1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Tối qua về đến nhà đau đầu quá, kô biết là do hôm qua đi lại nhiều hay tại không quen môi trường ở Bệnh viện. Ngày hôm qua mình đi đc khoảng 50km, từ nhà xuống Gang Thép, vòng về, sang Đồng Hỷ, rồi lại xuống Gang Thép, rồi lại về.
    Chán, đúng là sai lầm lớn nhất của đời sinh viên của mình. Về CVA chỉ đi xa thêm 4km thui nhưng hs ngoan + học khá, trường chuẩn, lại ngay sát nhà anh. Đúng là sướng kô biết sướng
    Chán thực tập đến tận cổ, ghét ghét, bực mình. Học sinh cà rốt không chấp nhận đc. Lại còn chủ nhiệm cái lớp nghịch nhất nhì trường. Hờ hờ, đúng là có duyên chủ nhiệm các em học sinh nghịch ngợm, hiếu động, láo toét. Đợt đi kiến tập ở NQ bọn nó cũng nghịch fát khiếp, dao kiếm gì dài gần 1m, sắc nhọn. Xong 2 tuần Kiến tập, HS quý cô như vàng, điểm mình vẫn tối đa như thường. Nhưng quan trọng là lần này mình thấy chán, chứ kô fải sợ or lo lắng gì. Hs gì mà mình nói rã cả họng ra mà cứ ngơ ngơ ngơ, fải 2 đứa em của mình thì oánh chúng nó từ lâu rồi. Dạy cấp3 đúng là chán đời, trường nào thì cũng thế thôi, đau đầu thế không biết, thế mới biết ngày xưa đi học, các thầy cô đều ghét đứa nói chuyện, lớp cứ rầm rầm rồi các thầy cô rỗi. xời đúng là kém. Giờ đứa nào ho hoe thì chỉ cần mình lườm cũng run rồi . Huhuhu nhưng sao hs cà rốt thế
    Từ giờ quyết định: sẽ không nghe theo những quyết định của bố mẹ nữa. 23 tuổi rồi, cứ suốt đời theo sự chỉ định của bố mẹ cũng không được. Nói ra thì sợ bố mẹ buồn nhưng quả thật thời thế đã khác rồi bố mẹ ơi.
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày đáng nhớ với mình, he he vui có, buồn có, khổ có, sướng có. Kơ mà lên đại trưởng cự của xóm trọ cũng sướng thật.
    7 h 30 :
    - Anh ơi xóm mình có đi xem bắn pháo hoa không ?
    - Tất nhiên là có chứ .
    - Thế anh định đi bằng niềm tin ah ?
    - Taxi.
    - OK để em chuẩn bị.
    - XÓm mình đi xem bắn pháo hoa không ?
    -
    + ) Có em muốn đi
    +) EM cũng đi .
    +) Cả em nữa .
    - Anh tưởng chúng mà ở nhà mà ôm nhau
    - Oánh cho anh phát giờ .
    -) Mọi người chuẩn bị thay đồ đê. Anh gọi taxi .
    8 h
    Anh ơi Taxi đến rồi .
    - EM đi với anh nha'', đỡ phải đóng 20 k
    - Ờ cũng được
    - Mọi người tập trung ở cổng Công Nghệ , nhanh nhá Ai hok nhanh tao đi trước (Thu tiền roài mà)
    PS: Gọi được cái TAXI 7 chỗ nhét được 9 đứa vào (Vấn đề phát sinh từ chỗ này đây)
    Mình đèo 1 em đi cho 9 đứa chúng nó đi taxi . tầm 8h 30 ra đến đường tròn thì lạc nhau hơ hơ . Uh thì chúng mày tách nhau tao cũng tách
    8h 30
    - CHúng mày đang ở đâu thế .
    - Anh ơi bọn em đang ở đường tròn .
    - Uh anh gửi xe xong suống đó, tập hợp mợi người lại đi em
    - Vâng .
    Thành phố hôm nay đông kinh khủng , đến một chỗ gửi xe cũng không có , toàn là "EM ơi hết chỗ" với lại "Chỗ gửi xe này dành cho cán bộ" = > tức. thôi thì gửi ở xa vậy .
    9 h
    - ANh ơi sắp bắn pháo hoa chưa nhỉ ?
    - CHờ anh tý để ra kia hỏi chú công an.
    ........
    - Tý nữa là bắn thôi , thế mấy đứa chúng nó đâu rồi ?
    - ) Lại tách rồi => chán
    9 h 30
    - Oa pháo hoa đẹp thế .
    - Mày chưa nhìn thấy bao giờ à .
    - ở nhà em chỉ nhìn thấy người ta bắn từng cây một thôi.
    9 h45
    - Anh ơi bắn pháo hoa xong rồi thế bây giờ đi về ah .
    - Điên ah, gọi mọi người lại đây chuẩn bị đi hát .
    ................
    Mọi người đi bộ ra trường Lương nhá !
    Đang bận tý viết tiếp
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia ngã gẫy gương
    Hôm qua ê ẩm mình mẩy
    Hôm nay làm vỡ nốt yếm
    xui xẻo
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hix! Thông tin mới nhất: Vừa mới đăng ký vào danh sách phải thi lại một Toán cao cấp! Chán quá
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay thật mệt mỏi.Hình như hôm nào tôi cũng khóc.Đôi mắt nhoạt nhoà,mệt mỏi vì khóc,vì thiếu ngủ,vì suy nghĩ.Tôi buồn chán mọi thứ.Mệt mỏi tất cả.Chán nản chuyện học hành,tình cảm thì chấn động.Bây giờ đã bình thường rồi,nhưng ko còn là sự đùa nghịch,cười nói như xưa nữa...
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Trường nào? Nói anh "chạy" cho.
    Ngày hôm nay rằm. Say từ sáng, giờ mới tỉnh
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ngày hôm nay mình bị sao Thái Bạch chiếu mạng hay sao ma xui waaaaaaaaaaaaaáa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trời ơi ko bao giờ mình yêu wý một con chó nào nữa. Trời ơi Bus gì chứ, mình phải gọi con chó đấy là GS DÃ MAN HỌC thì mới đúng. Trời ơi, tối wa đến thì hiền từ, mình còn bóc bánh cho nó ăn nữa chứ. Thế mà sáng nay 2 đứa đi học về thì kinh khủng. Nó nằm ngủ ngon trên giường, còn bên cạnh nó là.................... cả một nỗi đau khổ của mình. Đau lòng thắt ruột xin mẹ mấy trăm K nhờ anh K mua hộ quyển atlas giảu phẫu. Vừa mới mang về chiều wa, buổi tối mấy đứa còn mân mê quyển sách iu wý, vậy mà nó nhẫn tâm phá hoại của mình. Trưa nay về nhà mẹ mà nhìn thấy tác phẩm mấy trăm K của con GS DÃ MAN HỌC đấy thì chắc mẹ cũng sẽ quát cho mình một trận.Sách mới mà thê thảm hơn cả sách cũ. Sao trên đời lại sinh ra một con chó độ ác thế chứ. Ấy là còn chưa kể đống sản phẩm của nó ở trong bếp. Kinh khủng luôn. Chẳng khác nào một cơn ác mộng.
    Chưa hết lại còn bài dịch TA chuyên ngành sáng nay nữa chứ. Đã hí hửng làm cùng nhóm w GS Hoà- VIP TA của lớp tha hồ ngồi chơi vì GS làm hết cho. Vậy mà bài dịch dài kinh điển, cả lũ lao vào tra từ để 2 đứa dịch mà chưa xong được 1/2. Vớ vẩn kì này lại rớt TA chuyên ngành thì sẽ biết thế nào là trận lôi đình của mẹ. Đến TA cũng rớt nốt thì xong......................
    Oh my God. Xin bình yên về qua đây!
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá!!!!!!Rét run!!!hĩ
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của đá mới nhớ lại ngày xưa của mình nhưng đá ạ, đó mới chỉ là bước đầu thôi, sau này con hay ho hơn nhiều, và thực sự cái nghề này không biết là nên yêu hay nên ghét? Đi làm 7 năm rồi mà bây giờ mình vẫn tự hỏi điều đó. Mình làm gnhề này vì miếng cơm manh áo, hay vì yêu nghề? Để nuôi mình hay là để trả thù cá nhân? Bao giờ mình mới có thể trả lời đưọc câu hỏi này?
    Lườm chúng nó run là còn may đấy, Bọn Gs thực tập ngày xưa mình ghét suốt và khi mình đi thực tập mình cũng bị ghét suốt.
    Cái này thì bạn sai rồi, thời thế đã khác nhưng kinh nghiệm con người thì chẳng bao giờ khác và không thể ngày một ngày hai mà lạc hậu được. Chẳng bố mẹ nào xui dại con bao giờ cả.
    Chúc vui vẻ, khi ra trường cố xin ở thành phố nhé
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đã thi xong...và cũng đã xác định..thi lại
    Snág nay đên xem kết quả " em ơi chiều 4h mới có em ạ"
    ...Xin cô...đừng làm nỗi đau thêm dài...

Chia sẻ trang này