1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    9h22 9/4/07
    Thật là chán..............lâu lâu không viết nhật ký....................chẳng biết viết j` bây h! hiện tại h chỉ thấy chán............chán............chán.......................vậy thôi!!! mình tìm mai mối quán thôi! cô đơn mãi thế đủ rồi.........................tìm thèng nào tàm tạm để mà ....................cho đỡ lạnh.......................rét quá đi
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn thằng em trai mà cô em gái nhắc đến.... Dù gì anh vẫn tin chú mày vượt qua được! Chúc một sn không đơn độc!!!
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đói wá!!!!Trưa nay ngủ suýt đi học muộn.Hix,lúc nào cũng chỉ muốn ngủ,lại tăng cân rồi.Hix hix hix.Ăn và ngủ,chẳng mấy mà....
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ông đi Huế 5 ngày liền.Mình làm sao với 2 con dog và 1 con mèo bi giờ.Lỡ mà trong 5 ngày đó mèo đẻ thì sao.ứ ừ đâu,mình đã có thùng mì tôm và bánh mì hoặc ...đói.Nhưng mà...hix hix.Ước gì có bảo mẫu cho dog và cat nhỉ?
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lại thuốc........ Mẹ lúc nào cũng vậy. Mình có sao đâu chứ. Sang viện lại phải vác về 1 hộp thuốc to đùng.Bao h mới uống hết đây? Chán hẳn.... Mà cũng lạ, tại sao ngày bé mình thích uống thuốc vậy mà h thì nhìn thấy nó cứ như nhìn thấy "kẻ thù ko đội trời chung " ấy nhỉ???
    Ghét thật, mấy hôm chẳng học hành đc j`. Lúc nào cũng trong trạng thái " ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai mắt đều buồn ngủ".... Thuốc với chẳng thang, tác dụng phụ chết tiệt, mình chẳng làm đc j` nên hồn cả. Bực mình wá.....
    ...........
    Hôm nay, có người nói mình nên thay đổi. Uh, cũng đúng.... Nhưng chẳng có hứng j` cả. Bắt đầu từ đâu và ntn mình cũng chẳng biết nữa. Có nên tiếp tục vậy ko nhỉ?
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình định biến hôm nay thành 1 ngày lịch sử nhưng lại lùi lại.Thôi vậy.
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật tự nhiên lại bị phá vỡ sự yên bình. Chúa ơi thầyg bói bảo cuối năm con mới có tinh iu đẹp mà giờ đã đc ngày hoàng đạo đâu cơ chứ con chưa sẵn sàng mà. Càu chúa cho thằng đó thi trược con khỏi phải bực mình, khỏi phải học cùng nó nữa. Mo phật con sẽ cảm ơn và hậu tạ ngài mà. Amen
  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiện ngu đi làm một việc dài dột
    Cuối cùng dẫn đến cãi nhau với một con bé.
    Kết quả người ta nén thẳng vào mặt mình một câu trước khi đi: "Cám ơn vì cái lòng tốt của ông" --> Tự nhiên thấy buồn quá.
  10. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    thi thử xong ==> làm bài chán quá => "trượt trông thấy rùi đấy "
    buồn quá đi mất

Chia sẻ trang này