1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ thế ko bít!Lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thôi.Hixxx
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hơi mệt hì, phải ngủ bù mới được
  3. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang ngày mới rùi. Lúc nãy còn vui như vậy mà bây giờ lại buồn như thế này. Không hiểu nổi nữa. Có lẽ cuộc sống là vậy...cần phải đứng lên mà sống thôi.!
  4. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật anh đó. E đã thức qua đêm nhưng lại không chúc mừng anh đầu tiên. A đã buồn vì anh muốn nguời đầu tiên nhớ đến anh trong ngày hôm nay phải là e. A ah, lúc nào em cũng nhớ đến anh,ngày hôm wa, ngay bây giờ và cả ngày mai nữa...Không biết sở thích của e có kỳ quặc không, bởi vì e muốn e sẽ là người cuối cùng chúc anh trong ngày sinh nhật này. Và bởi vì anh sẽ mãi không thể wên em!
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Buồn ngủ wá...... Ôi trời.... Sắp xong rồi, những ngày ăn ko ngon ngủ không yên...........
  6. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    thức suốt đêm, giờ mói ngủ dạy. Chào ngày mới
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trang nhật ký vắng người qua
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Còn ngày mai nữa thui là kết thúc năm thứ nhất!!hx hx Nhanh thật đấy!! Mai lên thớt chắc là toi rùi!!!!!!!!!hx hx hx hx hx
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm thời mình đã đi qua, tháng 6 mùa thi, thân tặng các bác:
    [​IMG]
    Nhìn hoa phượng lòng lại thấy xốn xang bao kỷ niệm!
    THÁNG SÁU MÙA THI
    Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên
    Thể hiện: Khắc Dũng
    Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
    Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
    Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
    Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều
    Tháng Sáu mùa thi
    Con đường học trò, anh đưa em đi
    Trong nếp nghĩ chín dần bao dự định,
    Ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu
    Tháng Sáu mùa thi
    Anh hiểu lắm, cái nhíu mày chân thật
    Những nghĩ suy khiến con người chợt lớn,
    Em bắt đầu nơi anh đi qua.
    Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi ơi
    Và tháng Sáu, bao la
    Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếp
    Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
    Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh...
    Những hạt mưa đầu mùa nồng ấm
    Làn gió trôi theo suối tóc ngọt ngào
    Trang sách mở bao điều cuộc sống
    Ta bước vào tháng sáu mùa thi.

  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Quanh đi quẩn lại cũng chỉ bảng điểm, giấy chứng nhận, viết tiếp hồ sơ Đảng, fiếu ĐV, ktra nhận thức và tiếp nhận một loạt thông tin. BM thì nghe mỗi nơi một tí, đã thế thì có bao nhiêu trường ĐH, CĐ nào thì thi hết. Đầu tiên, liệt kê các trường, bước 1: xuống CĐKT, CĐGT, CĐ y tế. Nhận đc các thông tin: đủ rồi, thiếu nhưng kô có suất ở ngoài, có tuyển đấy.... nhưng mình lại thiếu chiều cao. Thế là mất toi buổi sáng, xì xì xì.
    Nghe nói buổi ktra nhận thức của các GV trượt đến 5 người mà trượt thì coi như tèo, mất hết công fấn đấu 4năm, mà thấy khổ nhất là khoản thẩm tra lí lịch,,, hồi đấy mẹ chạy đi chạy lại, về quê rõ là vất vả. Thế nên đọc kĩ điều lệ Đảng, mượn đc thêm 5 quyển sách, ngồi tha hồ đọc. Thế mà tối qua thầy lại hỏi rất đơn giản, thầy tạo cho mình cảm giác như là việc trò chuyện giữa 2 thầy trò mà thôi. Quan trọng là fải tỉnh táo, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định theo ... Vừa bước ra khỏi fòng ktra, muốn call ngay cho anh để nchuyện. Thế mà anh . Anh nói sẽ về thăm ông bà nội vào cuối tuần. Mình cũng có cảm giác có lỗi khi đã chiếm rất nhiều thời gian của anh

Chia sẻ trang này