1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    23h...bạn gọi đt trách mình sao về ko bảo bạn 1 tiếng...hix...xin lỗi...bạn cúp máy...hix...23h35...bạn gọi mình ra ngoài...ặc..."thằng này tính chửi mình tận nơi đây"...mình mở cửa...trước mắt mình 1 bông hồng và 1 túi...thịt bò khô..."tặng L 20/10...ăn hết mới đc đi ngủ"...
    Mọi người chúc mừng mình cả rồi mà ko thấy bạn, mình tức lắm, có mỗi thằng bạn thân mà mất hút....ĐÁng nhẽ bạn phải là người đầu tiên chúc mình mới đúng! Mình quả thực ko ngờ bạn sẽ làm như vậy...Mình vui lắm...vì biết bạn vẫn thế, vẫn luôn lo lắng cho 3 đứa con gái yêu wái tụi mình, vẫn cứ hay nói đểu mình và...vẫn cứ để mình bắt nạt ^^. Cảm ơn trời đã sinh bạn ra để làm bạn với tớ.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0



    Trưa thống nhất cả bàn ăn cơm nhà Duyên béo, tiện hỏi bài nó luôn. cả 3 đứa đang nằm thì mưa, mưa to, 2 đứa bảo mình lãng mạn từ khi nào thế, sao tự nhiên lại thích ngắm mưa. Bọn nó đúng là chả bít gì,thế mà cũng gọi là bạn bè , trước mình còn thích đi dưới mưa cơ , để nước mưa ngấm vào người, và vơi đi hết những nỗi buồn, để có thể khóc trongmưa mà không ai hay biết nhưng từ khi yêu anh thì bỏ cái sở thích hâm hâm ấy đi, vì có anh rồi mình lang thang dưới mưa suy nghĩ làm gì nữa chứ, mọi chuyện dù vui hay buồn đều chia sẻ với anh, khi gặp bất cứ chuyện gì em cũng nghĩ đến anh đầu tiên.
    Mọi hôm đi chơi chẳng bao giờ mưa, trời có sấm chớp thế nào nhưng chúng mình mà dắt xe đi chơi là kô mưa nữa anh nhỉ, thế mà hôm đấy mưa. Trưa nay em ngắm mưa trong khi 2 đứa kia lăn ra ngủ khò khò. Cơn mưa trưa nay giống hệt cơn mưa mà tối hôm đó mình và anh bắt gặp anh ạ, em lại nhớ anh da diết, lại thèm cảm giác mà hôm đó chúng mình tựa vai vào nhau trú mưa. Nhưng em sợ anh đang giận em và suy nghĩ nên em không nhắn tin. Tối qua em cũng muốn nhắn tin cho anh lắm, cầm điện thoại rồi lại thôi, rồi lại cầm, soạn tin rồi lại xoá. Em không nhắn bởi em muốn anh có thời gian suy nghĩ, em cũng muốn xin lỗi, em cũng không hiểu sao em không thể hiện đc, thực sự là em cũng rất muốn, muốn lắm ấy .... thế mà.
    Anh nói không giận, giọng anh nhẹ nhàng nhưng em kô thích giọng nhẹ nhàng ấy, em thích và thèm nghe giọng oang oang, lúc nào cũng fấn khởi giống như trúng xổ số của anh cơ .....



  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa thật mệt, thương wá em bé nhỏ của mèo bị gãy tay. Người thì đã còi như con chuột, đang học lớp 1 phải tập viết nhiều mà lại bị gãy tay phải mới khổ chứ. Ngồi chơi với nó đến muộn mới về, sáng nay lại đi học muộn, khổ thật.
    Mấy hôm nay cái mắt của mình bị làm sao thía ko bít. Chẳng khóc, ko ngủ nhiều(thậm chí còn ngủ ít) thế mà cứ sưng mọng lên, hai mí mắt cứ díp lại, bi đát.
    Ui, hôm nay mới hoành tráng, đang tranh bóng rổ bị lỡ đà thế là lùi lại đến chục bước rồi bịch, coong. Đã lùi lại dể khỏi ngã vậy mà vẫn ngã, đã hạ người ngối xuống để khổi đập đầu xuống nền xi măng thế mà vẫn đọ đầu cùng sân trường. Cả lũ bạn mèo kéo lại hỏi han thì thấy con bạn cứ toe toét cười. Đau thì đau thật nhưng mà cú ngã làm mình buồn cười wá ko chịu được, lũ chúng nó thì cứ lo . Hồng lại còn bảo : cá mắm lại còn đòi tranh bóng mới ức chứ, béo như mình mà bị gọi là cá mắm. Mà cái cú chấn thương bộ óc, não bị rời ra khỏi hộp sọ hay sao ấy, lắc đầu cứ có cảm giác lúc lắc. Ui mà cú đập đầu đấy làm đứt day thần kinh buồn của mèo rồi hay sao mà mèo có cảm giác vui thía. Ôi một ngày trôi wa thật thú vị
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay làm sao thế nhỉ, lại rơi vào trang thái thờ ơ với thế giới rồi. Lạ thật, lại lôi vở ra viết lách, và quay lưng lại với cả thế giới. Không khéo lại ngộ chữ như đợt trước thì hay, lại suốt ngày ngồi một chỗ hỳ hục viết, L.Anh với Huyền lại tha hồ kêu ca.
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mang tiếng đi học mà chán quá, hôm nào cũng như hôm nào, chỉ có đến trường và ngồi dưới nắng thôi. Cả buổi chỉ một lần được lên tập nhưng lại mất cả buổi để ngồi buôn chuyện với nhau. Sao mà bất công thế cơ chứ. Hix
    Ba tuần phải tập trò quân sự này mới chết chứ. Dài quá, giờ mới được ...hơn một tuần. Đến bao giờ mới hết 3 tuần nhỉ? Mình muốn được đi học hơn.
    Cái mệt nhất là khi đi về. Trời ơi đúng là .... chiến tranh thực sự, mỗt khi nhìn thấy một tuyến xe bus là vài chục người đều chen chúc để....thử vận may xem có lên được xe hay không. Giờ thì lên được xe là cả một niềm hạnh phúc rồi chứ không cần nói tới việc có chỗ ngồi hay chỗ đứng thoáng mát hay không. Đến chết, nghĩ đến việc 3 năm tới mình phải đi trong tình trạng này mà muốn sỉu luôn.
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhá,em nhìn thấy anh THANH đi chơi cùng người yêu nhá,2 người cứ tít mắt chuyện trò với nhau.Hiiiii
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sáng trời lạnh kinh, đi đường mà cứ tưởng đi dưới địa ngục, xung quanh toàn sương mù. Giờ thì nóng cũng kinh luôn. Mà dạo này mình toàn bơ vơ như thằng chờ việc ấy. Tự nhiên lúc này mình lại nhớ đến bài....."đứa bé", hix hix. Lúc nào cũng tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, chỉ còn 1 tuần tử thần nữa thôi.
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 thi...cố lên mày ơiiii !
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 12/11/2006.
    Sáng chưa mở mắt chúng nó đã nháy liên tục, ừ thì cho chúng mày nháy ông thì ông vẫn ngủ. Không ngủ sao được khi mà mấy hôm nay dêm nào cũng đến 3h sáng mới mò lên giường. Một ngày 24 tiếng thì phải gần 20 tiếng bên cái máy tính, mệt moỉu với mấy cái báo cáo quá sửa đi sửa lại vẫn sai. Cũng tại mình toàn để lúc nước đến chân mới nhảy, thời gian để đi lấy số liệu để viết bài thì mình tung tăng và đi " bán hoa ". Mà trò đời oái oăm thật đến lúc cần thì cái gì cũng hỏng: máy vi tính hỏng đường máy vi tính, sách thì tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Lúc không cần thì .... Lại nói tiếp về lúc sáng chúng nó nháy chán chẳng được đành gọi điện đúng là bọn keo kiệt có mỗi mấy giây mà cũng kiệt sỉ . mà có việc j đâu, xuống trường duyệt văn nghệ. Cả đời chẳng bao h biết hát hò mà lần văn nghệ nào cũng phải đi để cho đủ đội hình. Vậy là lại phải dậy nhưng kiểu j thì j vẫn phải ăn sáng cái đã. nhưng hôm nay đúng là ngày đen ăn phải bát phở bò dai như đỉa mà đang ăn thì điện thoại liên tục cay cả mũi ... Bỏ xuống trường thì duyệt mỗi 5 phút rồi xong. Làm mình mất ngủ.
    Đi họp, đến nơi thì mọi người họp gần xong hết rồi nên cũng chỉ tán phét tý rồi đi sn tháng 11.
    Lần này cũng đông phết nhưng không đông bằng hôm sn tháng 4. vẫn như mọi ngày 1 đen đã không đường nhưng không hiểu sao hình như hôm nay mình bị say cafe nên về không ngủ được và giờ này ngồi đây viết lung tung chẳng đâu vào đâu cả.
    tóm lại dạo này mình mệt mỏi quá đặc biệt là đau lưng có em nào rảnh không đấm lưng hộ anh cái
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    To a.Thanh : bảo chị ý đấm cho
    Bao lâu rồi nhỉ...đã bao lâu mình và bạn ko liên lạc rùi nhỉ...chẳng nhớ nữa...Tối qua bạn gọi...mình ngạc nhiên và vui lắm lắm...bạn buồn, mình hiểu...vì mình cũng nếm cái nỗi buồn thi trượt ấy...mình biết bạn cũng suy nghĩ nhiều...nhiều lắm...cố lên nhé...mình sẽ đợi bạn. Kiến Trúc là ngôi trường bạn mơ ước...bạn đã từng thao thao bất tuyệt tra tấn mình về nó...mình hiểu...bạn đã từng vẽ cho mình những bức ảnh mình thix...nhiều...nhiều lắm...mình biết...bạn có thể...nhất định đó. Ở HN này bạn có mình đợi bạn, bạn có "cô bé ấy" đợi bạn...và có cả 1 ước mơ đợi bạn. Nhất định phải cố gắng nhé !

Chia sẻ trang này