1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ngại đi quá, nắng nóng kinh khủng. 15 cây chứ ít ỏi gì đâu!hix Nhưng mà không xuống không được, lâu lắm rồi không xuống.hix Ngại quá! Giá như có ai đi hộ thì tốt biết mấy......
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    3 tuần roài đều đều cứ đi học đi làm rùi lại đi học rùi đi làm lại đi học. mệt một chút nhưng vui. Vui nhưng cũng lo biết bao nhiêu. Biết làm thế nào đây khi cái gì cũng cảm thấy muốn cái gì cũng cần mà tiền thì chẳng có đi làm thêm thì kô được. Biết tính sao bi giờ. Một ngày mới bắt đầu mở mắt ra là lại suy nghĩ. Thèm quá cảm giác thoải mái vô tư đã mất. nhớ mọi người nhiều lắm. Mong có dịp được cùng mọi người đi off và cùng hoạt động. Lâu quá rồi kô được gặp mọi người
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sắp die roài
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cúm nặng roài!!!Hix hix Hắt xì hơi liên tục,tắc mũi,khó chịu!!Ngột ngạt!!!
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thick thầy giáo mình lên lớp phải áo quần cắm thùng ngon ngẻ hay chỉ cần ăn mặc gọn gàng, sách sẽ, vừa mắt là được?
  6. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ngày.....tháng..... năm
    buồn ơi là buồn , mình làm sao thế nhỉ
    Mình bỗng dưng cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống này ; như thể mình là "kẻ sinh lầm thế kỷ" vậy
    Cái xã hội này , con người sống với nhau thật lạ kì , mọi thứ dường như có 1 sự bao bọc bên ngoài , sốg để đạt đc mục đix của bản thân , sống 1 cách ích kỉ ...
    Họ vui vẻ với nhau nhưng bởi vì họ cần 1 cái gì đó từ người kia , họ làm 1 cái gì đó có ích bởi vì họ cần cái danh tiếng...
    .................................................
    Mỗi khi nhận thấy 1 sự gì đó xảy ra trong cuộc sốg , mình chỉ biết quay đi và buồn
    Mà ko phải ,thực ra thì không ai hoàn hảo cả , và họ sống trên đời này thì đương nhiên họ phải sống cho bản thân mình trước tiên ; có trách chăng thì trách bản thân mình , mình đánh đổi mọi thứ để có đc nụ cười của những người khác , mình thật khác so với mọi người , liệu có đúng như mấy đứa ban thân vẫn nhận xét mình là "hâm" khi chỉ nghĩ cho mọi người , và liệu lòng tốt của mình có đáng để 1 số người cười nhạo nhưng lại tươi cười , nịnh nọt khi họ cần đến. Liệu có phải mình sai , mình giận họ khi họ tỏ ra quen với sự giúp đỡ của mình và họ tức tối khi chưa có đc nó ... nhưng nhìn khuôn mặt mọi người với sự khẩn khoản , lòng mình như dịu lại... ,nhìn họ vui trong giây phút nhận sự giúp đỡ của mình , mình lại cảm thấy yêu những người xung quanh vô cùng... Nhưng sau đó , họ vui trong niềm vui thành đạt để lại 1 mình mình trong nỗi thất bại - luôn là vậy , mình luôn vô tình bỏ quên mất bản thân khi giúp người khác-
    Mình chẳng hiểu bản thân mình nữa , mình luôn có cảm giác sống hộ những ngưòi xung quanh , đặc biệt là gia đình
    mình luôn vui với niềm vui của cả thảy mọi người , buồn với sự buồn của mọi người , khóc với nỗi đau của tất cả.... nhưng với nỗi buồn của bản thân , mình lại chẳng thể giải quyết
    Biết rằng như vậy , nhưng không hiểu sao mình vẫn có 1 ước muốn chẳng giống ai :
    " - ước gì , mình đc là 1 cánh chim hoà bình bay khắp muôn nơi
    - ước gì , mình đc làm 1 cô bé có phép màu , vô hình để đi khắp đây đó để giúp mọi người trên khắp TG........
    - ước gì , mình có thể là 1 hạt cát nhỏ để gió cuốn đi khắp nơi , được nhìn thấy mọi người trên trái đất sống vui vẻ , hạnh phúc nhất....
    - ước gì , ............................................."
    Liệu mình có "hâm"
    Và mình hy vọng tìm đc dù chỉ 1 người bạn có cùng những cái "hâm" như mình ; nhưng sau 17 năm qua - 17 năm trên cõi đời này - , có lẽ đã chứng minh , mình là kẻ "hâm" duy nhất , "kẻ sinh lầm thế kỷ"
    Và cái sự "hâm" đó như cũng đã chứng minh lời các thầy cô , bạn bè , những người có vẻ như rất yêu quý mình " em thật "đặc biệt" " , "em khác với những người khác mà thầy từng biết " , "...1 con người luôn vì người khác , khóc vì mọi người , đó mới thực sự là M , nên lâu ko thấy M khóc => tớ phải chọc cho bạn khóc..." ............
    Có lẽ họ muốn an ủi mình chăng , hay họ cũng đang cười nhạo mình
    MÌNH PHẢI SỐNG NHƯ THẾ NÀO NHỈ , GIỮ NGUYÊN HAY THAY ĐỔI
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em đang chịu áp lực trong nhiều việc,đặc biệt là các kỳ thi quan trọng sắp tới.Sự lo lắng về việc học,đó cũng là nguyên do em hay nghĩ "Linh tinh,luẩn quẩn".Chị nói như vậy,vì chị thường xuyên rơi vào trạng thái tâm lý như thế.
    Sống vì người khác,sống vì hạnh phúc của mọi người mà dường như quên đi bản thân.Đó ko phải là hâm.Mà là sự cao cả.
    Em ko có gì phải thay đổi những suy nghĩ,hay cách sống của mình.Bởi những suy nghĩ kia của em,đó là những suy nghĩ riêng,nó đi theo chiều hướng tiến bộ.Em cảm thấy hạnh phúc,ko hổ thẹn với những gì mình làm là được rồi.
    Việc quan trọng trước mắt của em bây giờ là học.Và đặc biệt,chỉ còn vài tháng nữa thôi là em ra trường,kết thúc thời học sinh phổ thông.Sẽ là cả1 bầu trời,1 bước ngoặt lớn với em.Hãy sống thật vui vẻ,với tất cả mọi người,với gia đình,với thầy cô,bạn bè.Hãy làm những gì em cảm thấy hạnh phúc,thoải mái.Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp em sẽ ko bao giờ quên khi ra trường,và sẽ là mãi mãi của thời học sinh...
    Cố gắng học,vàđạt kết quả tốt nhé em!!!Chị cũng chỉ biết chúc em vậy.Vì chị cũng đang trong tình trạng"ko thoải mái"chút nào.Chỉ biết cố,và cố.hãy cố hết sức mình mà ko cảm thấy nuối tiếc!
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị nghĩ em nên nghỉ ngơi mấy ngày. Khi chuẩn bị cho những kì thi liên tiếp chị cũng rơi vào trạng thái như em. Để lấy lại cân bằng thì nghỉ ngơi là phương pháp tốt nhất. Đừng quá cố gắng khi em đang mệt mỏi. Hãy để đầu óc được thư giãn, cơ thể cũng có lúc hết pin mà em, hãy nạp năng lượng để hoạt động tiếp. LOVE U!
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 26/04/2007
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tuỳ độ tuổi. Với em thì cứ ăn mặc gọn gàng là được thôi các ah
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết vì khát rùi. Còn có 2 thằng ở phòng, lười không đun nước. Mà muốn đun cũng không được. Hắc cô nương hàng xóm cho cái ấm của mình đi toi rồi còn đâu.hic hic Thế mà hôm qua còn mang cốc sang: Cho tớ xin cốc nước.hic hic Bó tay. Thôi chấp nhận đau thương xì ra... 5 xu đi uống trà đá zậy.hic hic

Chia sẻ trang này