1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Chán ! có vẻ nó ko hợp với cái đất HN này....dạo này hay sốt thế...cơ mà tối hôm qua vừa thấy nó li bì, vật vã...thì tối hôm sau đã thấy nó cười toe đc rồi...Ặc...ko hiểu là ốm kiểu gì nữa...Chán HN rồi....chẳng còn gì níu kéo ở đây cả....đi thôi
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày.........tháng.........năm.....
    Mấy ngày điện đóm mất liên tục, bực hết cả mình. Đang ngồi làm việc thì cứ làm phụp phát. Thế là đi đời nhà ma. Kỉu này phải mua cái UPS mất thôi.
    Hum qua em bảo hum nay lớp em đi chơi, sinh viên sướng thật, ước gì mình lại được làm sinh viên nhỉ!
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Năm....tháng ....ngày
    Hixx Hôm nay mệt mún chết!hixx Buổi đi làm đầu tiên của mình...cứ tưởng làm dễ lắm, kiếm tiền cũng thường thui...thế mà mới wa có 1 ngày mà mệt mún chết....Họ bắt mình đứng suốt 8h đồng hồ, nào nhắc nhở, hò hét...ôi mún xỉu Nhưng mà đi làm cũng có cái hay hay. Hum sau có việc....vẫn làm.
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày.....tháng.........năm
    Tối qua em bảo em vẫn có cái cảm giác gì đó bất an nơi tình yêu của chúng ta. Chậc, vậy để anh đi kiếm bê tông về đổ cho nó chắc nhé!
  5. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    sao mà dao này mình nhiều chuyên thế nhỉ? chẳng biết ai đã ton hót cái gì mà tận bên văn phòng công ty lại nói là mình không cố gắng làm việc , và còn nói là mình không hoà đồng nữa chứ thế mới ức . cũng do mình ít nói nên mọi nguời nghĩ vậy .mà thực sự thì mình cũng có cố gắng cũng chẳng nói chuyện được với ai nữa . chắc là mình không thể ở lại được nữa rồi . thực sự là mình đã chán từ lâu lắm rồi.mình không thể tiếp tục được nữa ....
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    con đường nào chẳng có chông gai, hãy cố gắng chấp nhận và vượt qua nó chị nhá. Chúc chị thành công, đừng nản chí nhá
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    MÀY TỒI LẮM. GIỜ TAO ĐANG NGHĨ LÀ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY TAO KHÔNG HIỂU NỔI NGƯỜI ẤY VÀ CŨNG KHÔNG HIỂU NỖI MÀY. CÓ LẼ MÀY NÓI ĐŨNG, CHÉN RƯỢU CUỐI CÙNG ĐÃ ĐỔ. ĐÃ ĐỔ. ĐÃ ĐỔ. TAO PHẢI XEM LẠI.
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nên bình tĩnh, nên xem lại, k nên suy nghĩ tiêu cực, mọi chuyện đều có hướng giải quyết mà. Tình cảm k dễ gì có, để hiểu nhau cũng k dễ dàng, hãy giữ lại những gì đã có, k thể vì chén rượu mà quên nhau. Không để huỷ hoại chỉ vì điều đó, tình cảm mất đi thì dễ nhưng xây dựng thì lại k dễ chút nào cả. HÃY NGHĨ THẬT KĨ NHÁ! CỐ LÊN!
  9. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có những ngày sống như cuộc sống. Ý nghĩa và tàn nhẫn...
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó tròn 19 .... càng ngày càng gần đến tuổi lấy chồng ... thix nhỉ ... Hôm nay mí bạn làm nó xúc động quá...Chúng nó vác con bé sang Đội Cấn , bắt nó chọn...hị hị...tưởng chúng nó đùa ai ngờ...... Chúng nó mua cho con bé em giầy Bb điệu nhắm ý....yêu nhắm ý.......Mama gọi ĐT định xuống sn với con gái ( tự nhiên thanh niên gớm) nhưng nhỡ xe... mama đang nghía em 5300 cho con gái "dượu" ... khổ nỗi... con gái thix Nseries....Em gái hứa mua tặng chị con gấu bông .... Hjx....cứ tưởng chẳng ai thèm nhớ cơ
    13 cuộc gọi nhỡ của bạn iu.... hơ...con bé để rung... dạo nì toàn học cả ngày...ko quan tâm đt lắm .... yêu bạn thế
    Nam iu cũng nhắn tin chúc mừng...bạn iu hứa về sẽ dẫn con bé đi mua quà ... Bạn lại vẽ đường cho hươu chạy rùi ... Mún ôm bạn 1 cái quá
    Đợi bạn Thảo iu nữa...hjx...nhớ bạn quá....
    Không biết anh có nhớ hôm nay ko nhỉ....anh ko thể chúc mừng con bé...nhưng...chỉ mong anh nhớ....anh phải nhớ........Dù hoàn cảnh thế nào anh cũng phải nhớ ....Yêu anh nhắm...anh kưng....

Chia sẻ trang này