1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vui thật đấy. Dạo này nhà mèo nhiều việc quá, mệt mỏi, ước gì có một ngày cùng mọi người xả hơi thì hay biết mấy.
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi chơi về bị mắng 1 trận, chán. Nhưng cũng đúng thôi dạo này mình đi nhiều wá, lắm hôm nhẩm đi tính lại ở nhà chưa được 2 tiếng. Có lẽ sẽ phải điều chỉnh lại thôi.
    Hôm wa đi cùng em, ko thấy mùi hương của hoa sữa nhưng mùi hươn trên tóc em thì thơm wá.
  3. minhcan_tn

    minhcan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kho nhat la anh nhung nghi lai cung thay khong kho dau ba con a. Kho truoc suong sau ma hehe
  4. minhcan_tn

    minhcan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật á?Em ko tin đâu,ko tin đâu....
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi ăn kem về lạnh thật đấy, lâu lắm rồi mới đi ăn kem, lại còn ăn với anh Bằng nữa chứ. Rất lâu rồi hai anh em mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau, ko biết khi xa anh rồi thì thế nào nhỉ, trong nhà anh Bằng là người chiều mèo nhất. Xa anh mèo sẽ nhớ anh rất nhiều, anh rất giống một người: rất chiều mèo và rất hiền
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế là giờ lên chức sinh viên trọ học xa nhà rùi đấy
    Hôm qua làm thủ tục...mêtj...tưởng ko có ktx thì quả này mình ngủ lề đường thật...may mà...hix...cả ngày lượn lờ...trông con bé phờ phạc. Thông báo : Sáng mai thi Anh nghe-đọc-viết...ngất ! vừa xuống đã thi...lo ko chịu đc...nghe thì mình chết hẳn !
    Fòng mình có 4 đứa, 1 chị 87 nhưng cứ bắt gọi = mày tao cho..đỡ già...oki thui ! May mà ktx của mình hơi bị rộng rãi, hợi bị hoành tráng.Nuột!Tối qua liên hoan...vui ! mí con nhảy sang nhà C chơi tăng 2. Gặp mấy anh Trung Quốc...hehhe...ko thể cho thoát
    Vừa thi về...khó kinh! May mà mình làm cũng tàm tạm...ko lo nữa...có thêm 2 người mới chuyển vào fòng...Quả thực ko thix ở nhiều người...mình thix 1 mình...
    THui 1 về uống thuốc , chiều đi chơi !
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đời lắm lúc rất dở mà vẫn phải niềm nở , Chả ai dại như mình tự nhiên mất hết G bây giờ lại còn bị LOCK nick 3 ngày , chán chả muốn chết .
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bác xúng đáng bị thêm mấy ngày nữa thì có ai bảo.
    @ kieujlink: Các anh các chị vẫn chưa được ăn khao của cô đâu
    Bài này kô phải spam nhé.
    Waaaaaa trời mưa rùi mưa to wá. Nhìn trời mưa lại thèm được đi dưới mưa được nhâm nhi cảm giác lạnh được ngồi trong một quán nước yên tĩnh với khúc nhạc trầm ấm hay không gian yên tĩnh nghe từng giọt mưa rơi ngắm từng giọt cà phê. Nhưng......
    е?c mickeymouse_0280 s?a v௠16:28 ng๠11/10/2006
    u?c mickeymouse_0280 s?a vo 20:03 ngy 11/10/2006
  9. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Spam bài này nhá .
    Đang làm việc tự nhiên hôm nay có chị gì vào phỏng vấn sếp về " Vấn đề khoảng cách giữa sinh viên và doanh nghiệp" không ngờ sếp lại coi trọng anh chị em sinh viên Thái Nguyên mình thế (Trong đó có cả mình) , Công nhận bà phỏng vấn này biết ăn nói tuy hơi cá sấu một tý , post tạm đây cho anh chị em tham khảo nhá.
    Câu 1 : ANh nghĩ gì về khả năng thích ứng công việc của sinh viên Thái Nguyên sau khi ra trường ?
    Câu 2 : Theo anh chương trình đào tạo của các trường ở Thái NGuyên .
    Câu 3 : Mặt yếu kém của sinh viên Thái Nguyên nói chung .
    ...........
    Ai có vào trong này thì thử trả lời mâý câu hỏi này nhá, xem có giống sếp mình không ?
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng cần giống sếp chú, vì nếu giống thì anh đã làm XẾP chú roài .... nhưng mà cứ trả lời thử nhé:
    1. Nhìn chung thì môi trường đào tạo của Việt Nam chưa được tốt như nhiều nước phát triển, nhưng với tố chất cần cù chịu khó, đa số sinh viên Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn và phát huy được truyền thống của ông cha. Bằng chứng cụ thể là các giải thi đấu quốc tế đã có khá nhiều giải thưởng từ huy chương VÀNG đến các giải nhỏ hơn nhưng chúng ta luôn chiếm ưu thế. Thứ hai là cho dù điều kiện chưa tốt nhưng sau khi tốt nghiệp SV do các trường ĐH, CĐ và THCN của ta, các em ra trường phần lớn thích ứng khá nhanh. Nói riêng về SV các trường đóng trên địa bàn TN thì tôi thấy: tuy các em có ít điều kiện hơn SV ở các TP lớn nhưng các em đã thể hiện được năng lực của mình trong công việc, bằng chứng là rất nhiều SV tốt nghiệp tại các trường ở TN nhưng vẫn lập nghiệp và thành đạt ở các TP lớn như HN, HCM, Hải Phòng..... Tuy nhiên nếu có điều kiện phát triển hơn nữa chắc chắn các em sẽ đuổi kịp và sánh vai với các SV ở thủ đô hay ở HCM.
    2. Thực tế là các trường ĐH, CĐ, THCN ở Việt Nam còn thiên về lý thuyết, nhưng theo cá nhân tôi nghĩ lý thuyết chính là nền tảng cơ bản để giải quyết mọi vấn đề. Ở TN cũng vậy, do điều kiện để các em thực tế còn hạn chế, nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng, mà tôi nhấn mạnh ở đây chính là khao khát được làm việc và cống hiến của các em. Tuy ban đầu các em mới ra trường sẽ gặp khó khăn trong công việc nhưng sau một thời gian tôi tin chắc các em sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định mình.
    3. Cũng như bao SV ở các tỉnh không phải là trung tâm phát triển, nên SV TN có những hạn chế nhất định như: một là ít cơ hội khảo nghiệm thực tế; ít cơ hội trao đổi và học tập nền công nghệ mới; bên cạnh đó chương trình đào tạo chưa sát với thực tế.... nhưng nhìn tổng quát thì sự cách biệt hay nói là yếu kém thì không phải là quá lớn so với nhiều nơi phát triển như HN hay HCM......
    Chẳng phải nịnh nọt bà con làm giề, nhưng những suy nghĩ trên đây của mình là rất thực tế, hi vọng không động chạm ai cả .....

Chia sẻ trang này