1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới được một ngày ở nhà với gia đình. Chẳng mấy khi thấy rảnh rang ngồi như vậy. Mọi ngày cuống quýt ngó wa kiểm tra wa lại té. Hôm wa zui nhưng mệt. Lần sau chắc phải ...........
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Trung thu đã qua,bây giờ việc quan trọng của mình vẫn sẽ là học.Cả tuần đi nhiều quá,lại chuẩn bị bị nói cho 1 trận nữa.Ngày mai là ngày nhập trường đây,Ừ,đúng là ngày nhập trường,mình sẽ là sinh viên Dh,mình sẽ đi học.vậy mà ko,mình sẽ từ bỏ.Mình sẽ bỏ cái trường đó,sẽ ko học,sẽ ko nghĩ đến nó nữa,Mình sẽ tập trung ôn năm nữa,học 1 trường mà mình yêu thích,1 trường mà tương lai rộng mở hơn.Đúng vậy,hãy quên đi và vươn tới ngày mai,,..
  3. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    lâu lắm rồi mình mới viết những dòng nhật kí.4 năm trời cho 1 tình yêu cũng đã hết,kết cục là chia tay.đến h mình vẫn còn thấy bất ngờ và ko tin đấy là sự thực.lỗi do mình cũng nhiều nhưng do người lớn còn nhiều hơn,anh chính anh cũng muốn như vậy,mình biết chứ anh đang có người khác.......sao mình thấy đau nhói nơi trái tim ,biết mà biết là lúc nào mính cũng yêu anh rất nhiều,việc jì cũng thế anh là người mà mình nghĩ đến đầu tiên,tại sao yêu anh mà mình luôn nói chiia tay ư? có lẽ vì cái tính hiếu thắng của mình cộng thêm bên mình có biết bao người khác.yêu mình anh cũng đã khổ sở rất nhiều nói đúng hơn là cả 2 cùng khổ.mình trân trọng tất cả những kỉ niệm đó,dù vui,dù buồn dù có thêm 1 chút hận thù của tình yêu. ko biết những ngày tháng tiếp theo mình sẽ sống như nào đây??????liệu có đủ sức để vượt qua ko??nhưng dù có thế nào đi nữa thì ko nên níu kéo.ban ngày mình ngủ,chẳng thiết tha làm jì hết,luôn nhìn xa xăm nước mắt rơi nhì ngây ngây,đêm đến thì tìm đến nơi xa hoa đú đởn để quên đi nỗi buồn nhưng sao ko thể,những nơi cách chơi open toàn tây cũng ko làm mình cảm động chỉ làm mình nhớ về anh nhiều hơn.ko biết lúc 2 -3 h sáng này anh đang làm jì,ngủ ngon hay cũng tâm trạng như em,em ngồi đây sôi động mà luôn nghĩ đến anh.mệt mỏi mỗi khi kết thúc ko để lại trong mình những jì,sau cuộc vui đó tâm trạng là trống rỗng.
    Cũng thật may khi 2 đứa ở 2 nơi khác nhau,về hoàn cảnh địa lí nên jiúp mình rất nhiều khi ko chịu được nỗi nhớ.ko biết cảm jiác của anh thế nào?????anh có bạn gái mới mình fải mừng cho anh chứ sao mình lại thấy buồn nhỉ.mình muốn viết thật nhiều muốn nói thật nhiều nữa nhưng nước mắt làm mình ko thể tiếp tục.muốn nói rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều,mãi nhớ những jì 2 ta đã có.mong anh hạnh phúc.hôn anh
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Trung thu...........chẳng biết cái ngày hôm qua với mình thế nào nữa.............Sáng, buồn...........Chiều, cũng buồn...........Tối thì ko có thời gian để nghĩ tới nỗi buồn nữa.........Tất bật..........
    Anh ko lên..........vậy mà mình đã mất hẳn 1 tuần để nghĩ xem mình sẽ làm gì, đi đâu với anh...........mất hẳn 1 tuần để chờ đợi, để hi vọng.........Vậy mà.......Nhưng, nghĩ lại thì mình thật tham lam...... Nếu anh mà lên, mình sẽ ko thể dành cho anh toàn bộ thời gian của mình đc......Vậy thì trách ai? chẳng ai có lỗi cả, chỉ tại mình hay nghĩ linh tinh.....
    Tối, cả CLB tất bật,...., mình ko thể vì bản thân mà làm hỏng đi tất cả........ Nhìn các em nhỏ vui đùa, tíu tít cùng mọi người, mình thấy trong lòng ấm áp hơn......

    Mình nhớ có 2 cậu bé, dứt khoát ko ăn cơm tối nếu ko có mình ...." chúng em nhường cho chị 1 phần, còn 1 phần chúng em ăn chung....."..(Hic....xúc động quá.)......." Em biết chị chưa ăn tối đã vào đây rồi , chị phải ăn với em cơ"........Thật hạnh phúc vì lúc đó có người quan tâm tới mình.....Mình ko đc vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng tới các em........
    Tối, tất bật, lo chuẩn bị chương trình, nhưng mình vẫn cảm nhận đc những nụ cười , những ánh mắt ánh lên niềm vui của mỗi em nhỏ nơi đây.........
    .........Về nhà, 11h, bố mẹ vẫn chờ mình về phá cỗ...........vui, hạnh phúc.......
    ......Có người nói mình tham gia hoạt động tình nguyện vì các em nhỏ cần mình......... Nhưng với mình thì ngược lại..........mình tham gia các hoạt động này vì mình cần các em....... Các em đã làm cho mình thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn........

  5. begin789

    begin789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vô vị ! Sáng ngủ dậy muộn không lam được một việc gì cả. Giận mình quá, rồi cả buổi chiều cung vậy. Mình ốm thật rồi người nóng và khó chịu quá ! Nhưng cũng chỉ có một mình!
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cũng đuọc một buổi sáng ventoạn để ở nhà. buổi chiều lang thang với bác đi tìm mua vài cây cảnh. Vào vườn nhiều cây thật đáng tiếc hic......... Bữa nay còn được nghe một tin cười chảy ra nước mắt tý nữa thì xỉu. Không biết em nào lại bảo mình cãi nhau với ku thanh nữa. Mình làm gì phải người thích chiến tranh đâu. Lại còn tự ái không thèm dự trung thunữa chứ. Chúa ơi oan cho con wá
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Buồn gần chết...những lúc thế này mình luôn có bạn bên cạnh...giờ thì...kẻ Nam người Bắc...nhớ bạn fát khóc...hix! Ngày kia đi rồi...mình sợ...chưa bao giờ phải một mình...chưa bao giờ phải lo nghĩ ... trước đây cứ nghĩ đc đi ở trọ, 1mình, tự do, thaỏi mái...mình thix lắm...giờ thì...càng gần ngày đó càng sợ...sợ 1 mình...
    Ngày kia đi...vậy là nhóm 4 đứa mỗi người mỗi ngả...mọi người cứ hỏi tại sao 1 thằng con trai có thể chơi đc với 3 đứa con gái "quái" như vậy...hehe...chưa bao giờ hỏi N câu ấy...chắc tại 3 đứa con gái quá tốt....và tại N quá tốt...hix...ko hiểu N làm thế nào mà chỉ cẩn biết đi với N là mama 3 đứa yên tâm ko ý kiến Thế mới sợ !
    Quen cảm giác gần chúng nó rồi...bây giờ đi...sao lo quá...
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại 1 mình mình ở trong BOX TN,ko có ai hết,1 thành viên và 0 khách.Buồn qúa thể.Đio học thì được nghỉ.Hic
    Sáng nay tham gia hoạt động Tâm Việt,vui ơi là vui,cười đến đau cả bụng.Mình và anh giành được xuất học bổng 50% học fí nhá.Sướng chưa,hiiiiii.Nhưng mà công nhận,bây giờ mình máu mà chây lì thật.Hì
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Công nhận sướng thật! Sướng nhất là lâmduechi và Minh , sướng nhì là Yến và cả đội 12 người mang tên con tàu Victoria . Hì hì biết có cái trò nối dài dây như thế thì có lẽ chị đã mặc thêm mấy cái áo... để lúc đấy còn cởi ra, biết có cái trò cõng nhau qua dây như thế thì chị cũng dựng anh Khánh dậy mà đi từ sáng . Ôi em lamduechi và chú Minh thích quá cơ.........qua sợi dây thứ nhất là cõng, sau là cúi xuống thấp, xong rồi bò ( lamduechi vẫn ở trên lưng) .. rồi khi đoạn dây chỉ cao từ mặt đất đến đầu gối thì làm thế nào bi giờ.... ôi thế là cô chũ chỉ còn cách lê ...........công nhận chú Minh giỏi vì em Hằng nhà mình có fải là bé xíu xìu xiu gì đâu
    Nhờ lamduechi và Minh mà khiến cho đội Victoria của chúng ta thêm chiến thắng, tiếc mỗi đoạn lấy thắt lưng của bác Song , hì hì... giá mà đội Victoria của chúng ta mà lên hôn má anh Ngọc thì cũng thắng đấy... nhưng đội mình toàn em cổ điển, lạc hậu. Trong khi các đội khác chạy lên ầm ầm thì con gái đội mình đứng im thin thít, mấy chú Cường, Thông, Tăng cứ bắt tay bảo: "Thôi thuyền trưởng gương mẫu, cố lên chị". Híc gì chị cũng làm, lúc tranh thắt lưng, có đứa nào đằng sau cù chị mà chị rõ là buồn cười mà vẫn mím môi mím lợi để giành lấy.... gì chị cũng làm đc... chứ bảo chạy lên hôn như thế .... thì thuyền trưởng chịu ... đến anh iu chị còn chưa hôn huống chi là ông anh quản trò lạ hoắc lạ hơ ấy
    Ôi hôm trung thu vui thế , vì mickeymouse gầy quá nên mình đc đóng thay vai chú tễu .... mặc vào trông giống.... thị nở hơn Ui chỉ tiếc hôm đó anh chưa về để xem bộ dạng của em lúc ấy, béo tròn rồi mà lại mặc bộ đồ ấy nữa.....
    Vui thật, nhìn ánh mắt các em nhỏ cũng thấy vui hơn. Cũng có đôi chút bực mình nhưng thôi bỏ qua... fải gạn đục khơi trong, giờ mình cũng kô thể tham gia đc thì cố gắng chọn và chắt lọc lấy chi tiết vui vẻ
    Mọi hôm vẫn luôn hãnh diện vì chúng mình đi chơi chẳng gặp mưa bao giờ, dù sấm chớp ầm ầm mà cứ đi là sấm tắt, trăng thanh, gió mát. Oạch! Thế mà tối qua lại mưa chứ hì mà mưa cũng tốt lại đc ngồi thêm một tí, đc tựa vào vai anh 1 tí, giờ kô lãng mãn đi dưới mưa đc vì em ốm hì mà hơn nữa là em sợ anh lại ốm. Hì, xương rồng lần này đẹp quá cơ , em thường để xương rồng ở tận trên gác thượng vì để đấy nhiều ánh nắng hơn .... nhưng như thế thì mưa cũng fải chạy vào. Hôm qua lúc mưa thì chúng mình còn đi chơi, ở nhà Thành chạy cất xuơng rồng giúp em vì nó biết với em XR rất ý nghĩa và quan trọng. Anh có biết nó hay hỏi em nhất câu gì không ?.... " Sao chị ngắm xương rồng mãi thế "
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chị này,lại còn phải miêu tả lại nữa.hic hic.Như thế này thì lộ hết.Nhưng mà giờ em máu và chây lì lắm rồi.Hì hì
    Công nhận sáng hôm qua sướng thật,vui ơi là vui.sướng nhất là em,Hì hìThôi ứ nói tiếp nữa,ngại quá

Chia sẻ trang này