1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    1 năm thật nhàm chán , chưa bao giờ mình có thể tưởng tượng ra rằng : mình bị hs yếu ( 1 người luôn đc thầy cô đặc cách nhờ yêu thương hoặc ít ra thì cũng là con em gv ) , vậy mà năm nay , mình bị hs yếuv chỉ vì học lệch , vì quá lười , quá yếu môn hoá
    ôi trời :
    cấp 1 _cháu GV
    cấp 2 _cháu 1 vị khách đặc biệt của nhà trường
    cấp 3 : lớp 10 ( ĐH )_cháu GV và cũng CN luôn
    : lớp 11 , và bây h ( 12 ) ( LNQ )_ cháu GV , cháu CỐ HIỆU TRƯỞNG ...
    TRỜI ĐẤT , vậy mà lại là 1 hs yếu , ... 1 hs yếu vì cô HOÁ wên ko nâng điểm cho cháu của đồng nghiệp
    mình sao thế nhỉ , có lẽ mình đã quá dựa dẫm vào người khác ; mình - 1 con bé chưa từng phải làm việc nhà , luôn đc thầy cô ưu tiên và yêu thương ( lại nhớ đến câu nói của thầy : thầy rất quý em , em là 1 hs rất khác với các bạn , thày quý em ko phải vì em là cháu cô H , thầy quý em từ khi mới gặp và chưa bít em là ai , em yên tâm , thầy sẽ hết sức giúp e môn của thầy ...)
    lại là 1 người từng bị lớp trưởng vô cùng ghét vì mình đc thầy CN quý , coi như con gái của thầy ...==> tất cả những hđ của lớp thầy đèu tin tưởng giao cho mình mà wên đi lớp trưởng ...
    tất cả những điều đó ... , có lẽ đã làm mình phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm của thầy cô hoặc 1 mối quan hê nào đó....
    có lẽ mình phải cố gắng thay đổi , thay dổi thật nhìu...
    1 năm mới đã đến , mình phải thay đổi thôi , phải làm tất cả vì nhưng người trhương iu mình , vì bố mẹ , các thầy cô đã dành tình cảm thương iu cho mình cũng như các thầy cô giúp mình vì qhệ , vì các a chị trong CLB , vì các bạn của mình ,... và vì cả bản thân mình nữa
    con số điểm đầu tiên trong kì 2 là 10 cho môn văn , hy vọng với sự khởi đầu đó , mọi chuyên sẽ tốt đẹp ... nhất là trong time quan trọng này ( với 2 kì thi sắp tới )
    ( có lẽ mình nên học đều các môn )

    Được girl_lolem sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 11/01/2007
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ngủ dậy kinh hoàng với căn phòng toàn hoá lí
    hoá lí ở trên bàn, ở dưới đất, ở trên giường... vậy mà chỉ có trong đầu là rỗng ko, vội vàng đi thu dọn lại trước khi mẹ nhìn thấy không thì cụ lại kì vọng quá nhiều vào con gái. Ngày bắt đầu vào ĐH nghĩ: mọi người nói ko thi lại ko phải là sinh viên, nhưng mình sẽ quyết tâm không thi lại. Ngày bắt đầu học môn hoá lí nghĩ: không cẩn thận mình phải thi lại môn này mất. Tối hôm qua nghĩ 90% trượt, sáng nay bước vào phòng thi nghĩ 99% trượt, lúc phát đề xác định 100% trượt.
    Cái ông anh mình lại chọn đúng lúc mình thi mà cưới, ko vào thì ko đc, thế là mất ít nhất 1ngày. Thôi ko sao, xác định trước là thi trượt rồi, cố ôn môn cuối rồi ôn thi lại luôn.
    Lần đầu thi trượt cũng buồn nhưng thôi. Cố lên
    Tạm biệt TTVN hẹn 4 ngày nữa gặp lại.
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi về và thế là ... chắc chắn lại trượt. Chán!
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ôi đọc của ai cũng thi cử, cũng giống cảnh ngộ của mình
    Học hành, thi cử buồn quá. Thèm một giấc ngủ tử tế
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hóng ra mạng 1 tí mà bao nhiêu chuyện buồn của mọi người!Lại thi của!Thật đáng ghét,mình cũng vậy.Giò mình lùi cũng ko dc,tiến cũng ko xong.Thấy hối hận cho những gì đã qua.Gia như mình cứ đi học luôn,ko ôn nữa.Giờ ôn tiếp,thấy thật vô vị.Chẳng biết kết quả sẽ ra sao.Nhưng muốn gì mình cũng phải cố gắng hết mình.Cố lên nào.Cả My nữa,đừng nản lòng,còn kỳ 2 nữa.Cố lên!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nghĩ như vậy! Kiến thức cấp ba là cái cốt lõi để bước vào đời, làm một người tốt, một công dân mẫu mực.
    Có lẽ em nên xem lại cách mình học. Học như vậy đã được chưa? Phải thay đổi cái gì? Thay đổi như thế nào? Và vạch ra phương hướng cho mình ...
    Nếu kém về môn hoá, thứ nhất nên tập trung học hơn, thứ hai nhờ thầy cô chỉ bảo và chỗ nào khó hiểu nên hỏi bạn bè, hỏi cách anh các chị đã từng học qua ... đừng nên giấu dốt làm gì ...
    Ngày xưa anh cũng học kém môn hoá lắm. Thậm chí ngay cả cách cân bằng phương trình anh cũng không biết. Nhưng đó chỉ là thời cấp hai thôi, sang cấp ba lại khác. Anh bỗng nhận ra môn hoá chẳng có gì là khó ... từ khi anh biết cân bằng phương trình.
    Thế này nhé, kinh nghiệm của anh là: hãy tập trung vào tính chất hoá học. Cái này là quan trọng nhất đấy. Thứ nữa, hãy quan tâm đến cách điều chế nó, từ đâu nó sinh ra và cách nhận biết nó như thế nào ?
    Về bài toán chỉ có các dạng như vầy:
    Thứ nhất: cân bằng phương trình.
    Thứ hai: Nhận biết, tách, triết nó ra khỏi hỗn hợp.
    Thứ ba: Bài toán định lượng. Cái này thì hơi khó đấy, vì phải nắm được cả toán học và tổng hợp lại cả hai yếu tố trên. Nhất là trong bài toán mà có chất dư, chất thừa, chất không tham gia phản ứng ...
    Nói chung là: em hãy chịu khó tổng hợp lại kiến thức cơ bản. Thế nào là axít, thế nào là bazơ, thế nào là ôxít axit, thế nào là oxit bazơ, thế nào là muối ... rồi muối trung hoà là gì, muối axit là gì ? Rồi phản ứng oxi hoá khử là gì ? Chất nào là chất ôxi hoá, chất nào là chất khử? v..v...
    Thế nhé !!!!
    Chúc em học giỏi!!!!
  7. mam_mam_tn

    mam_mam_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    E mới lớ ngớ vào box mình ma đã bị A NÔNG DÂN del đẹp topic rùi.Bùn thúi.Đã thế lại bị con bé LInh cười wê nữa chứ.Hơ hơ.theo dân y đó là bản chất tôt bị dòng đời xô đẩy.
    Thi c­ử nhắc đến mà ngán ngẩm.Có 4 ngày để ôn môn cuoi vậy mà: NGay1 ngủ bù
    Ngay2 về wê thăm bà
    NGay3 đi thi lại Anh trong Nông Lâm(tiếng anh đầy mình mà vẫn đuọc dự têt SV)
    Thế là môn này có nguy cơ đi rùi.33 câu 1 ngày sao học nỏi.
    Chả hỉu sao càng ngày bản chất lười của mình càng bọc lọ thế nhỉ.Tinh ra thời gian ngủ còn nhiều hơn time học.Sáng ngủ,chiều ngủ,tói ngủ.Nghiện ngủ rùi.HU HU làm thía nào bi jo?????


  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chả làm thế nào cả ngủ tiếp đi.
    Thi xong nhẹ cả người mặc dù chắc chắn là phải thi lại cơ số môn. Đầu kỳ đã tự hứa kỳ cuối học hành cẩn thận vào vậy mà đâu vẫn hoàn đấy, và hắn tự an ủi bản thân rằng " Không phải thi thại không phải sinh viên". Nhà cậu mới có thêm cô em nên dạo a suốt ngày phải bế hộ công nhận là con bé con xinh thật tự nhiên lại nghĩ có khi mình lấy vợ cái nhỉ....
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Chán....làm bài thi như c.. ý....mà cái bà nào ra đề cũng cà-dốt...ức chế...bài writing thế là đi roài...Cái bọn lớp mình đúng là md....đã bảo là ko roài mà vẫn cứ rủ rê...làm nó....bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy...Bỏ học đi chơi ....cả ngày chẳng được hột cơm nào thì chớ...nó cho đi 1 chú ken...hohơ...cái j dến cũng phải dến....về đến nhà li-vờ-fun luôn...Đã thế đã ốm nay còn ốm nặng hơn...đêm qua nó sốt..ức chế...xuống HN chưa đc mấy bữa mà ốm lên ôm xuống...đêx thèm uống thuốc xem "đứa" nào lì hơnCơ mà sáng nay...vẫn tỉnh lắm...vẫn đủ sức làm nốt bài essay...chiều nộp...Đời sv...đến là hay
    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 16/01/2007
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng chán. nhưng toàn chán chuyện thi cử. Mình thì nỗi buồn muôn thủa lại chuyện tiền. Sắp phải tổ chức sinh nhật rùi mà những 2 cái liền vậy mà không có tiền biết tính sao đây. Sáng rút nốt đồng cuối trong con ỉn nhựa ra hý hửng sẽ đi mua thiếp mời sn cho thằng em thế mà.............. hu hu người ta bảo sởi lởi trời cho chắc mình sởi lởi wá nên ông trời xin nốt số tiền ít ỏi cuối cùng của mình. Biết làm sao đây? từ giờ đến cuối tháng kô còn một xu dính túi. Mọi khi thì chẳng sao hôm nay thì mang tất số tiền mình có đi => hệ quả đau thương mất hết tiền roài. Chúa ơi sao người kô thương con vậy?????????????????

Chia sẻ trang này