1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay lạnh ghê!Về trưa hửng nắng rồi,đườn lại bụi khủng khiếp!Hix
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ chiều hôm qua cứ đau đầu mãi...đi cũng đau, ngồi cũng đau...ngủ cũng chẳng đc yên...Sâo thế ko bít...mình có bị làm sao ko nhỉ?....Từ bé đến giờ có bít đau đầu là gì đâu....
    Dạo nì hay gắt gỏng quá...mà lại vô tâm nữa.....
    Mọi triệu chứng này.....có liên quan gì đến...ặc ặc....
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sắp có em bé
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 05/05/2007
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn quá! Suốt ngày đi học với đi học thôi. Chẳng lẽ đời mình lại ra bã thế này à Cả tuần ở nhà tu như sư ấy. Chẳng đi chơi được đâu cả.
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao anh bít rõ thế?
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sáng 7h dậy,dắt xe ra rửa.8h kém đi họp.Nhưng cuối cùng thì....trở thành què.
    Dường như có sự linh cảm là sẽ bị tai nạn,ngay trước đoạn đó khoảng 10 m mình đã dự đoán là sẽ bị rồi.Thật sự là lo sợ,lúc đó chẳng còn biết đau là gì,mặc dù bị kẹp giữa 2 xe mãi sau mới dậy được.Xe vỡ yếm,lệch gương.Chân thì què,tím bầm đầu gối,và mắt cá chân.Dường như mình bị nặng hơn người kia,mình chẳng nói được gì,mà cũng ko tranh cái được gì.Mặc dù ông xe ôm đó có sai,sang đường mà cũng chẳng chịu nhìn.Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua,mang xe đi sửa và lo cho cái chân què và người đau ê ẩm mấy hôm.Hixxxxxx
    Mọi người lo cho mình lắm,chỉ sợ người bị sao,xe ko quan trọng.Mama đến,sửa xe xong thì về nhà.Rồi lại lục đục đi đón bạn.Chơi được có tẹo đã phải về rồi.Hix hix.
    Bây giờ mới cảm thấy đau,hix,giờ mới thấy tím đỏ.1 ngày mà 2 lần bị xoè.1 lần 1 chân,cuối cùng hành què.Hix hixx.Sắp thi rồi,cần phải cẩn thận rất nhiều.
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    gặp Yến,mình như trút những than phiền bao lâu,mình lại muốn khóc rồi.Buồn quá,buồn tất cả mọi chuyện!
    Nhưng mà ,còn người yêu nó.ÔI,mình vẫn kà ng tội nghiệp!
  8. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bắt đầu viết vào đây! Nhật ký à? Hình như thế! Nhật ký trên mạng đấy!
    Sáng nay đi làm hơi muộn! Muốn dậy sớm quá mà ko thể dậy được. Tối qua ngủ 5 tiếng thui mà đã mệt thế, làm sao mà giảm đi được nữa nhỉ. Chớm hè rùi, đi đường bắt đầu thấy nóng, đi bộ lại càng thấy nóng hơn! Đến cq chẳng thấy ai, lại vào TTVNOL ngắm nghía đã. Thấy cũng ko có gì mới lắm. Thôi làm việc đã, công việc nhiều quá!
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    ôi,đau bụng ko chịu nổi nữa rồi,cấp cứu,cấp cứu..ôi,hình như là...ra rồi
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ra cai gì thê?Tò mò quá!

Chia sẻ trang này