1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đã thi xong 3môn chung, mặc dù vẫn còn 7 môn chuyên ngành nữa nhưng mà thi xong 3 môn đấy nhẹ cả người, có cảm giác như thi xong đến nơi rồi và đứng trước gương....tự lậy mình là giỏi Hôm thi xong LSĐ gọi điện cho Quỳnh để rủ đi đánh chén,xả hơi nhưng rõ là chán, call cả 2 số mà kô liên lạc đc,tối hôm đấy mình ngủ từ 20h đến .... 10h sáng hôm sau Híc đã lâu rồi thèm 1 giấc ngủ tử tế mà, cơ bản cũng tại anh đấy, bảo đi làm về thì gọi vợ dậy cơ mà, kô gọi làm em ngủ đến tận 10h, hì hì , thế mà dậy ăn cơm....rồi lại ngủ tiếp đến 13h30 Lần này thì mẹ gọi dậy, mẹ thấy tự nhiên ngủ nhiều thế cũng sợ. Hix, 7môn nữa cũng khó nhăn răng ra mất nhưng mà vẫn còn hơn mấy môn kia,híc mình fải công nhận các bạn khoa Mác-Lênin giỏi thật
    Kì này cố nốt, nếu kô thi lại thì ngày 15âm lịch là mình đã đc nghỉ tết roài Hơn nữa mình sẽ vẫn bảo đảm "thành tích" Kô biết đến khái niệm thi lại của đời sinh viên
    Thôi lên giảng đường tự học thôi, cứ ngồi mơ thế này thì chít lúc nào kô biết nữa
    p/s: Chúc Thanh đã thi rồi thì đạt điểm tốt
    Chúc các em thi tốt. Câu nói "Kô thi lại kô fải sinh viên" chỉ là lời nguỵ biện hoặc an ủi, động viên thôi. NẾu để thi lại quá 10trình thì kô đc làm luận văn ( đấy là trường chị) và khi xét các kiểu học bổng thì mình lại kô đc ưu tiên đâu. Cố gắng nha các em.
    Mà em Quyên dân chuyên Toán cơ mà, bọn Toán thì học nhanh lắm Cố lên em nhé. Kô thì các cụ lại bảo tại chuyện yêu đương mà chúng mình học hành chểng mảng

  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
    Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ .
    Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...
    Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần...
    Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
    Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thay mình ngu... . chính xác quá trời luôn ....

    Khà khà, tặng các cô các chú thi cử ... nhàm chán.
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời không thuận theo lòng người. Đã quyết tâm như thế mà còn không học được. Sáng học đến muộn mới về, lại SN Ngân béo, thế là một bữa RTC no say, lên giường ngủ được một lát, rùi bật dậy khi nghe chuông báo thức(chuyện này cực lạ vì chưa bao giờ dậy được theo chuông cả). Bao nhiêu quyết tâm, cố gắng và nỗ lực lên giảng đường ôn thi lại, vậy mà ... HẾT GIẢNG ĐƯỜNG. Không có chuyện gì bi bét hơn, con bé đã cố gắng như thế rùi mà..., một đứa lười học nhất trái đất, trong người vẫn còn etylic, hoành tráng từ bỏ chăn ấm đệm êm(trời thì rét như rứa ) lặn lội lên trường, người rét run lên mà phải về sau 10 minutes đứng như trời trồng trước bảng giảng đường. Chẳng bít cố gắng được mấy ngày nữa, còn 19 ngày nữa là đến lịch thi lại rùi. Cố lên con nhóc mèo kia. Cố nhanh còn kịp ko lại chán bjờ.
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 18/01/2007
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ngày.... tháng... năm....
    trong đời ai chẳng có những nỗi buồn và bây giờ mình lại cảm thấy buồn . buồn wá đi thôi ! chẳng buồn chút nào!!!
    bạn có biết rằng bạn làm tôi buồn lắm không!
    tại sao những câu hỏi của mình bạn lại không nói cho mình biết? với bạn mình là cái gì có phailả một người bạn thân không ? mình có ý nghĩa với bạn không mà bạn lại nói như vậy với mình? bạn lo mình không học được vì bạn sao? bnạ có nghĩ rằng chính vì bạn lúc này làm mình suy nghĩ rất nhiều không? bạn muốn mình không suy nghĩ, bạn muốn mình học tốt được thôi vậy thì bạn hãy cố gắng làm những gì bạn đã từng nói với mình đi!
    mình nghĩ mình không phải là kẻ nói nhiều nhưng mình hôm nay mình vẫn muốn nói rằng: mình không nhắc nhở bạn không phải vì mình quên mà chỉ là minh tin tưởng ở bạn mà thôi!
    bạn à! bạn bảo bạn sẽ làm những gì bạn thích bạn muốn nhưng trước khi làm nó nếu bạn thấy nó đáng làm thì hãy làm nhé ! mình đoán từ sau hôm đó mình sẽ không được nhắc nhở bạn nữa nhưng bạn à : đừng làm nhiều việc đó nha nó có hại lắm!
    mình đang phân vân không biết giờ tớ với bạn khi gặp nhau sẽ như thế nào đây? chẳng nhẽ lại không nói chuyện với nhau
    mình không hề muốn vậy và mình đang sợ...............

  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Online mà chảng gặp ai........Chán........
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Mình trở thành người vô hình trong mắt em Bình từ lúc nào thế nhỉ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đã thi xong môn Bảo mật thông tin
    chủ nhật thi tiếp Bảo trì sys
    sáng mai mất 1 buổi đi nhận chứng chỉ
    ********************** muôn năm
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đã thi xong môn Bảo mật thông tin
    chủ nhật thi tiếp Bảo trì sys
    sáng mai mất 1 buổi đi nhận chứng chỉ
    Bài trên chỉ vì viết ĐCSVN muôn năm mà mình kô e*** đc
    Hix, đang vui vẻ là thế tự nhiên lại chán vì chuyện đi thực tập
    Chán 1__mình thích Lương Ngọc Quyến nhưng trong list các trường phổ thông năm nay thì lại kô có, toàn trường chán chán chán, ghét nhất trường THPT Thái Nguyên. Trường Vùng Cao thì vào đấy vất vả lắm, trường Chu Văn An thì chỉ đc cái gần nhà anh thôi... chứ lại xa nhà mình. Còn đâu toàn trường huyện hoặc tỉnh khác . Mà thực tập là khoảng thời gian tranh thủ làm luận văn... híc, thế nên sau một hồi ngẫm nghĩ chọn cấp 3 Đồng Hỷ- quê mẹ.
    Chán 2__ Có mỗi chuyện thực tập thôi mà cả lớp cãi nhau ùm tỏi, ưu tiên cho những đứa làm luận văn chon, còn đâu bốc thăm hết... híc nhưng mà bốc thăm đi bốc thăm lại
    Nhớ Còn 2 tuần nữa là đc gặp nhau rồi huhu, mới đầu cứ tưởng là 1 tháng, rồi mình tính lại thì mới biết là fải đến 5tuần chúng mình mới đc gặp nhau. Híc , chỉ vì thi cử mà fải cấm vận nhau 5 tuần

  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Về TN gấp...hix...cái bọn công chứng mang tiếng nv nhà nước...dịch cái học bạ của mình cũng sai...rõ hâm...làm mất cả ngày trời...
    Tin đồn giờ đã ko còn là tin đồn nữa...đúng là khoá trước các anh chị bị bắt phải đi thật....không...sống ở đây mình đã khó khăn lắm rồi...nếu đi những lúc buồn nó biết phải làm j` chứ...mở rộng tầm mắt...em chả ham...ở đây em cũng đủ mở rộng rồi...hơn nữa...giờ nó chưa sẵn sàng để đến một nơi xa lạ với nó đến như thế...4 năm trời nơi đất khách...quả thực là nó cực kì...cực kì không muốn...nhưng...đó là chuyện học hành....%thành công của nó sẽ cao hơn nếu nó đi...nhưng...
    Thôi....ko nghĩ nữa....what will be wil be....biết đâu đấy...năm nay khác thì sao...
    Giờ mới hiểu trước đây nó đã nông cạn thế nào khi nhất quyết đi sang TQ...nó chưa đủ bản lĩnh...
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật uống có chút anh đào mà say đỏ mặt. Lần đầu tiên trong lịch sử.được cái mệt nhưng vui. thoi ngủ phê thiệt rùi

Chia sẻ trang này