1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    22h55 01/01/2007
    Chỉ bít rằng mình đang buồn và nhớ anh nhiều!!
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hix! Thích quá mãi mới có hôm mạng chạy ngon. Mừng như nông dân được mùa
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Giá như em không là cô giáo của mình , giá như chiều hôm đó trời không mưa thì giờ đây mình không làm khổ em ............tội lỗi , tội lỗi quá
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không thể hiểu nổi, ah mà không được bực ông trời , lỗi là tại mình mà. Đêm thức đến 3h30, sáng đáng nhẽ sáng ngủ ngon lành thì 6h bố đã lôi dậy bảo đi thi, trời ơi, bố iu wý, 9h con mới thi, bố gọi dậy như thế thì có 47con mèo lười cũng chẳng ngủ được nữa. Thế mà vẫn nằm lười trên giường để lại đi học muộn. Cực kì bi bét: wên kính, wên găng tay, wên bằng tốt nghiệp cấp 3. Mắt thì sưng húp vì thiếu ngủ, cộng với 1 bánh mỳ trên tay vắt chân lên cổ để đến cho kịp giờ, đến nơi vẫn chưa vào lớp, biết thế đi từ từ có phải ăn ngon hơn ko, chỉ khổ cả phòng 2 nhìn con bạn mà ngán ngẩm. Chúng nó kêu gào, chờ đợi sự trợ giúp từ con bạn có 0 chữ trong đầu đi thi. Nhắc thì vẫn nhắc nhưng khổ nỗi, cô giáo soi ác wá, bị cô nhắc đến cả chục lần vì tội nhắc bài, lại thêm mấy ngày làm vở thực tập TVD để chiều nay nộp nữa, thế là lần đầu tiên đi thi TA ma ko ôn 1 chữ nào, nhắc được chúng nó mấy câu thì sai linh tinh, đúng là nhiệt tình+ ngu dốt=...
    Tức nhất là hnay wên kính ở nhà, chúng nó viết ra giấy giơ lên hỏi còn mình thì ko đọc được j cả, lại còn wên găng tay nữa, tay lại sưng lên, tối nay về thì biết thế nào là đau nhé, nhưng thôi ko sao kế hoạch của tối nay là ngủ lấy lại sức, chỉ hy vọng là những ngày tới nó ko sao để còn ôn mấy cái môn kinh dị kia. Kì này thật wá bi bét.
  5. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    buồn thật! hôm nay đi thi nhưng không phải mình buồn vi thi ma buồn vì một chuyện khác
    minh la mot con người mạnh mẽ, giọt nước mắt với mình gần như la khó thấy vậy mà hôm qua hôm nay minh lại khóc
    Mình sắp mất đi một nguời ban ! mình linh cảm thấy điều đó!
    và mình không muốn mất đi bạn đâu bạn ạ
    dù thế nào đi nữa , dù chuyện của chúng ta như thế nào đi nữa mình chỉ xin bạn một điều:" HÃY LÀM NHỮNG GÌ MÀ BẠN ĐÃ TỪNG NÓI VÀ HỨA VỚI MÌNH VÀ SỐNG VUI VE HẠNH PHÚC NHÉ"
    mình không muốn mất bạn!!!!!!!

  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lịch học bù, học thêm dày đặc. Mệt quá, sáng học, chiều học, tối có khi cũng học. Phải đến hết tết thì mới rảnh được.
    Trời ơi! Sắp thi học kỳ rùi. Sợ qué
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thi về mà sao nhẹ như một chiếc lá. Cô giáo vote cho 1* và 1+, chẩng hiểu gì cả nhưng chác là không hề hấn gì. Còn kết wả tn thì chẳng rõ sao nữa. Thao tác TN thì k bị vết trừ buret chắc cũng không sao. Qua thì chắc rồi nhưng điểm thì không cao chút nào. Thui mặc kệ.
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày mới phải có một điều gì đó mới mẻ, và mình biết hôm nay lại có nhiều cái mới hơn.... Khởi đầu bằng một điều tuyệt vời, hai đứa đã thêm hiểu nhau hơn ..... sau khi nói chuyện thấy con người nhẹ nhõm, đã hứa đi ngủ roài nhưng mừ không ngủ được.... thế là lại nghĩ đến một điều mới thứ 2.... đó là cố gắng vực dậy không khí trong Box, cho dù việc làm này của mình có tác động rất nhỏ nhưng sẽ cố gắng.... TRY MY BEST .....
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Xong chuyện tình cảm chưa bác ?
    Giải quyết ổn rồi thì tập trung bắt tay vào xây dựng lại Box thôi. Một mình em e quá sức !!!
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Có thêm nhiều bạn mới...dù ko biết mặt...thậm chí tên tuổi cũng ko biết...tình bạn đặc biệt...thanks all !
    Tự nhiên có người gọi "em gái" ngọt như mía lùi...hehe...hix...chưa biết tên ông anh zai...thôi...tạm gọi theo nikblog Dongjuan....thanks anh zai !

Chia sẻ trang này