1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Mày à, thông cảm cho tau cái, cũng muốn ở lại với lớp lắm chứ. Cái vụ tụ tập đó chẳng do tau với mày thống nhất kêu gọi là gì. Thực ra hôm đó cũng muốn ở lại cùng mọi người, nhưng mày thử nghĩ xem, nếu tau ở lại, đến chiều tây tây rồi về nhà muộn, xong rùi ở nhà đựơc mấy phút lại biến đi chơi, như vậy thử hỏi mẹ tau có tủi thân ko? Với lại hôm qua về còn chút việc gia đình nữa, thôi thì T4 này thằng nào rảnh tau mời đi nhậu vịt nướng gần nhà Tuấn Na nhé, okie??? Mà còn vụ Lẩu của anh em Box TN cuối tuần này nữa đấy, mày xem hai vợ chồng có tham gia được ko, nếu được thì đi cùng anh em nhé!
  2. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Vịt nướng à? Nghe đc đấy nhỉ
    Cuối tuần này anh em box Thái Nguyên đi off ở đâu để tao còn biết đường tính hả mày? Lúc đầu tao cứ nghĩ anh em off ở HN chứ bây giờ tao không biết ở đâu nữa rồi.
    Kể mà mọi người nói bận từ đầu thì hoãn lại tổ chức tất niên lớp mình thì hay hơn, chứ mang tiếng tổ chức tất niên lớp mà ít người quá thấy buồn quá mày ạ.
  3. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    sao a bảo học , chị L lên e méc
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Thì học xong rồi mới ngủ chứ cô bé.
    Giáng sinh người ta nườm nuợp đi chơi còn mình nằm nhà ôm lấy quyển sách mà cũng có học được cái gì đâu đầu óc cứ để trên Định hoá mất rồi. Mà chưa bao h thấy cái lịch thi khủng khiếp như thế này 2 ngày 1 môn đã thế lại còn phải kiểm tra bù mấy môn. Đến mệt mà bực mình mấy cái ông ở Bộ Giáo Dục thay đổi lúc nào không thay.
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đã định là sẽ không online nữa nhưng vì sự kiện thoát chết ngày hôm nay nên không thể không post bài đc.
    MÈO ĐÃ THOÁT CHẾT
    Ngày hôm nay thực tập hoá phân tích. Hôm trước nhóm của Hồng Tuyên Quang làm vỡ buret đã là một sự kiện nổi đình nổi đám ở lớp Dược K1, ai cũng cẩn thận với cái dụng cụ trị giá 400K đấy. Mèo cũng cẩn thận chứ, mèo biết mèo hậu đậu nên càng cố gắng cẩn thận hơn (Thề có ông mặt trời là sự cố xảy ra ngày hôm nay không phải do mèo hậu đậu). Sau khi rót đủ 50 ml HCl cần chuẩn độ vào buret, mèo lấy khăn lau bàn, ngay lúc ấy buret tung ra, chưa kịp ngẩng mặt lên để định hình sự kiện vừa diễn ra, mèo đưa tay túm ngay lấy cái vật vừa tung ra ấy. Hai điều may mắn đã đến cùng một lúc: 1. Buret ko bị vỡ, tức là mèo không phải khóc dở mếu dở tìm kiếm 400K mua buret+100 K chi phí đi xuống tận HN(ở TN ko có bán cái đồ ấy đâu bà con ạ). 2. Mèo đã giữ được buret mà không để rớt 1 giọt acid nào vào người.
    Cả phòng thí nghiệm quay lại nhìn mèo với cái thót tim, còn mèo mồ hôi vã ra vội vàng bỏ cái khăn lúc nào cũng thường trực trên cổ và . Mọi người hỏi làm thế nào mà mèo giữ được cái buret dài ngoằng, bé như ống nghiệm, bật mạnh ra như thế? Mèo chẳng biết nói sao, chỉ là phản xạ tự nhiên. Hạnh phúc nhất là ko bị dính acid, buret để ngang tầm mặt, hôm nay mà té acid vào thì chắc xong roài
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 28/12/2006
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi k vào được Yahoo
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình thực sự .... thì người ta sẽ hiểu mà anh. Chỉ có điều là họ có muốn hay ko mà thôi.... Đừng suy nghĩ nhiều anh ạ, bây h người ta cũng bận ôn thi nhiều mà... Em tin là anh hiểu những gì anh em mình nói hôm nọ và biết phải làm gì bây h. Chúc anh sớm làm đc điều mình mong muốn!
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    0h 48'' 28/12/06
    Hix! không vào được yahoo. h này anh hàng xóm đang online mới chết chứ. tức không chịu nổi. làm thía nào bi h???. chán quá đi mất. mình thử setup lại xem nào....................bức xúc weeeeeeeeeeeeeee
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có người cùng cảnh ngộ đây
    Hôm qua , ông nhắn tin tôi mới biết có vụ off, bận bịu mệt mỏi wá, chẳng có thời gian để online , ngoài Quỳnh ra thì lâu lâu lắm lắm rồi kô gặp mọi người. Đang điên lên vì 3 môn học thuộc TTHCM, LSĐ, QLHC. Thi xong 3 môn này, thì fải tự vái mình là giỏi . Học hành mệt thật đấy, 4 năm giờ mới biết mệt là thế nào, lo lắng nữa. Tại fải làm bài ktra, bài tập lớn... nên mang tiếng đc nghỉ ôn thi mà chẳng ôn đc tí nào, lại còn luận văn mới đau chứ, hôm nọ tập giảng, tôi bị thằng trong nhóm bảo là về học lại Pascal đi... thế có bách nhục không Thôi cố lên ông ơi, bọn nó chắc cũng như mình thôi
    Hì noel mà kô đi chơi à, đi thì cũng mất vài tiếng thật đấy còn hơn là ngồi vào bàn học mà tư tưởng thì .....
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Dân Công nghệ 1 ngày thi 6 môn tốt nghiệp thì sao ?

Chia sẻ trang này