1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Híc, bi kịch là ở chỗ đấy chị ạ . Lúc tỉnh giấc , em tiếc hùi hụi, chỉ muốn ném cái đt đi thôi, xít nhìn thấy mặt anh ấy rồi, anh ấy xít đuổi đc em rồi ..... xì, thế mà tự nhiên thì chuông báo thức . Em có kể cho mấy đứa lớp em chuyện giấc mơ kia . Em thấy bọn nó bảo đấy là điềm báo ......... năm sau ra trường là thể nào em cũng lấy được chồng luôn
    À, bà chị, các anh, các chị, các bạn, các em !
    Chiều mai, có trận chung kết giải Bóng đá sinh viên toàn quốc - cúp PEPSI 2006 giữa trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên và ĐH Sư phạm Thể dục thể thao HCM. ở sân Hàng Đẫy (HN)
    Đi cổ vũ đi bà con, được xem bóng đá sạch mà lại Free
    Hơn nữa, cũng cùng là Thái Nguyên cả mà .
    2h chiều mai đi cổ vũ trường ĐHSP Thái Nguyên đi .

    P/S: chú cu_bill ! mai đi đc hay không thì nt cho chị, mai chi đi ô tô trường, có gì cần gửi về của CLB Tình nguyện thì chị khuân luôn về cho.
    À, bác nào không có thời gian đi xuống HN cổ vũ thì xem tường thuật trực tiếp lúc 14h trên VTV3 nha.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 04/04/2006
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    K phải điềm báo, mà là mong ước thầm kín bộc lộ qua giấc mơ
    Tiếc nhể, mai chị vẫn đi làm, đá vào ngày nghỉ là chị đi ngay, free cơ mà tiếc thế Thái Nguyên cố lên Cúp vàng nhé
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    7h có mặt gì mà đến chả thấy ai, 8h kém 1 ông chạy xuống, 8 rưỡi nốt ông còn lại May hôm nay k đông bệnh nhân, k biết có ai phê bình k đây
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đá chưa nhìn thấy mặt chú rể là may rồi đó! Nếu không Đá sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt chú rể có đôi mắt của anh A, cái mũi của anh B ,cái miệng của anh C thì khủng khiếp lắm
  5. DaoNgocAnhHungGiap

    DaoNgocAnhHungGiap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cay cú !
    Hôm nay lại bị cô giáo gọi trả bai` !
    sao đen thế nhỉ ? từ đầu năm đến giờ tuần nào cũng bị bà ấy gọi 1 lần ? đã thế lại toàn bị chửi ? chả hiểu đi học để làm jì ?
    Ba mẹ cho tiền lên đây học là để tiếp thu tri thức ( hình như là vậy ) với lại chơi ! thế sao toàn bị chửi ?
    Cô ơi giờ dạy của cô em chan lắm rồi !
    Có ai nghe chửi nhiều mà thành người đâu cô ?
    Em xin lỗi !
    Nhưng em nghĩ lại thấy cú cô lắm !
    tức mỗi cái cô la cô giáo lên em chả làm gì dc !
    mong sao sớm ra trường !
    [​IMG]
    Bản đồ tìm kho báu nè cô !
    cô đi theo đường mòn từ Noria ===> Lorencia ===> Devias ( ở đó hơi lạnh ) ===> lâu đài của Ice Queen ====> vào đó nếu kiên nhẫn cô tìm dc đó ( Viên chaos )
    em đang cần !
  6. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chiết thiệt hôm nay lại bùng học. Kiểu này thành thói quen mất.
    Hôm nay chẳng đến trung tâm được nhơ nhớ thế nào ý nhỉ ? Mà sáng nay bực cả mìn chúng nó mua vé số để ủng hộ mà còn chới trò đểu cáng rút đến mấy cái mà chỉ trả tiền có 2 cái làm mình lại phải nôn tiền ra mà đền, lần sau thì rút kinh nhiệm cứ tự tay đi phát và thu tiền cho chắc.
  7. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có phải DaoNgoc ở sông công không , pm nhé
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ: vì một người và vì 1 trận bóng đá. Mà chiều qua đã cố tình về muộn để khỏi phải nấu cơm rồi vậy mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa nhà có khách mà mấy ông chẳng có ý tứ gì cả làm thằng cháu dọn dẹp gần chết. Sáng nay lên lớp tưởng được ngủ bù tí ai ngờ ngặp ngay bà giáo hắc xì dầu mà mấy bà giáo đổi giờ cho nhau liên xoành xoạch làm SV chẳng biết đâu mà lần
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đã về đến đất mẹ.
    Hà Nội cũng bụi bặm và bẩn như TN.
    Xem ra, nơi khỉ nào của VN này mà chả bụi, chả bẩn thế mà
    người ta cứ chê TN mình
    Trong bữa cơm tối trước hôm đi cổ vũ bóng đá trường mình
    bố có dặn: fải ghi chỗ đỗ xe của trường vào, kô thì lạc
    mẹ bảo: add hết số điện thoại của nhà các bác, các bác ở HN
    chưa
    Mình chủ quan, cứ nghĩ là xem xong thì cũng tếch theo trường
    mình mà về luôn, tự nhiên add thêm số đt làm gì cho nó full.
    Mà bí quá thì call cho cậu, mẹ bảo " ngày mai, cậu cũng đi Thái
    Bình cùng mẹ rồi".
    Mình nghĩ thầm trong bụng là bố mẹ đã quá lo lắng, nếu cái
    Phượng đi or thằng Thành đi chơi thì bố mẹ sẽ chẳng fải lo như
    thế
    ...bởi vì những tinh hoa của sự ngố và ngu dốt của
    cả 3 chị em ............. đều tập trung ở mình
    Rủ rất nhiều người đi xem, cuối cùng trong box chỉ có mỗi 2
    đồng chí : cu bill, và ông anh tê hê. 2 ông này rủ thêm đc 2
    người bạn đi cùng, để cổ vũ cho ĐH SPTN
    Đang xem dở, chưa hết hiệp 1 thì ...... nhận được tin buồn.

    Mọi việc thay đổi, mình fải ở lại HN
    Cũng may hôm đó có @cu_bill, có anh [nick]tee_eh
    [/nick] giúp đỡ, không thì em không biết làm thế nào cả.
    Bạn của cu_bill fải đi xe ôm về, bạn của anh tê hê thì đi xe bus
    để anh tê hê, cu bill đưa mình ra bến đợi bạn, chạy hết bên HL,
    xít sang MĐ, rồi lại về bệnh viên Thành Nhàn
    Gần 9h có 6 người, mọi việc đã xảy ra rồi, thôi đi ăn đã, ăn xong
    rồi thì cu_bill mới fát hiện ra .... trong phở có hàn the nặng, mình
    thì chả thấy j`
    Gọi điện về nhà, thằng Thành vừa kịp đọc số đt của nhà bà thì
    cũng là lúc đt hết pin, híc, hoá ra lời mẹ dặn tối hôm trước
    không thừa chút nào cả. Cũng may, đổi điện thoại cho anh tê hê.
    Muộn, mọi người mới về nhà Huệ, "hạnh phúc một tang gia"
    mình vốn chỉ tưởng có ở trong truyện ....... nhưng lại chả fải thế
    Lần này đc chứng kiến, vừa sốc , vừa buồn.

    Kế hoạch của gia đình đó cứ thay đổi, lắm thầy nhiều ma, mỗi
    người một ý kiến, bỏ mặc nỗi đau mất chồng của em mình, mất
    cha của cháu mình. Những đứa cháu ruột chạc gần 30 tuổi
    cười phớ lớ, như kiểu bọn con nít nghèo đói sắp đc mẹ cho kẹo
    Thế là nghỉ học mất 2 buổi, trong điện thoại mà bố còn mắng
    như tát nước . Đã thế, fải bỏ rất nhiều thứ, bọn nó cứ nhắn
    cái gì là fải nhắn một nội dung y xì như nhau, rồi thầy nt " Em lên VP ngay nhé. Thầy Sơn" , híc, thầy nào mà chuối thế ....... ở đâu
    mà chả là VP, còn thầy Sơn thì ở đâu cũng có, khoa mình có
    mấy thầy Sơn, trên trường cũng thế. Thay vì nt hay gọi điện cho
    thầy .... mình nháy máy. Mình vốn nghĩ đơn giản, nông cạn: nếu là việc có lợi cho họ thì họ sẽ chủ động liên lạc cho mình
    và đúng như thế thật...........Mình chợt nhận ra........ hình như
    mình là một người cực kỳ quan trọng . Đi TN có 1,2
    ngày thôi mà mọi thứ đã loạn cả lên rồi
    Người mình sốt, thế mới biết trông béo núc ních thế mà chẳng
    khoẻ tẹo nào cả. Vì thế, sau khi hoả táng xong thì về TN luôn,
    không đi Hải Dương được nữa. Vì ốm nên bọn nó không yên
    tâm, chú Tuấn có nhiệm vụ là đưa mình về an toàn
    Đến ĐHQG call anh tê hê để đổi điện thoại, ông anh chuối nải,
    em đã nhắn tin là" 20 phút nữa em có mặt ở ĐHQG, mà anh
    làm xe ôm cho bọn em nhé, bọn em có 2 người"
    Thế mà lúc đến đấy ........... ông anh cũng đi xe ôm...... hoá ra là
    bùng tiết.
    Đổi điện thoại xong, anh tê hê bị mình lôi cuốn , thế
    là cũng bắt xe ô tô về Thái Nguyên
    3 anh em đi bộ, anh tê hê bảo : "em cứ nhìn cái xe ô tô nào bẩn
    bẩn thì xe đấy là về TN"
    " còn dấu hiệu nhật dạng ra đồng hương là em cứ thấy ai trông
    nhếch nhác hay những người xuống HN mà vẫn xách cái ô như
    em ấy "
    Đợi mãi, tự nhiên xe của mấy chú công an dừng lại làm việc ở đấy, đã thế mấy chú khỉ ấy còn hỏi " có đi xe không"
    Mấy chú đứng ở đấy thì xe khỉ nào dám đỗ
    Rồi có xe Thái Nguyên thật, nhưng vì xe công an đứng ngay đấy thế là xe TN cũng chả dám đỗ, xe chỉ dám đi chậm , 3 anh
    em thì chạy theo xe ........... ông anh tê hê chạy trước, mình theo sau. Híc, trông như thời chiến tranh loạn lạc
    Lên xe, đến khiếp, nhồi như nhồi gà. Đây là lần thứ 2 mình đi
    xe khách đi Hn như thế.
    Lên xe, rõ rôm rả, anh tê hê bảo " anh gặp những người xinh thì thường ít nói, anh biết vì sao ... mỗi lần cứ gặp em là anh lại nói nhiều rồi"
    THay vì về thẳng nhà thì anh tê hê và mình về nhà Lucky ở ĐH
    Công Nghiệp theo lời mời điện thoại của bạn ấy
    Ôi dài quá, type mỏi tay rồi. Chỉ biết là sau khi đưa anh tê
    hê về nhà, bọn em đi đánh lẻ......... mặc dù người sốt, nóng ran.
    Tối, mẹ đánh gió, giờ thì khoẻ như voi rồi
    Tối vẫn offline như thường

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 08/04/2006
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 08/04/2006
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 08/04/2006
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hà nội thủ đô yêu dấu: bẩn, bụi, nhếch nhách & chẳng biết dùng từ nào nữa. Về đến thủ đô mà đói gần chết.

Chia sẻ trang này