1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Gà CN chị à...hix...cơ mà trưa em còn phải nấu cơm...chiều em phải đi chơi...nên đành lao đầu giặt vào buổi sáng...khổ ko cơ chứ
    Hôm qua em vừa học được câu thơ...hay :
    Nếu xa nhau em mong anh 1 điều
    Đặt tên em cho con gái của anh
    Và hãy bảo với cháu nó rằng
    Mong con đừng gặp người như bố
    Nuột ko ? ^^!
    Tối qua 2 con lười ko thèm đóng cửa sổ...để giờ...con bé ốm roài...ôm từ trong ra ngoài...chán...lạnh mà sao chả buồn mặc áo rét...điên...ngồi online nói chuyện với bạn...lại buồn...con H lại đọc thơ...lại ức chế...ôi...lạy chúa...có cái sáng cn nào như cái sáng cn này không hả trời
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/12
    Em 6T: chị Q, hôm nay em ra đây ngủ với chị mai em lau cầu thang giúp bác
    Chị 19T:
    Em 6T: chị Q chị tặng em truyện j đấy, chị nói đi, cho em bóc ra nhé?
    Chị 19T: ko đc, wà chị tặng Q phải để đến SN Q bóc mới thích chứ, 18/12 mới SN Q mà, để đến lúc đấy rồi Q sẽ biết.
    Em 6T: Nhưng em thích biết bây joờo cơ. Em bóc nhé
    Chị 19T: Uh
    Em 6T: Chuyện j đây hả chị
    Chị 19T: Qbiết đọc rồi Q tự đọc cho chị nghe xem nào
    Em 6T: â...y...ây bầy...i...ê...n...iên thiên nga. o...n...on con...i...m...im chim...a....nh...anh xanh
    Chị 19T: ặc ặc , chết mất thôi Q đọc buồn cười wá, Q đánh vần kiểu j thía.
    Em 6T: chị Q ơi, chị đan j thế
    Chị 19T: chị đan khăn cho mẹ chị. đợi chị đan nốt rồi chị em mìh đi ngủ nhé.
    ...
    Em 6T: chị đan lâu thế
    Chị 19T: Uh, chờ chị một tí nữa thôi, sắp xong rùi
    ...
    Chị 19T: đã xong. đi ngủ thôi. để chị đọc chuyện cho Q nghe.
    ...
    Chị 19T: Ặc sao cứ đạp chăn ra thía này
    ...
    Chị 19T: Lại đạp chăn ra rùi
    ...
    Chị 19T: thui ko ngủ nữa, lo đắp chăn cho bé vậy.
    Ước j chị được vô tư như bé.
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày9/12
    Mới sáng sớm
    Chị 19T: chớp chớp,
    Em 6T: chớp chớp,
    Chị 19T:
    Em 6T: Chị dậy đi. Hôm nay còn lau cầu thang nữa đấy
    Chị 19T: Uh, nào thì dậy.
    .........
    Chị 19T: nào uống sữa nhé
    Em 6T: Chị cầm thì chị uống.
    Chị 19T: Ặc, bó tay, thế ăn miến nhé
    Em 6T: Vâng
    .......
    Chị 19T: Nào bây jờ thì đi ngâm wần áo, hôm nay mất điện phải giặt tay thôi. sau đó sẽ đi lau cầu thang rồi giặt wần áo nhé.
    Em 6T: Ahhhhhhhhhhhhh, được đi lau cầu thang rùi
    .........
    Em 6T: Em lau rồi chị lau lại nhé
    Chị 19T: ặc ặc, uh
    ...
    Anh 23T: Q ơi, về thử wần áo
    Em 6T: qa j ạ?
    Anh 23T: có về nhanh ko, đấm bjờ
    Em 6T: ê ê ê, đấm đi
    Chị 19T:
    ...
    Em 6T:Chị đã lau xong cầu thang rùi ah
    Chị 19T: Uh, bjờ chị em mình nấu cơm nhé
    ...
    Chị 19T: Q, chuẩn bị đi chơi nào, đi tất, mặc áo khoác, đi giày
    Em 6T: em ko đi nữa đâu
    Em 6T: em ngại lắm
    Chị 19T: đi với chị cho vui, Q thích ăn j nào(dụ trẻ con tý)
    Em16T: ăn ngô nướng ạ
    Chị 19T: OK đi nhé
    ...
    Em 6T: Em chào hai chị
    2Chị 19T:Hnay có đặc phái viên
    .......
    Chị 19T: Tại Q đấy nhé, rủ đi thì không chịu đi, đến lúc đi thì không chịu về, về muộn thế này kliểu j cũng bị mắng
    Em 6T: Tại chị chứ. chị cứ rủ em đi
    .........
    Em 6T: Chị đọc j thế
    Chị 19T: Giấy của chị
    ...
    Em 6T : Chị đi đâu thế
    Chị 19T: đi đánh răng
    Em 6T: đi đánh răng mà lại cầm giấy đi
    Chị 19T(bé biết đọc rùi ko lẽ ngồi cạnh bé đọc thư để bé đánh vần cho cả nhà nghe ah?)
    ....
    Em 6T: Chị chị không đi ngủ à
    Chị 19T: Uh, chị phải viết nốt để mai đi họp còn nộp. Q ngủ trước đi
    .........
    Tại sao lại không tập trung được nhỉ, ko biết viết luyên thuyên cái j thế nữa. Mai phải xin lỗi bác nông dân thôi. 1h rồi, phải lên giường thôi
    ...
    Chị 19T: Ặc sao cứ đạp chăn ra thía này
    ...
    Chị 19T: Lại đạp chăn ra rùi
    ...
    Chị 19T: Lại một đêm nữa thức đắp chăn cho bé vậy, đằng nào thì hôm nay nhiều chuyện wá ko ngủ đc.
    Bé yêu. Hai ngày ở bên em chị rất thoải mái. Chị đang băn khoăn ko biết nên vứt bỏ tất cả chọn cuộc sống bình lặng, hay cứ chấp nhận những sóng gió bất thường. Chị cũng không biết nữa.
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Độ hóng cao đang định chuẩn bị cuối tuần xuống HN thế mà toi hết kế hoạch chỉ vì công việc. Muốn nghỉ mà kô được nữa chẳng có ai làm thay được mình cả. Điều với trả tra điều tra về cả một đống giấy tờ đau đầu hàng tháng trời thế mà hôm nay nhìn thấy nó bị bỏ xó trong phòng hành chính. Ức chế
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hình như dạo này mình không hay vào TTVNOL thì phải. Uh bận mà, lúc nào cũng như rảnh mà thực chất thì việc này nối tiếp việc kia. Mà không hiểu sao dạo này mình rất là sui sẻo nhé. Từ cái vụ được đi chân đất........xuyên Hà Nội, rồi đến mấy vụ xe bus nữa. Trời ạ, xui khiếp. Chưa còn kể tới hôm qua, cô dạy Toán của mình tuyên bố rằng từ nay thì tự học (chỉ vì một đứa điểm danh hộ nhưng không dám nhận khi cô phát hiện). Không hiểu tháng này là tháng gì đối với mình đây?
    Có lẽ phải tìm cách gì để giải đen mới được.
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lại tai nạn,sợ quá!Chẳng hiểu dạo này mình sao nữa,trong vòng 1 thời gian ngắn mà liên tục.Hoảng!Tương lai tươi đẹp như thế mà cứ giỡn với thần die.Hãi!Chảy cả mãu tay,đau quá!Chỗ để vào sỗ thì biến dạng,làm thế nào cho nó trở lại như cũ?Hic
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    -lamduechi viết lúc 17:17 ngày 13/12/2006-]
    Lại tai nạn,sợ quá!Chẳng hiểu dạo này mình sao nữa,trong vòng 1 thời gian ngắn mà liên tục.Hoảng!Tương lai tươi đẹp như thế mà cứ giỡn với thần die.Hãi!Chảy cả mãu tay,đau quá!Chỗ để vào sỗ thì biến dạng,làm thế nào cho nó trở lại như cũ?Hic
    Em thân mến, cho chị xin, cẩn thận cho chị nhờ, chị sợ tai nạn lắm
    Năm nay em thi ĐH đấy, xin em, ước mơ đang chờ, lại còn anh M thân yêu của em chứ
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em bị A M nói cho mấy lần vì tội đi đứng rồi,nhưng mà...dạo này em đi cẩn thận lắm.Hic hic hic,đến anh nhà chị cẩn thận thế còn bị nữa là.Hic
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng kết thúc một buổi gặp mặt kô như dự kiến kô thành công nhưng cũng kô thất bại chắc lần sau mình sẽ thoát nợ. Chẳng có nổi một chút ấn tượng sót lại sau tối hôm nay
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 thi mà vẫn chưa có chữ nào trong đầu. Việc nọ việc kia rồi chạy sô theo cô giáo 2 tuần 1 môn nên vậy.
    Hôm wa đã được biết thế nào là nỗi vất vả của người ở nhà cao tầng. Đi chuyển đồ từ tầng 5 xuống tầng 1 thang máy thì không đã thế cài cầu thang lại bé bằng cái mắt muỗi. Khiếp thật về đau hết cả lưng.

Chia sẻ trang này