1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ốm[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]. Nhưng lại vui [​IMG][​IMG].
  2. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng như ngày nào .Sáng đi học ==> chiều ngủ==>ngủ dậy đi đá bóng ==> tối online rồi về học ,học được thì học không học được thì ngủ ==> ngày nào cũng thế chẳng có gì thay đổi ==>chán ,vô vị
  3. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ được,gần 6h giờ sáng rồi,thức đến giờ đi ăn sáng rồi đi học luôn
  4. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trời sao toàn gặp người không ngủ được thế này .Đêm qua thức xem đá bóng song cũng chẳng ngủ được , có lẽ box mình lập CLB những người mất ngủ thôi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Khiếp quá.
    Cô chửi bạc cả mặt . Toàn chửi lý thuyết.
    Đến giờ CNXH, trong khi thầy chưa kịp vào, cả bọn tranh thủ buôn, đoán mò " chắc hôm qua có chuyện gì với chồng nên .... "
    Khiếp, khiếp quá, bọn này, láo phết. Đến người đc phong làm Giáo sư mà còn fải choáng với bọn này . Ai mà ngờ chúng nó suy diễn đến mức thế
    Làm giáo viên cũng khổ nhể, chửi bọn Hs một thì sau lưng chúng nó chửi mười, mà còn thâm hơn cô chửi nhiều
    Khiếp, nghĩ vẫn thấy khiếp
    Nhưng công nhận, từ khi lấy chồng vào, cô khó tính hơn nhiều.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 29/03/2006
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua xem bóng đá cả đêm => mất ngủ vậy mà sáng nay vấn phải cố bò dậy mà lên lớp. Nhưng chờ gần 1 tiết mà chẳng thấy giáo viên đâu, ngáp lên ngáp xuống đến cả chục lần thì mới thấy cô " lò dò " bước vào. Mất hết cả hứng để học định bỏ về nhưng lại sợ chúng nó nghĩ cán bộ mà còn bỏ học thì...Mà tại sao sinh viên đi học muộn thì đứng ngoài mà giáo viên thì ... chẳng có nổi một lời xin lỗi. Mấy cu bàn " xóm nhà lá" phán rằng từ ngày có chồng tính tình cô thay đổi quá... buồn ( ngủ ).
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, tớ cũng sợ bị bọn bạn trong lớp nói như cậu. Giờ thì chưa cả đợi đến lượt bọn nó nói thì đã bị thầy cô túm rồi . Cơ bản, mệt bỏ xừ đi được, ốm lăn lóc mà việc gì làm thì vẫn fải làm. NGhe anh em đồn đại, cả bọn LCĐ + LCH đều bị nghỉ học, thằng Hà, Huệ bị đến thầy Phó khoa mắng, Huyền Anh, Hưng thì bị thầy Cường tóm. Xem ra, mình vẫn còn ngoan đạo lắm . Nhất định, lần này tổng kết, mình fải vẽ ra giải " đi học chăm nhất" để lĩnh fần thưởng mới được
    Lần trước, chỉ vì chạy lên tầng 5 nhắc cái đứa lớp 40A đi múa mà mình vào muộn tiết của thầy Dũng, thầy vừa điểm danh thì ló mặt xin vào lớp. Giờ thầy Đức, không dám ngo ngoe đi đâu, muốn nhắc lớp nào đành nháy chúng nó, hét toáng "lên D303 chị bảo". Mất khoảng 03 giây, và thế là chả tốn xu nào mà vẫn được việc. Mạng Viettel thỉnh thoảng cũng chuối nải nhưng lại phù hợp với những đứa như mình . Mỗi tội, quen cái kiểu ăn nói thế nên nhiều khi lại ăn nói nhanh quá, lại thành vô lễ
    Tối nay đi sinh nhật thằng Quyền, đi thăm cái Nguyệt ốm, Toàn là bọn trong đội kịch cả, ốm hết. Lúc đi với cái DUyên, bảo nó : lẽ ra tối nay tao đi xem chương trình của HSV khoa Tâm lý nhưng chợt nhớ là sinh nhật thằng Quyền, lại fải nhắn tin cho Huyền Anh đi sang khoa Tâm lý hộ thế nên tí nữa đi ăn SN thằng Quyền tao fải ăn thêm 350 đ, bù vào tiền tin nhắn . 2 con cười phe phé giữa đường
    Không viết nhật ký thì ngứa tay không chịu được. Mà viết thì chả biết viết cái gì nữa. Ốm lay lắt. Việc vẫn không ngớt. Có điều là hiệu suất quá kém. Không có thời gian về nhà ăn cơm tối nữa ý chứ chả nói đến việc khác.
    À, mai lớp mình diễn tiếp. Chắc chắc là sẽ hay lắm.
    Cầu trời khấn phật cho mọi việc cuối tuần sẽ suôn sẻ , sẽ không bị thất vọng.
  8. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua nằm mơ anh thấy em,anh thấy đôi ta mình đám cưới nhau
  9. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ặc
  10. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng,chơi bóng rổ cả buổi cvhiều..Suýt chuột rút.Mệt phờ râu.Về đến nhà ngủ luôn...Mơ vớ đuọc rổ khoai nướng to uỳnh..Sướng thật...

Chia sẻ trang này