1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, mỗi đứa đều có chuyện buồn riêng. Nhưng đừng vì thế mà như vậy 1 lần nữa nhé....Đừng bao h nghĩ rằng xung wanh mày ko có 1 bờ vai nào cả, biết chưa? ..... Mày có biết, trên thế giới này, cái j` là vững chắc nhất ko? Là chiếc kiềng 3 chân đấy. Dù 1 chân, 2 chân, hay cả 3 chân có làm sao thì cả chiếc kiềng vẫn có thể đứng vững đc. 3 đứa mình, dù thế nào đi nữa cũng sẽ giống như chiếc kiềng đó nhé! Tao yêu mày và mãi mãi yêu mày!
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Vậy là sau 2 năm, mình đã tự phá vỡ lời hứa đó....uh, có sao đâu! Chẳng sao cả....... Cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào ko muốn nữa thì thôi. Khóc xong, mọi chuyện sẽ wa. Tất cả chỉ như gió thoảng wa thôi..... Mình vượt wa đc mà! 1...2...3...Cười lên nào!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong môn Web, ở nhà tưởng hôm nay chắc bọn lớp mình chỉ tranh nhau điểm 10 thôi, ai ngờ
    Nghĩ lại đến đợt ôn thi vừa rồi mà vẫn còn run quá, kô ngờ là cũng xong roài. Chưa có kết quả nhưng chắc là bảo vệ đc quan điểm: thời SV sẽ kô biết đến mùi thi lại
    Thi xong rồi thì fải tập nấu nướng, híc chứ cứ thỉnh thoảng anh lại tỉa cho thì . Mà hình như chưa có lần nào nấu ăn ở nhà anh là vừa ý mình rõ là 1 mình 1 bếp mà cứ lóng ngóng làm sao ấy, híc cơ bản là có anh cứ đứng đằng sau theo dõi, quan sát, kiểm tra xem có làm vỡ cái bát nào kô đấy mà
    Tuần trước cả 2 cứ vừa ăn cơm vừa tủm tỉm cười làm cho thằng em kô biết anh chị cứ cười cái gì. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật, đang đến cao trào thì thằng em bấm chuông
    Hôm 4/2 box off lại đúng vào Lập xuân, Bố bảo ngày Lập xuân này cả nhà fải dậy sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất, ai là người khách đầu tiên thì cả nhà fải tập trung đón tiếp. hì Bố bảo thế nên mình và anh chủ động sẵp xếp người khách đầu tiên của gia đình là anh. Chắc cũng ngồi một lúc thôi, còn đi off chứ, lâu lắm rồi chẳng gặp ai cả, nhớ em Bình, em Quyên và anh Tùng, chú Thanh, chú Bill nữa chứ, em Hằng em Yến, em Kừu Linh, em Lọ lem nữa, mà cả cái Trang nhà mình nữa chứ
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Mang cơm gạo xuống tôi dạy cho he he.
    Đúng là hôm off lại trùng vào ngày lập xuận tối trong hộ lại còn có trăng nữa chứ vì hôm đó là 17 âm nghĩ đến cảnh này mà ước giá như, giá như ... suỵt cái này bí mật.
    Còn một tuần nữa là được nghỉ tết cái tết cuối cùng của thời sinh viên nên hết ở lớp rồi lại đến nhóm và chẳng vì cái gì nữa suốt ngày liên hoan vui thì vui thật nhưng ôi cái dạ dày của mình. Lâu lắm không biết ốm là thế nào nên chủ nhật lão thần ốm đến thăm có một ngày mà sợ xanh mắt mèo. May mà chỉ có 1 ngày không thì có lẽ chả off ẹp j.
    Mệt đó là cảm giác của mình ngày hôm wa đã phải học cả ngày thì chớ về nhà lại phải dọn đống rắc do mấy ông thợ quý hoá để lại.
    Dạo này tối mình có cảm giác nhơ nhớ 1 cái gì đó.........
    Chẳng biết nó có ra tấm ra món j không. Nhưng cứ hãy bí mật đã.
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần không online, không đi chơi. Kiểu như là một nhà tu hành đắc đạo ý. Chán qué. Suốt ngày phải học, hôm nào cũng tình trạng 3 ca mà vẫn phải.......học bù. Giờ thì là kẻ lang thang, có nhà mà không được về. Cứ ở trên trường từ 7h sáng đến 9 giờ tối. Giờ thì có lẽ trường mới là nhà của mình.
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ hắn nát, quá nát chán thật đấy. Tỉnh dậy hắn chả nhớ gì cả nhưng nghe mọi người kẻ hắn nói lung tung và .... Nhưng mọi người phải thông cảm cho hắn cả ngày hắn chả có j vào bụng cả lại uống nữa => .... Mà cũng chán bí mật mà hắn muốn giữ lại bị lộ rồi.
    Hôm nay đèo mẹ đi sắm tết vậy là hóng hớt được đôi giầy
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày từng ngày cứ trôi qua! Đôi khi cũng thấy vô nghĩa kiểu gì ấy. Hết học kỳ này, khả năng lớn là lớp mình sẽ bị chia. Tan đàn sẻ nghé mất thôi. Cũng tốt, có lẽ mình không giao tiếp nhiều với cuộc sống bên ngoài nên mình cảm thấy mình hơi lạc lõng trong cái lớp này. Thực sự cuộc sống trong đó khó khăn hơn là mình tưởng.
    Tuần sau có hai ngày hay ho: Valentine và tết(giao thừa). Tính tới thời điểm viết thì ....mình chưa có kế hoạch gì cả. Có lẽ là sẽ ở nhà ngủ
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua đã đi qua TN đã được lượn hết TP cảm giác đường phố ở đây sạch và nên thơ thật ( chẳng biết có fải do mới mưa xong ko?) tiếc là ko co thời gian ở lại tìm hiểu nhiều về con người và mảnh đất nơi đây? mong 1 dịp gần đây nhất được quay lại..
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ngay dau tien di hoc tro lai sau ky nghi tet han da khong giu duoc loi hua. Han da say, say that su nhung ma chang hieu sao hom wa say nhu the ma ve han van con thit duoc con ga de don tiep ba co cua han. Lai noi ve ba co va ve gia dinh han. Nam nay han 23 tuoi vay ma day la lan dau tien han duoc gap ba co cua m inh mac du co xa xoi cach tro j dau, han thi o Thai nguyen con ba co o Ha noi. Co le nhieu nguoi se cho rang han dung la thang chau bat hieu vi den co minh ma con khong biet. Dung trach han voi. Ong noi co 2 ba va moi ba lai co 5 nguoi con do vay ..........
    Dao nay tam trang han khong duoc tot lam cha hieu vi sao. Ma hinh nhu day cung la tam tran g cua nhieu nguoi sau tet hay sao vay hoi ai cung thay 2 tu: Buon - Chan
    Cung con 1 tuan nua la han het cuoc doi sinh vien. Ket thuc bang 1 ky thi va bat dau 1 ky thuc tap chua biet the nao. Ban be nhieu dua da chon xong de tai, xong cho thuc tap va xong ca nguoi huong dan con han chua j ca ngoai cho thuc tap da duoc an dinh tu truoc.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kô fải đâu bạn ạ
    Năm nay là năm Du lịch Quốc Gia THái Nguyên nên đường phố TN sạch hơn, cờ hoa khắp phố phường và kô biết là vì thế mà người dân "tự nhiên" cũng có ý thức hơn or là vì công an đứng đầy đường

Chia sẻ trang này