1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ANh biết , và anh đã làm những j` theo cách của anh rồi B ah, hu vọng mọi việc sẽ đơn giản hơn. Dấu chấm hết .
  2. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    kiểu này học sinh TB rùi ( ko bít có đc ko )
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hix! ngày mai thi rồi! bít học cái j` bi h????????????
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/12/2006:
    Có mấy ngày ko đi gặp khách hàng vậy mà hôm nay đã ì ra rùi...... Sáng giải quyết được một chỗ, trưa chạy xô với Iory, về đến cty đói gần chết, đi măm được bát phở thì chiều lại có hai nơi gọi, cũng may mà giải quyết xong được..... Hôm nay hơi tiếc khi buổi học cuối cùng của năm 2006 mà mình ko tham dự được, có kế hoạch tất niên với lớp thế mà.....
    Vậy là năm cũ đã qua, nhìn nhận lại có bao nhiêu việc còn tồn đọng..... cũng ko phải là một năm vô tích sự nhưng những gì mình làm được còn ít quá ..... Không biết tham vọng quá thì sẽ thế nào.... nhưng thôi mình cứ cố hết sức mình, cầu mong một năm mới sẽ
    Cũng như nhiều ngày rùi..... thêm một ngày nữa nhớ nhung trôi qua, sao mà có người làm mình như vậy chứ..... nhưng mình như thế thì được còn người ta đang ôn thi, nên phải tập trung học. Hi vọng mình sẽ ko làm ảnh hưởng đến người ta.... Vừa nhận được tin nhắn, một tin nhắn bình thường.... hết sức bình thường, vậy mà cũng làm mình vui được
    Hết năm mới rùi mới quay lại viết nhật ký, thôi thì kết thúc năm cũ là khởi đầu một năm mới..... Chúc toàn thể anh em trong Box sang năm mới sẽ có nhiều điều mới! CHÚC HẠNH PHÚC và THÀNH ĐẠT .....
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ai cũg bận rộn hoàn thành nốt công việ của năm cũ chỉ có mình là nằm một xó co ro. Lại ốm chẳng biết làm thế nào nữa lúc nào cũng ốm. Chán! Ngày mai lại còn có việc qua trung tâm nữa. Đầu năm mọi người tính chỗ đi chơi thì mình bận đi làm. Ông T đi thi có gì đâu mà than tui đi làm từ 6 giờ sáng chạy quanh huyện đồng hỷ chiều về lại chạy vào trại cau ghi số quả này kô hoàn thanh kế hoạch đầu năm bị cắt thưởng chắc rùi
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc là nguyên tắc, cái bác này cứ như vậy, thì người ta sao có thể ôn thi được chứ?
    Một năm đã qua, một năm với rất nhiều sự kiện quan trọng. Một năm đánh dấu bước ngoặt cuộc đời.
    Có những việc hắn đã làm được, có những việc đến giờ vẫn chưa xong. Năm mới đã đến, lại một tuổi nữa đã qua. Phải cố gắng hoàn thành các mục tiêu hắn đã đặt ra....
    Khi yêu ta sẽ sống cho nhau để tình yêu luôn còn mãi.
    Khi yêu, anh sẽ dắt tay em đến nơi ta mộng mơ.
    Khi yêu, dẫu nắng gắt hay mưa vẫn thề sẽ không lùi bước.
    Khi yêu, tình yêu sẽ cho mình có nhau trong đời!!!
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 30/12/2006
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    2 tuần này! Có một cái gì đó thay đổi trong cuộc sống của mình. Thay đổi một cách từ từ nhưng không kém phần nguy hiểm. Mình không biết cái quyết định của mình làm việc ấy có phải là đúng đắn không nữa. Tính tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn có vẻ rất ổn, không có gì phải lo lắng nữa nhưng không biết sau này nó có còn ổn như bây giờ không nữa. Mình rất lo nhưng cũng chẳng biết làm gì để hết lo đây. Đã làm rồi thì phải chấp nhận hậu quả chứ, cho dù nó là tốt đẹp hay không.
    Mong là mình không nhầm vì đây là quyết định rất quan trọng đối với mình.
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bận,hình như mỗi mình mình nhàn rỗi,đâm ra...lang thang,đâm ra...chán!
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    23h 45'' 31/12/06
    Chắc mình là người post bài cuối cùng trong năm 2006 đây!! hôm nay mình nhiều cảm xúc quá. thật sự cảm xúc nào là thật đây! khi có ai đó theo đuổi mình thì mình lại cảm thấy buồn ghê gớm. khó hiểu quá đi ah??? mình sẽ làm j` vào ngày mai đây! năm mới mà người ta đã mời mình đi chơi rồi! mình có nên đi không nhỉ còn 1đêm dài để suy nghĩ đây!!!
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới bắt đầu bằng một sự trống rỗng và một thái độ thích gây sự với cả thế giới. Ngày hôm nay đã tỉnh dậy từ rất sớm vậy mà cứ nằm mãi trên giường và mặc kệ thế giới chào năm mới. Cả ngày hôm qua nghe mẹ cằn nhằn về chuyện dọn nhà, tối nhờ người ta sang lắp giúp cái máy khử mùi trong bếp, thế là yên được một chuyện, đỡ phải nghe mẹ kêu ca về bố. Sáng vừa mở mắt ra lại nghe thấy mẹ phàn nàn bố không chịu lắp cái tranh trong phòng mình, thấy bố nói mấy câu rồi lại kê thang lắp tranh, ngày hôm nay mình thích nhìn cái tranh ấy thật: một ngõ nhỏ HN, mấy ngôi nhà kiểu cũ mái ngói tường vôi, nhưng không một cánh cửa nào mở ra, một bác xích lô không có khách, một người gánh hàng dong trên phố vắng teo, chỉ có gánh hàng hoa là dường như nhộn nhịp hơn cả với đôi ba người khách, cây cối thì chẳng có màu xanh, lá không rụng mà cứ vàng úa trên cây... Mấy cô ở chỗ mẹ đã mua tranh ấy tặng cho mình, mọi khi nó ở trên tường thì cũng chẳng bận tâm lắm, thấy nó dù là tranh chép nhưng cũng khá đẹp, làm nổi cả căn phòng lên, đến khi thợ sơn tháo nó xuống để sơn nhà, rồi hôm nay bố treo nó lên thì lại thấy nó thật đẹp.
    Mới sáng ra đã cãi nhau với người ta, chẳng hiểu vì lí do gì, vì tối hôm qua người ta hút thuốc?Vì cốc coffee buổi tối dù không làm mình mất ngủ nhưng lại làm mình căng thẳng vào buổi sáng?Hay vì ... ... ...
    Ngày mai thi rồi mà hôm nay chẳng muốn ôn gì cả, tự nhiên bao nhiêu cố gắng mấy ngày nay của "thiên hạ đệ nhất lười học" giờ tan biến đâu mất, cái cảm giác buông xuôi đến thật không đúng lúc, chán thật, kì này thi trượt là cái chắc. Chấm hết cho tất cả mọi chuyện là một kì thi trượt, không còn muốn cố nữa rồi.
    Hôm nay là SN dì bờm, lại muốn như ngày xưa, có anh Nam ở đây nữa, 4 dì cháu như 4 người bạn ngồi chơi, nói chuyện.
    Sáng nay đi ra ngoài đường với một cái áo len, trời lại mưa, mà cũng chẳng biết nên gọi là mưa hay ko nữa, mặc kệ cái lạnh xuyên qua người, mặc kệ nước hắt vào mặt, thoáng trong đầu câu nhắc nhở của Tân hôm trước: Q hoạt động ít thôi không thì thịt bay đi hết chỉ còn xương không thì không ai rước đâu, Tân cũng không rước đâu nhé, sắp thi rồi, nhớ ăn uống cẩn thận mặc ấm vào nhé, nhớ quàng khăn cả lúc đi ngủ không thì lại viêm họng... thế đấy bạn thân mến ạ, Q đang muốn ốm luôn đây, tự nhiên thấy chán thế, bình thường thì sáng nay Q đã gọi điẹn chúc Tân năm mới may mắn, nhưng hôm nay chán quá.Sorry bạn.
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 02/01/2007

Chia sẻ trang này