1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mệt lử khử lừ khừ
    Thấy quí trọng sức khoẻ ghê gớm
    Chưa khi nào thấy sự sáng tạo của mình lại trì trệ thế này
    Thèm ngủ thế, thèm thời gian, thèm
    Dự định tối nay sẽ làm vài thứ thế mà giờ say mất rùi
    Cứ tưởng hôm nay họp mọi người sẽ trách mình ghê gớm lắm.... vì từ đầu mùa bóng chưa thấy mình xuất hiện bao giờ Mình cũng muốn tham gia lắm, nhưng giờ cái gì cũng muốn thì không được. Làm gì thì làm, cũng chỉ phục vụ 3 việc chính: . Giờ kô như trước, dù bận đến mấy vẫn sắp xếp đc nhưng giờ khác rồi, đc cái này thì fải dẹp cái khác sang 1 bên. Hoạt động, năng nổ, nhiệt tình hơn 3 năm rồi, còn thời gian cuối này thì fải làm những việc khác, những ước muốn khác thiết thực hơn... cố nốt để ổn định, mấy năm nữa lấy chồng
    Điều khiến hôm nay mình buồn là sao nội bộ lại lục đục đến thế , có gì kô fải thì nên góp ý và nói ngay... đằng này lại để trong bụng, cứ tưởng cuộc họp khẩn hôm nay thể nào mình cũng lên thớt vì tội trốn quá nhiều việc... ai dè những bất hoà, những xung đột.... đã khiến mình trở thành trọng tài Ai cũng cho là mình đúng, ai cũng muốn thế này, muốn thế kia. Buồn thật đấy, uống với mỗi anh chi, cô chú vài cốc.... xì... mà beer có uống đc đâu nên giờ say mất rùi. Hì viết thế này anh yêu mà bít thì cốc đầu chít mất . Hì nhưng em uống có mục đích và biết điểm dừng
    Ôi nhớ anh thế Xì, kô biết cổ anh thế nào rồi Người ta bảo tính cách giống nhau thì cũng nhanh chán nhau thế mà chúng mình tình củm thế. Em đang lên kế hoạch cho cuối tuần này, hì hì, mọi năm đông lắm, hết tốp này đến tốp kia, giới thiệu thôi mà cũng mỏi cả mồm. Tuy đông nhưng em cũng kô thấy vui lắm, em thích có 2 người thui em mong ước có một ngày như thế từ hồi em học phổ thông ấy hì hì, em muốn tập nấu ăn quá nhưng lại kô có thời gian mà ghét anh thế .... fải nói rõ cho em biết chứ, em cũng biết là bố vui tính, ku Toàn dễ tính, mẹ tuyệt vời nhưng dù gì thì cũng cho em biết xem sở thích của gia đình thế nào chứ, hì hì, lần đầu quan trọng lắm ấy, chỉ có lần đầu mới gây đc ấn tượng... cũng như kô có lần thứ 2 để làm lại mối tình đầu ấy . Em vốn vụng về, lóng ngóng, nếu chẳng may hôm ấy em nấu mặn, nhạt, kô hợp khẩu vị... thì lần sau em làm sao dám đến

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 16/10/2006
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dễ thôi, cô có cần tôi mách nước cho không ?
    Ấy là cô chả nấu nướng chi hết cho mệt, thay vào đó, cô làm độ vài món chay kiểu dân tộc, thì đảm bảo ai cũng vừa lòng.
    Bố nó thì không kêu mặn !
    Thằng cu thì chẳng kêu nhạt !
    Mẹ nó khen nức nở, đứa này khá, thế mà thông minh, dù hơi ... mập một chút !
    Khà khà !
    Lần đầu ra mắt nhà anh
    Em chạy xuống bếp loanh quanh một nồi
    Tìm đâu được ấm với nồi,
    Con dao cái thớt em ngồi em băm
    Băm thịt rồi lại băm hành
    Thêm trứng thêm miến, ngâm thành hạt nhân.
    Bột mỳ nhào lặn cũng xong
    Lựa tay em khéo, uốn vòng xinh xinh
    Nhân kia em cứ tài tình
    Cho nhân vào giữa nặn hình quả cau ( quả cầu ).
    Xong đâu đấy bắc nồi lên bếp
    Và em ngồi em ngước mắt lên
    Vài mươi phút, nước reo liền
    Rồi em bắc xuống, bưng cho ... mẹ hiền !
    Khà khà !
    Đố cô Đá biết đó là món gì nào ?
  3. bsha

    bsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thằng bạn thân của mình đi chơi với người yêu, đã thế nó còn gọi mình đi theo. Hix, bùn hết bít lun! Ngày trước mình cũng đã lường trước được cái cảnh đó, nhưng mình không nghĩ là nó lại bùn như thế này!
    Các bác ơi có ai thấu chăng cho nỗi lòng iem!!!
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ...hix...thực sự là rất rất rất đẹp...1 giấc mơ vô cùng tuyệt vời...dù ngắn ngủi...dù chỉ là mơ...nhưng sao thấy vui lạ...lâu lắm rùi...Ngày nào cũng mơ vậy có phải hay ko cơ chứ! Hi vong đêm nay sẽ mơ đến đoạn tiếp theo ^^!
    Công cuộc đi tìm nhà trọ quả là vất vả và lắm "chông gai"...hix...đến khổ...chưa tìm đc nhà chưa yên tâm ổn định học hành đc...thế mới lạ...đầu óc lúc nào cũng ong ong 2 chứ NHÀ TRỌ...rõ dở ! ĐÃ hẹn nhau sáng nay đc nghỉ 2 đứa đi tìm nhà mà con bé cho mình leo cây ngọt ơi là nngọt...ức chế...mình đã nóng ruột thì chớ...Ngồi trong fòng mà chả biết làm j` ...ra mạng tán phét !
    Chiều nay lại fải leo lên tầng 6...hix....cái thang máy như để làm cảnh ý...hôm nào cũng thế...leo lên rồi lại leo xuống...đến khổ ! Kiểu này bao h mới béo lên đc! Biểu xuống HN con nào cũng béo lên mà cảm giác mình sút đi gần 1kí...đến mệt !
    Ôi....nhớ tivi quá....từ khi xuống đây chưa biết mùi xem tivi là thế nào...cứ như mù văn hoá ý...rõ khổ !
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày mệt mỏi và buồn thật nhiều.
    Từ khi có kế hoạch bán hoa mèo chẳng giúp gì được mọi người cả, những lúc có thời gian ra chỗ bán hoa cũng cứ quanh quẩn hết đứng lại ngồi, thật là chán. Mãi đến trưa hôm wa, anh Tú rủ xuống Công nghiệp bẻ cỏ về bó hoa, mèo vui lắm vì ít ra cũng làm được việc gì đó có ích cho mọi người. Hai anh em hì hụi nhổ, bẻ, hái. Cứ lang thang trên đồi vào lúc giữa trưa trời nắng chang chang, có ai mà trông thấy thì sẽ tưởng hai anh em bị... dở hơi. Bây giờ mới biết công nghiệp nhiều cỏ thật, mèo rất thích cái mùi cỏ ở đây: nồng nồng, giản dị, mộc mạc. Đến lúc ngồi uống nước ở nhà anh Tú mới phát hiện ra ống quần mình đầy cỏ may, lâu lắm rùi mới thấy cỏ may, hay thật. Tiếc là số cỏ hai anh em mang về cũng ko giúp được gì nhiều cho mọi người. Nhà anh Tú có cây khế, mèo chưa được ăn bao jờ, hôm wa anh Tú trèo lên hái khế bỏ wên cả kính trên mái nhà, thế mà mèo vẫn chưa ăn được wả khế nào.
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi, sáng đi học có 3 tiết tưởng được nghỉ ngơi ai dè chiều lớp thi nấu ăn mà cái bọn phụ nấu nó đi đâu ko biết, vậy là lại phải làm thay việc của chúng nó, mất buổi trưa ko nghỉ lúc nào cả, chiều lại đi thực tập mệt chết. Lại cộng thêm 4 tiếng ngủ ngày hôm wa hành hạ nữa.
    Chán thật, sao buồn thía
  6. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    mình đã về nhà,thái nguyên buồn và yên lặng quá,ko bít mình quyết định về là đúng hay sai nữa nhưng mình ko về thì sẽ trượt dài.chia tay anh mình khổ quá ,cần có mẹ ở bên lúc này.về nhà chẳng biết đi đâu cả chỉ ở nhà cả ngày,bạn bè ít,chẳng quen ai cả,tất cả quá lạ lẫm với mình,hỏi mãi mới bít 1 quán thuê truyện về đọc cho đỡ buồn.nhớ anh thật là nhiều.
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Oa,tròn 1000 gold ,nhưng mà chẳng biết gold là cái quái gì ,hic hic
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko vào đây viết bài,chắc quen viết nhật ký ở nhà rồi ,chẳng muốn ngó đến mạng nữa.
    Chiều nay học liền tù tì 2 ca,mệt nhưng mà vui.Nhất là môn văn,vốn là môn mình yêu thích mà.Nghe cô giảng cứ như đang dc ru ngủ vậy.Hì hì,nhưng vẫn tỉnh lắm.hì
    Mấy hôm bận rộn bán hoa quá,lại làm thiệp nữa,bao nhiêu việc.Sau vụ này có lẽ CLB thu lợi được kha khá để ủng hộ.Còn mình thì khéo tay hẳn ra,cộng thêm khéo mồm nữa,hì,ah máu và chây nữa.Hì.Mấy ngày sống trong rừng hoa,nhưng chẳng bó hoa nào đẹp bằng bó hoa của anh.Chuyện,hoa người yêu em tặng mà lại.Anh nhỉ?
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    2 ngày chẳng ăn uống được gì cả vì một lý do chuối: mọc răng. toàn húp cháo đến phát chán mà hình như ông trời trêu ngươi những hôm đấy nhà nấu toàn món mình thích. Đã thế hôm wa mẹ lại phải đánh cảm cho chắc tại 2 ngày phơi nắng phơi sương mẹ sot con trai cứ kêu từ giờ không cho đi đâu hết, nói thế thôi chứ mẹ cũng hiểu " không cho thằng cu đi đâu " khác gì ... Mà công nhận dạo này sức khoe kém wá, ốm trước chưa khỏi ốm sau đã tới, hôm nọ trèo lên bàn cân thì thảm thương sụt mất 3 cân. Vụ bán hoa của mọi người định thôi không tham gia vì nhiều việc wá nhưng cuối cùng công việc cứ cuốn mình vào, thực ra ở đấy cũng chẳng giúp được gì mọi người ngoài chân lon ton đưa, lấy hoa và cổ vũ tinh thần mọi người. Mà mọi người nhà ta nhiệt tình, đại nhiệt tình.
    Thèm cafe nhưng lại ngại đi một mình từ ngày yêu vào nó thế chứ trước 1 mình vô tư, em mấy hôm nay cũng ốm nên thôi. Nhưng có lẽ tối nay kiều gi cũng phải ra Trịnh cái, 1 mình cũng đi đầu óc đang căng như dây đàn.

  10. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    thay vào cảm jiác hờn jiận,tức tối như mọi lần thì lần này lại thấy thanh thản và nhẹ nhàng quá.mình biết tại sao lại như vậy chứ nhưng cũng chẳng nói làm jì chỉ mình mình biết thì hơn.có cái jì đó đã dạn nứt,mình cũng ko muốn làm lành nó.mình chỉ thấy buồn rất buồn,những jiọt nước mắt ko mún lăn mà vẫn lăn dài trên má,khóc vì thương bản thân mình mà thôi,thật là tội nghiệp.ko muốn nói nhiều về chuyện tình cảm nữa hãy để cho nó tự nhiên và con tim quyết định,ko ai bắt ai làm được điều jì khi mà ko muốn,mình cũng chẳng muốn chứng minh mà ấm ức trong lòng,cái mình cần là sưj thật thôi nhưng hình như điều đó với anh quá khó thì fải.mình ko níu kéo chắc chắn là như vậy.mình sẽ kể cho mẹ nghe tất cả để mong được chia sẻ từ mẹ.

Chia sẻ trang này