1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cô Yến sang Sec à?
    nghe nói lấy visa rồi, thế bao giờ đi?
    Ờ sang bên đấy làm gì thì làm, nhưng nhớ gửi Séc (USD)về cho tôi là được.
    Chúc cô đi may mắn!
  2. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    em thấy dạo này bác lợn cứ là lạ thế nào ý
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay cwú chầm chậm trôi qua, chẳng vui, buồn hay ... gì cả, chẳng có gì đáng nhớ
  4. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mình không vào đây viết nhật ký rồi, có lẽ tại bận việc, nhiều thứ phải lo toan, cũng có lẽ vì mình lười viết.... Và hôm nay, thấy mọi người quay lại viết nhật ký thật nhiều, mình tự nhiên có cảm hứng viết...
    Ngày bắt đầu của mình là khi mọi người đang yên giấc, nhưng ko phải một mình mà với người ấy.... thật tuyệt vời khi mỗi đêm chúng ta lại được nt, và được cảm giác gần nhau đến lạ kỳ .... Và hôm nay cũng như thường lệ, nhưng có người mệt nên ngủ sớm, mình nằm một mình và suy nghĩ, nhớ về thời kỳ đầu, có lẽ chưa lâu nhưng sao mình thấy nhiều kỷ niệm vậy, vui nhiều và cũng có cả những lúc buồn nữa.... cứ nằm suy nghĩ miên man và tự mỉm cười với hp mình đang có... vậy rồi thiếp ngủ từ lúc nào cũng không biết, chỉ biết sáng nay có người đánh thức mà ko dậy nổi, dậy muộn đâm ngại với mọi người trong phòng.... Khởi đầu buổi sáng muộn đâm nhiều điều ko tốt đến với mình, đầu tiên là có chút hiểu lầm với người ta, hậu quả là cả sáng ngồi nghĩ ngợi linh ta linh tinh, công việc thì không giải quyết được hết, khách hàng thì la lối om xòm.... nhưng quan trọng nhất là cũng may mà mình vẫn còn tỉnh táo nhận ra mình, hai đứa lại thực hiện dịch vụ love call, cho dù ko nói được nhiều lắm nhưng thực sự cả hai đã thấy hiểu nhau hơn.... cũng nhờ vậy mà tinh thần ổn định, công việc lại đâu vào đó, h thì giải quyết tạm roài, cảm ơn người ta nhé .....
    Oài, online chút mà đã đến giờ đi học, ngần này tuổi đầu mà còn cắp cặp đến trường ngồi khoanh tay nghe cô giáo giảng bài như thật.... hôm nay ko biết còn bị cô giáo nhắc nhở vì cái tội mất trật tự nữa không đây ....
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tối wa mưa gió nhưng vẫn có 3 người hâm hâm lên vicoba uống bia hậu wả là sáng nay phải giặt con áo mệt đến khủng khiếp.
    Tối wa hằng tồ nhắn tin bảo yến sắp đi, nhanh thật mình cứ tưởng con bé phải tầm tháng nữa mới đi cơ. Vậy là lại một người nữa ra đi vì một tương lai tốt đẹp hơn.
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 13/03/2007
  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết nhật ký rồi nhỉ? Chắc cũng phải tới một tháng rồi ấy chứ. Dạo này cũng có nhiều chuyện rắc rối sảy ra với mình quá. Toàn chuyện buồn mới tức chứ. Mà nói chung hầu hết đều vướng mắc vào cái chuyện tình củm. Khổ quá! Người yêu chưa có, bạn gái cũng không mà đã sảy ra nhiều chuyện thế này rồi thì không biết sau này khi có thật thì còn sảy ra những chuyện gì nữa đây. Giờ mình mới thực sự cảm nhận được cái câu miệng thế gian hiểm ác là thế nào!
    Thực sự dạo này mình chán đời quá! Không tập trung được vào học để thi là thế nào. Không biết có phải thi lại môn nào không nữa.
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mới xắm 1 em sổ Nk nhìn yêu kinh hồn !
    Hộ đám cưới >>> mệt ! nhưng mờ đc cái...ối trò vui...hớ hớ hớ
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đã thi được...chính thức là một sinh viên roài đấy !
    Từ giờ có lẽ sẽ vất vả hơn...nhưng...try my best...never give up...khẩu hiệu của AE202
  9. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, đây là một trong số ít những ngày như vậy kể từ khi.... Có một chút buồn, nhưng ko hề gì, đã có niềm vui khác bù đắp và thực sự muốn cám ơn người ta về điều đó.... Sáng qua lại dậy muộn, cũng là một ngày đặc biệt khi không có chuông tình yêu báo thức.... đã hẹn khách hàng từ sớm, lại phải hẹn lùi 1 tiếng. Lọ mọ từ khách hàng về để chuẩn bị chiều đi HP thì mất điện, cũng may mà đã copy đầy đủ dữ liệu từ trước. Tổng đài mất điện thì cắm đt trực tiếp, vậy là vẫn được nghe giọng nói nhẹ nhàng của người ta, nhưng chỉ được một chút thôi vì còn chuẩn bị măm và đi HP nữa. Măm xong thì mấy cô em call bảo đi tìm nhà hộ, được cái mình ít khi từ chối nếu có thể giúp, vậy là loanh quanh tìm nhà buổi trưa, khi đã đi tìm chán ko được thì cũng là lúc phải đi HP mà đáng ra phải đi sớm hơn, xui thay lúc đó lỡ xe, vậy là phải alo cho khách hàng, cũng may được bà chị bên đó quý nên hoãn được đến sáng nay mới phải đi..... Buổi chiều mất điện nên cũng chẳng làm ăn được gì, đành đi tìm nhà tiếp cho mấy đứa em, đi mãi rồi cũng tối, sơ sơ có vài chỗ chẳng biết chúng nó có chọn chỗ nào ko nữa....
    Đã lâu mới được về chỗ trọ ăn cơm vì có bà chị xuống ôn thi, đợt này mình lại được măm cơm nóng đều đều chứ đợi đến khi được người ta nấu cho măm đều như vậy chắc còn dài đây.... Loanh quanh rồi cũng hết tối ở đó, bảo về phòng giặt giũ mà online đến bây h thì sao mà giặt được nữa, chắc mai ngày kia lại phải mặc đồ bẩn mất thôi ....
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dạo này làm sao vậy nhỉ ?????????? Chả làm việc j cho ra hồn cả.

Chia sẻ trang này