1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hix! 3 tuần tới sẽ tương đối tử thần đây Ba tuần học chính trị mà. Lại còn phải học theo kiểu quấn chiếu đâm ra chắc chết quá. Không biết phải học hành thế nào để qua các môn chính trị này đây. Nhiều lúc thấy các chính sách của trường mình cũng bất công thật
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lọ mọ về nhà, mẹ ra mở cổng thật mệt mỏi.... vào cũng chỉ hỏi thăm được mama một chút rồi đi ngủ... nhìn thằng con ngủ mama cũng ko nói đến 9h dậy đi chợ, lâu lâu ko đi chợ thấy mình thật là.... mua cái gì về cũng bị mẹ kêu ca là đắt và ko ngon.... ngồi hai mẹ con ăn cơm, thấy mama khó nuốt mà mình cũng ko nuốt nổi.... ngồi nói chuyện một hồi rồi cũng lại là vấn đề muôn thủa, mẹ mong muốn mình về nhà làm cho gần, lại còn nói khéo là "có bạn gái trên này thì về trên này mà làm" ....
    Cơm nước xong sang nhà chị sửa cái máy, khổ thân bà chị có cô em gấy yêu quý, con bé cài hai phần mềm diệt vi rút làm máy chạy nhanh gần bằng rùa.... cũng may mà ngồi gỡ gỡ chỉnh chỉnh, xoá xoá sửa sửa rồi cũng tạm ổn, hai chị em nói chuyện được chút, xoay quan vấn đề gia đình và tương lai, thấy chị nói cái gì cũng kinh nghiệm gớm, đúng là lập gia đình roài có khác, nhưng được cái bà chị cũng ủng hộ quan điểm của mình ....
    Chiều nay đi chơi với em thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng biết hai đứa làm được gì mà đã hết chiều, lúc về tự nhiên thấy buồn, cũng chẳng biết rõ lý do, nhưng vẫn thấy buồn, có lẽ em biết nhưng ko nói gì..... trên đường xuống nghĩ thấy mình thật tệ.....
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chẳng tốt lành chút nào. Cuối cùng thì vẫn phải online post kế hoạch. Thôi cố gắng lên đằng nào thì hôm nay cũng tan sớm. Lại nói đến chuyện học hành, sáng nay ngoan ngoãn dậy theo chuông báo thức thì ko thể nhìn thấy gì vì mất điện từ đêm qua, mà mình thì đã đốt hết sạch nến của cả 3 chị em rùi. >6H mới có điện, thế là lại đứng ngoài 2 tiết TA chuyên ngành, cái môn kinh điển của kì này. Thật là đã cố gắng tử tế lắm rùi, mà thiên không thời(trời lạnh wá), địa không lợi(nhà xa trường wá, trươpngf thì lúc nào cũng chật kín giảng đường, muốn đến học cũng khó), nhân cũng không hoà(thợ điện cắt điện liên tục, mà cô giáo thì ko thông cảm cho). Thui, thử thách đấy, thử xem con nhóc mèo kiên trì được bao lâu nữa, cố lên.Thui về nhé, tạm biệt TTVN, đợi ngày thi lại xong thì gặp lại nhé.
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đi học chính trị mới thấy môn triết cũng không đến nỗi chán ngán như mọi người vẫn thường bảo. Được ông thầy dạy vui tính học tự nhiên có hứng ra phết Biết đâu sau 3 tuần chính trị mình lại thành người của Đảng thì sao
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé ngồi cạnh mình ăn kẹo Béo vị dâu,ngồi cạnh mà thấy thơm quá,làm mình....thèm
    sign]
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 25/01/2007
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày đau đầu cuối cùng thì thằng bé cũng bị lừa. Hic giờ mình mới biết khả năng văn của mình đang lên. Cũng chẳng thấy ai thật thà như thế cả. Bị mình nói vậy thế mà chỉ nghe vài lời thanhminh đã tin rùi. Người đâu kể cũng lạ bẽn lẽn như con gái vậy Chán! Nói gì cũng tin bị trêu đã vội vằng phân trần bó tay luôn. Nghĩ cho cùng thì mình cũng bắt buộc phair đối phó thôi. Chẳng bít hôm nay ai gọi điênj cho mình nữa. Có lẽ cũng chẳng cần biết. Đã bỏ sim ra 1tháng để mong có sự bình yên vậy mà vẫn không được. Sau một tháng vẫn phải nghe và nhận những tin nhắn văn hoa sáo rỗng ấy. Thấy bức xúc quá đi mất.. Ôi giá như............
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng , thằng đó chứ phải anh thì còn lâu. hihi
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đang đợi anh đón nên tranh thủ vào Nét, híc híc, nhớ Net thế không biết, nhớ box nữa, nhớ mọi người trong CLB nữa.
    Vừa thi xong phân tích sys, vui quá cơ Đêm qua thì phát khổ, fát sở , lo đến 5h sáng mới ngủ đc 1 tí, 6h30 lại vùng dậy để đi thi, đến lúc vào fòng mà vẫn run, híc , sinh viên năm 4 rồi mà đi thi lại run.
    Thi xong: sướng thế không biết. Theo lịch sử từ các khoá trước thì môn này chỉ có vài điểm 7 là cao nhất, nhưng có lẽ năm nay sẽ khác
    Vừa thi xong là nhắn tin cho anh luôn. Lên đón, rồi mình lại đi ăn cơm trực nhà anh , hôm nay sẽ nấu món gì nhỉ......
    Ui vẫn còn 3 môn nữa, mùng 2 thi xong, thích nhất là mùng 4 đi offline với box Lần này quyết tâm fải đi off, hì hì lâu lắm kô gặp mọi người, kô chú Thanh lại bảo chúng mình lặn mất tăm

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 26/01/2007
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn :
    Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. SInh viên : Ngô T K Linh đã trượt khoá học tiếng ANh đại học ngày 5/3/2007. Hưởng thọ : 5 tháng....
  10. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mình dạo này lại yếu ớt như này ,thật không đúng là mình!
    Lang thang hàng tiếng đồng hồ , bình xăng cạn dần mà cũng không giải quyết được gì
    Bây giờ là đầu năm hay cuối năm nhỉ
    Đầu năm
    Cuối năm
    Làm thế nào trở lại được ngày xưa nhỉ? Nhìn bọn trẻ con vô tư trong sáng chơi với nhau mà ao ước. Nhưng ước muốn chỉ là mơ và ước thôi chẳng giải quyết được điều gì
    mình muốn một bờ vai để dựa nhưng xung quanh chẳng có ai cả , ai cũng có chuyện buồn cả,mình muốn có một nơi để hét
    hình như tất cả những gì có ý nghĩa với mình đều đang lung lay
    mình không biết phải làm gì cả
    Mình muốn bỏ mặc mọi thứ
    Mình muốn thoát thân

Chia sẻ trang này