1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3


    Dù topic phần 2 chưa hết 100 trang nhưng các bác mods xí xoá cho em cái tội nhanh chân lập Phần 3 nha
    Topic Nhật ký phần 1Nhật ký phần 2 đã 100 trang.

    Hôm trc gặp em trong buổi họp, không thể ngờ em gầy nhiều đến thế. Chiều qua đã nói chuyện với em, chị kô biết nói gì cả. Khác với mọi người, chị ko hề nghĩ em mạnh mẽ hay cứng rắn như vẻ bề ngoài ấy. Chỉ mong em hãy lưu tâm những gì chị nói. Khi nào nguôi ngoai mình lại tâm sự, em cứ nhắn tin cho chị, chị kô chắc là mình có thể nhắn lại nhưng chắc chắn là chị nghe và đang hướng về em.

    Sáng nay tôi sẽ đi dự lễ bế giảng. Sáng ngày kia mới lấy được bằng. Hoàn tất hồ sơ rồi lại xuống HN Chán thật chán, giờ tôi mới phần nào hiểu cảm giác chán chán chán của anh mỗi lần xa nhà.

    Cũng muốn xuống nhà anh nhưng mà tâm trạng đang thất nghiệp này chẳng muốn đi đâu cả. Về nhà mấy ngày, chỉ về quê ngoại và toàn ở nhà, kô muốn đi đâu ...chỉ đơn giản là tôi muốn hưởng trọn những phút giây bên bố mẹ và 2 em.

    Thương anh ... dạo này anh gầy đi trông thấy. Ở đó mỏi mệt, ồn ào chẳng thích hợp với chúng mình anh nhỉ. Học xong mình về TN đi, sống ở đâu cũng vậy thôi, TN đâu fải lạc hậu quá... quan trọng ở đây là nơi bình yên và chúng ta có nhiều thứ khác nữa



    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 17/07/2007
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu ngày mới đã khóc..... Khó thở....... và nhớ...... Mình không biết nữa, mình sợ...... Mấy ngày nay, cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh mình....... Trước đây, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, ngủ thật say, để được gặp anh.... Nhưng giờ thì lại không thể ngủ được. Biết làm sao?.... Anh dạo này chắc cũng bận, không còn xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa..... Mình sợ lại thấy hình ảnh đó.... Mình..........
    Bây giờ, không dám mở nhật kí ra viết nữa..... Suốt ngày ngồi lì trên phòng máy. Công việc dạo này cũng nhàn hơn. Cũng may, việc của CLB lại nhiều lên, thành ra mình có ít thời gian để nghĩ linh tinh hơn.... Nhưng đêm về, đối diện với bóng tối và chính mình, cái cảm giác ấy lại xuất hiện...... Mình nhớ..... Nhưng mỗi lần như vậy, mình làm đc gì? Chỉ có thể viết và gấp...... Cuộc sống là thế đó......
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới khỏi xong mà giờ lại ốm...mệt quá !
    Sao hi vọng của mình càng ngày càg mong manh thế này...đừng tuyệt vọng mà...cố lến...cố lên...
    CỐ LÊNNNNNNNNNNNNNNNNn !!!!!
  4. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại sắp hết tháng 7 roài .Cả tháng nay mình chẳng ôn được gì cả. đi làm về là chỉ buồn ngủ thôi.mệt mỏi chẳng muốn động đến sách vở nữa . Tháng 9 này nộp hồ sơ ,thời gian sắp hết rồi mà mình vẫn chưa ôn đưọc gì cả . không biết có kịp không? chắc phải đợi thêm 6 tháng nữa mất ...
  5. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    1h33'' sáng,đi tắm
  6. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    trưa ngày 22/7: vừa đi chơi về, mệt gần chết
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    CỐ lên cố lên !
    Cố lên nào....try my best !
    Nhất định phải cố...nhất định phải đi...cố lên cố lên !
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không có điều kiện để tham gia CLB tình nguyện. Chẳng giúp đc gì, thời gian kô có, cũng kô ở TN
    Đã quen với mọi thứ, vừa về tuần trước, tuần này vẫn fải về. Vì chưa chắc tháng 9 đã có việc làm nên mình fải chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương. Hôm trc'''' cô S bảo mẹ làm hộ cho cũng đc nhưng cô lại quên mất mình fải viết thêm một tờ giấy nữa thế là lại bỏ học, lại về. Mình quý cô Sâm thế không biết. Cô thật giản dị, tình cảm, chân thật... mình cũng thấy rất lạ khi cô có cảm tình với mình, khi mình Đợt viết lý lịch cứ nghĩ cô là một viên chức như bao thầy cô trong trường.... đến kết nạp xong mình mới biết ... cô là vợ thầy hiệu trưởng. Ôi tại cô giản dị, mình cứ nghĩ vợ thầy fải kênh kiệu, váy viếc gì đấy cơ
    Giờ cũng thấy thoải mái hơn, kô đi làm thì đi học chứ kô dạy c3 đâu, chồng nuôi rồi lo gì. Chỉ có việc ăn với học nên cố học cho tốt...híc nhưng nhà cậu mát quá.... mà mình thì fải gian khổ mới học đc, nhớ ngày trc cái nắng nóng kô như bây giờ mà cũng toàn tắt quạt để thức đc, mùa đông thì cho hết chăn màn vào tủ khoá chặt... giờ ở nhà cậu điều hoà mát rượi, mắt cứ díp vào và muốn chui ngay vào chăn, mà đã chui vào giường là một mạch đến 6h sáng
    Đi học, quen 2 chị em ở Vinh, trắng, xinh, hiền, trông hơi bị mô phạm đấy. 2 bạn rủ mình ra ở trọ cùng. Mình muốn ở nhà cậu vì chẳng muốn ra ngoài...fức tạp và kô quen nhưng tháng tới mợ đẻ rồi, mình sẽ kô học đc mất. Tóm lại là suy nghĩ thêm đã. Tắt máy thôi, mợ chuẩn bị ngủ rồi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 22/07/2007
  9. quangkts79

    quangkts79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ngày....tháng...năm
    thời gian vẫn cứ vùn vụt trôi...thấm thoặt đã 5 năm ra trường và giờ đây vẫn phải xa quê hương, không biết bao giờ lại trở về xây dựng cái mảnh đất TN yêu dấu ấy...vẫn phải học và làm việc, kiếm một chút tiền, đổ vào chứng khoán, hết....không tiền, không người yêu, chắc ngoài 30t mới kiếm dược bồ mất....
    tối nào cũng suy nghĩ...rạc cả người...sao không có ai chia sẻ khó khăn với mình nhỉ....
    ta vẫn tiếp tục hành trình gian nan và mong chờ một ngày tươi sáng ở phía trứơc.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    uề chơi chứng khoán á bác. Em hâm mộ những người chơi chứng khoán mà có tính toán lắm. Em kô tính đc và cũng nhát chết lắm nên coi chứng khoán là một thứ xa xỉ phẩm. Bác sinh năm 79 mà chưa vợ con gì ạ, em cũng chưa chồng con gì bác ạ Nhưng chắc em kô chia sẻ gì đc với bác vì em chỉ kết bạn với người nói Kô với chứng khoán
    Chat với Phượng, bố và Phượng đều ốm. Muốn về. Cậu thích xem Vượt qua thử thách nên mình cũng kô học đc đành online. Mình muốn làm thật nhiều nhiều thứ. Cố lên
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 23/07/2007

Chia sẻ trang này