa đi làm. Có muốn đến chơi thì cũng chỉ có thể đi vào buổi tổi. Mà buổi tối đi thì lại sợ .....ma nên cũng ít đi.
    Tối qua định đi chơi thì trời lại mưa to. Đến kì, mấy hôm bão thì không mưa, đến khi bão hết thì trời lại mưa, mà mưa lâm thâm suốt ngày mới đau chứ. Quyết định tối nay phải trốn đi chơi
    Được tieuquynhi sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 03/10/2006
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ hắn từ Thái Nguyên về Hà Nội lại mệt đến như vậy. Buổi sáng đói và lạnh, mặc dù hắn đã thận trọng khoác thêm cả cái áo rét. Đường Hà Nội buổi sáng, người người tấp nập đi làm. Phố xá đông đúc, tắc đường. Đã vậy ông cận lại chỉ cho hắn đi con đường mới ngắn hơn. Ai dè, lại không nhớ nổi đường, lên cuối cùng lòng vòng, có lẽ còn xa hơn cả đi đường thẳng. Cũng may, hắn không đến nỗi quá ngốc nghếch, tìm lại con đường đi đúng quỹ đạo. Chỉ có điều lại phải qua Ngã Tư Sở chật hẹp và bụi bặm. Nhẽ ra đến công ty sớm hơn nửa tiếng so với dự định của hắn, cuối cùng lại đến đúng giờ. Ngồi trên phòng chưa kịp ấm chỗ, hai thằng lại vội vàng xuống xe sang Sở Công Nghiệp Hà Nội. Đói quá, phải chén cái gì cho ấm bụng cái đã. Lượn qua phố Huế, sang Phan Chu Trinh, mới tìm được quán ăn sáng đúng ý với ông cận. Lần đầu tiên hai thằng được thưởng thức món miến lươn. Cảm nhận cũng chẳng được ngon cho lắm, kém xa món miến ngan đã được thưởng thức bên trường Nông Nghiệp I.

    Nhắc đến miến ngan, hôm nào dỗi, có lẽ ghé thăm Bánh bao. Hì, chắc rằng hắn sẽ tiếp đón bạn bè tử tế. Ngày trước, hai thằng vào nội thành điều nhớ nhất bên Gia Lâm chính là đồ ăn cực rẻ và lại ngon nữa. Ăn một suất cơm có 5k mà được chọn thoải mái. Cả trứng này, thịt này, lạc này và đậu nữa này ?
    Còn miến ngan hả ? Chu choa, phải nói là tuyệt cú mèo. Từng sợi miến mềm được luộc sơ qua, cho vào nước xuýt. Những miếng thịt ngan béo ngậy được lọc bỏ xương thả vào. Một bát miến ngan nóng hổi được bê ra trước mặt thực khách, mùi thơm phưng phức, bốc khói nghi ngút. Chỉ nhìn thôi mà đã nuốt nước bọt. Đã vậy lại còn kèm theo cả một đĩa măng trộn ớt trong đến thích mắt.
    Từng sợi miến đưa lên miệng, kèm theo là một miếng thịt ngan, cảm tưởng trên đời không còn gì khoan khoái đến thế. Miến mềm, thịt ngan ngọt lịm. Thêm vào một miếng măng cho tê tê đầu lưỡi, rồi quay sang hút nước sột soạt. Chà cái cảm giác mới tuyệt làm sao. Chỉ nhắc đến đây thôi mà hắn đã nao nao. Thôi hôm nào rảnh lại ghé qua Gia Lâm vậy. Cũng là để thăm lại bạn bè, cũng là để kiểm tra hộ cô Đá xem tình hình ?o anh ấy ?o có khỏe hay không ? Và nhất là để thưởng thức món miến ngan tuyệt cú mèo ấy?
    Những tưởng ngày đầu tuần các bác họp giao ban, sẽ không được việc. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái. Xong xuôi hai thằng lại lượn lờ đường phố Hà Nội rồi mới sang bên Nguyễn Trãi để nộp nốt bản báo cáo tiến độ đề tài.
    Đến trưa, hai thằng về công ty, lên phòng ngồi chưa nóng chỗ thì đã đến giờ ăn cơm trưa. Uể oải và mệt mỏi, hắn và bạn hắn cố nhấc những bước chân nặng nề từ tầng ba xuống nhà ăn. Cũng lạ, càng mệt hắn ăn lại càng khỏe. Chẳng bù cho thằng bạn hắn, chả ăn được tẹo nào. Trông thằng cận ăn nhỏ nhẹ như mèo mà hắn cảm thấy ái ngại. Người đã gầy, còng keo như cành cây khô mà lại ăn ít thế này thì ?Thế mà mẹ nó lại bảo với nó rằng ?o hai thằng mày ăn uống thế nào mà thằng Tùng gầy thế ? ?o Ờ có lẽ hắn gầy đi thật, có lẽ vì ăn uống thất thường.
    Buổi chiều, hai thằng dắt nhau lên công ty. Hic, muộn mất đúng một tiết học. Bác bảo vệ mỉm cười nhắc nhở. Xấu hổ thật, ai đời mới đi làm mà đã ? nhưng thôi, nói chuyện với bác, bác cũng thông cảm cho.
    Không biết các bạn hắn ở CLB thế nào ? Mọi người ơi cố lên nhé. Sau đợt Trung Thu này mọi người hãy nghỉ ngơi, rồi hắn sẽ lên kế hoạch để mọi người trong CLB đi Off một chuyến. Coi như là một lần hoạt động ngoại khóa, để mọi người có thể hiểu nhau hơn ?
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, ở nhà thấy bí bách quá => Chán. Đành đến nhà con bé bạn thân ngồi buôn dưa mọi chuyện trên trời dưới biển. Nhiều lúc nghĩ lại thấy buồn cho cái số phận hẩm hiu của mình. Mình thấy chẳng có gì đối với mình là may mắn cả. Học hành, gia đình, tình cảm...Tất tần tật đối với mình đều như là .......không thể xấu hơn. Nhưng đến thời điểm hiện tại mình vẫn vui vẻ, sống một cuộc sống mà mình thấy mình có ích nhất. Quan tâm đến những thứ mà mình cho là nên. Đôi lúc mình không biết cuộc sống của mình như vậy có đúng và nên không nữa. So với con người của mình 1 năm trước, mình thấy mình khác. Còn so với 3 năm trước mình cảm thấy đó không còn là mình nữa. Mình tự hỏi vì sao mình lại phải thay đổi con người mình nhiều đến vậy? Mình cũng không biết nữa, chỉ biết là mình đang sống bằng chính những gì mình có và cả những gì mình mất nữa.
    Hôm nay là sinh nhật con bé em gái mình quý nhất. Quý theo đúng cái nghĩa bóng của nó. Mình đã mất cả tuần để xem phải tặng quà gì cho con bé. Có lẽ vì quá hiểu tính nó đâm ra mình chẳng biết mua gì cho nó vừa lòng nữa. Nhưng chắc rồi con bé cũng sẽ vừa lòng với món quà của mình thôi, con bé cũng chỉ tội hơi khó tính thôi mà. Chiều nay phải xin về sớm một chút để chuẩn bị kẻo tối đến muộn lại bị xách cổ đạp ra ngoài đường mất.
    Hôm qua vừa có giấy báo mình đi học, mình đã nghĩ xem có nên đi hay không, rồi mình cũng quyết định là phải đi, mình không chịu được cái cảnh ngồi bó gối ở nhà một năm được. Nhàn chán lắm. Mà mình không muốn mình là một kẻ vô dụng trong 1 năm được. Có điều mình cũng hơi xót số tiền phải bỏ ra để đóng học. Cũng vì thế mình phải cố gắng để học bằng được. Với lại đây cũng là môn mình thích học nhất nên phải cố chứ. Mai phải xin nghỉ để hoàn thành một đống hồ sơ với giấy tờ. Vì sao khi đi học người ta bắt mình nộp cả đống giấy tờ để làm gì nhỉ? Lằng nhằng và rách việc quá.
    Đây là bài đầu tiên mình viết nhiều như thế này. Mỏi tay quá đi mất.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Tùng dạo này tâm hồn ăn uống gớm thía

    Ăn uống nhiều khủng khiếp, đời thủa nhà ai ... ăn 4 bát cơm bao giờ không . Thế mà sao mình lại giảm cân, có 6 lạng thui... thế mà bỗng chốc các quần đều trở thành quần tụt, kô biết cân có chính xác kô nữa.
    Hôm nay có Thuý còi bảo thì mới bít là lịch chuyển sang thứ 3, chậc! việc đấy đồng nghĩa với thứ 3 mới có xiền, xì, trong khi kế hoạch là ngày mai fải có, mai trung thu rồi còn gì.
    Sếp gọi thứ 7 làm, xin sếp hoãn cho đến xong xuôi cắm trại, kỉ niệm trường đã thì Sếp bảo: " O*, thế Bờm lên làm ở Ban giám hiệu rồi à, lên chức nhanh thế" Xì nhưng mà em mệt thật.
    Thui quyết tâm kô kêu mệt nữa, tham! cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn thì cấm kêu. Thay vì nhạc chuông báo thức đau tai, giờ thay đổi bằng nhạc ... nhạc gì ấy... cũng kô bít chỉ bít là nghe nó , mình cảm thấy một ngày mới đang đón chào

  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay chán kinh khung khiếp ! Xemáy ko đc đi, xe đạp hỏng...online cũng chán...ở nhà ngủ !Ban ngày đã thế buổi tối còn khá hơn...ngồi tán fét với con bé hàng xóm...mà cũng ko đclâu...lại muốn về nhà...lại muốn ngủ .
    Hix...từ khi bạn đi...mình thấy thiếu...hix...trc khi đi lại còn bảo tết 0 về...mình tức...hôm chia tay bạn...mình ko khóc...chỉ thấy sao tự nhiên hụt hẫng quá...
    SAo lại chán thế này nhỉ....nghĩ đến vụ trung thu mà cũng ko thấy cảm giác j`... điên thật rồi !
    hix...cứ thấy khó chịu thế !
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay ko phải đi học mà mình dậy sớm lạ.......Mưa.......hic, đúng như cái điều mà mình sợ..........
    Trung thu rồi, năm nay mình sẽ ko đc phá cỗ cùng bố mẹ, ko đc cùng cả nhà ngắm trăng trên gác thượng, ko đc cùng em chuẩn bị những chiềc đèn ***g tự làm, những món mà cả nhà đều thích........
    Nhưng năm nay, mình lại đc đón tết trung thu với các em nhỏ trong trường khuyết tật.........Cảm giác thật hạnh phúc ......... Nhìn các em vui, háo hức chờ đợi trung thu, tíu tít cùng các anh chị làm đèn.... , mình bỗng thấy ấm áp . Cảm giác làm người khác vui thật là tuyệt.......
    ..........................................
    Mưa.......ko biết anh có xuống đc ko.......buồn quá....... ko liên lạc đc với anh nên cũng chẳng biết phải làm thế nào......Chờ đợi ư? Mình ghét phải chờ đợi ......... Biết làm sao bây giờ?......Hy vọng đc đón trung thu với anh trai của mình liệu có thành hiện thực ko nhỉ?........ Ông trời ơi, đừng mưa nữa nhé.........
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng ra vào Bõ nhưng tự nhiên lại không có thể viêt nổi được 1 bài. viết rồi lại del.
    Sáng mở mắt ra thấy trời mưa mà ngao ngán.
    Mà dạo này mệt mỏi quá. Sau đợt này phải nghỉ 1 thời gian thôi.
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán thế không biết . đầu tiên cho anh gửi lời xin lỗi tới em Bình vì anh đã không giữ đúng lời hứa , thứ hai xin lỗi mọi người trong BOX vì không đi cùng mọi người được , Có ai đó bảo thanh minh là thú tội nhưng mình vẫn phải thanh minh . Tối nay công ty anh có việc đột xuất tất cả các nhân viên trong công ty bắt buộc phải ở lại họp bàn - phân công việc ngày mai (7/10)về vấn đề khởi công xây dựng trung tâm phần mềm Thái NGuyên TSP , Về việc không đi cùng mọi người , lúc ở quán nước nhà chị Huệ đang chuẩn bị ra thì anh chị em lại chuyển lên đường rộng (chắc chỗ đó hẹp quá), Lên đến quảng trường thì lại nhìn thấy mấy chú cơ động đang giải toả chán chả buồn chết , đi cùng bạn nó dục về dữ quá thế là đành về . Thôi hẹn gặp mọi người khi khác.
    T/B : Hôm nay thấy BOX nhà mình đông vui lắm cơ , thích thật nhưng Chả được chung vui cùng mọi người , đành để hôm nào anh Tùng lên kế hoạch OFF lần sau vậy
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua wả là mệt mỏi. Chay nhong nhong va dứng cả ngày. Sáng 2 anh em hì hụi làm hệ thống đèn cuối cùng : Hỏng đến là bực bao nhiêu công sức trôi sông trôi bể hết lại phải làm lại từ đầu. Vậy là ông tú thì ko ăn được cơm vì phải làm lại hệ thống đèn còn mình thì về đến nhà được bát cơm rồi đi luôn. May mà cuối cùng đèn đóm cũng xong, mấy hôm nhìn nó sao mà chán thế nhưng cuối cùng hoá ra đèn mình lại hoành tráng và đẹp nhất.
    Múa lân: Nóng và mệt.
    Hôm qua định Nát một bữa nhưng chẳng hiểu sao càng uống càng tỉnh nên chẳng nát được. Thôi vậy không nát nữa.
    Hôm wa wả là vui

Chia sẻ trang này