1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Lạnh rồi đấy, tí nữa đóng băng lun. . Thanks nhá!
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Học chính trị thật đáng ghét!Nghe chán kinh khủng mà vẫn phải nghe.Chẳng cái tr nào như cái tr mình,bắt học cả tuần,cả sáng cả chiều.Trưa về chưa kịp ngủ j đã phải lò dò đến nghe tiếp,miệng ngáp ngắn ngáp dài,mắt díu lại.Sáng ở Hội trg lớn thì ko sao,điều hoà mát,sướng.Nhưng chiều thì...khủng hoảng.Nóng kinh khủng,có vài cái quạt tin hin.Hix.Sau 1 tuần chắc trông mình thảm hại lắm.Đi xe bus cũng thật ớn,xa ơi là xa,đông ơi là đông,mệt ơi là mệt,lâu ơi là lâu.Ước j mình ở gần đi vài bc thôi.Hix,sáng nay suýt nữa thì muộn,mà rõ ràng mình đi sớm.Hix.Đang định cuối tuần về mà chả bít có về dcko nữa,chủ nhật chị VA cũng đi họp lớp.,chiều thứ 7 lại còn khám sk.Mình công nhận chị ấy khó tính thật ,nhưng mà tốt .Đi ở trọ,và ở cùng bạn có nhiều cái phức tạp thật!Chẳng biết rôì sẽ thế nào nữa.Chủ nhà khó tính,bảo vệ vô lý!Đi học xa,mọi thứ đều bất tiện!Đành phải cố gắng,cố gắng!
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ chán đời và được một trận say dã man. Công nhận uống rượu một mình ở Trịnh vào thật
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    sao ông không rủ tôi đi cùg độc ẩm thì buồn mà tôi dạo này thì.........................
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Yêu đời lạ ^^!
    Thế mà hôm qua nó tưởng cả trái đất sụp đổ rùi ý chứ...chài...Cần thay đổi title thui ^^
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá!Bức xúc quá!
    Mình điên mất!Hôm qua sờ đến quần áo mặc thì bị...chuột gặm.Hix.Từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến jờ chưa bao giờ bị chuột gặm thứ j,thế mà xuốg đây đi ở trọ lại bị.Điên mất!Tại mình để cùng vào tủ của chị VA.Mà cái tủ của chị ấy vừa thảm hại,vừa luộm thuộm,vừa tan nát!Jờ phải để tạm hết quần áo vào vali,cuối tuần fải đi sắm tủ riêng.Hix.Mình ko thể chịu dc lũ chuột,gặm mất mấy cái của mình.Vừa bùn cười,vừa tức,vừa ghê!Hix
    Sáng nay hí hửng đi xe đạp đi học,Lúc đi thời tiết mát mẻ,sướng lắm,vèo cái đến trg.Lúc về trời nắng kinh khủng khiếp.Mà mấy ông bà hôm nay jảng ctrị,an ninh xh dài dòng quá.Vất vả đạp xe về nhà thì.....chả biết chìa khoá fòng rơi đâu.Ko vào dc phòng.Hix,phải ra ngoài ăn,rồi sang hàng xóm,rồi lại lóc cóc đến trg.Chẳng dám xe đạp nữa,chấp nhận xe bus,mặc dù say xe.Chiều dc về sớm,nhưng mà cănhgr có chìa khoá mà vào,đành ol.Jờ đi mua rau,thức ăn đây.Mai lại tiếp tục nghe Nghị quyết Dh Đảng.Mình điên mất!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Chán thật......... Bức xúc........
    Thất vọng ư? Không! Ngay từ đầu đã không hứng khởi lắm rồi. Cần gì phải vậy? Bỏ đi!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm wa vui thật.... Có lẽ mình sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó. Ai cũng hết mình. Dường như mọi người gần nhau hơn, khoảng cách chẳng còn nữa.... Vui lên đi, hát lên đi..... Hiếm khi có dịp hát như vậy giữa đêm và những trận cười không dứt, những trò mà chỉ có bọn mình mới có..... Thỉnh thoảng điên một chút như vậy cũng hay....
    Nghe VT hát, mình đã khóc.... Mình nhớ đến mẹ..... Tại sao mình không thể nói những điều mình nghĩ với mẹ nhỉ? Thậm chí cả tiếng gọi mẹ cũng không.... Con gái mẹ ư? Con không xứng đâu mẹ ơi......
    Bầu trời đêm đẹp thật. Đêm qua không có trăng, nhưng sao thì nhiều. Anh từng nói "Trong mỗi ngôi sao ẩn chứa một linh hồn. Và linh hồn không bao giờ chết". Lại thấy buồn và nhớ.... Ngôi sao nào là anh đây?...... Trước đây, dù ở hai nơi cách xa nhau gần trăm cây số, anh và mình vẫn thường cùng nhau ngắm sao, cùng nói cho nhau nghe về những gì mình cảm nhận được. Đó là sở thích chung của hai đứa.... Chính điều đó làm cả hai thấy ấm áp và gần nhau, gần nhau rất nhiều.... Những ngày không gặp nhau, những tuần xa cách, cảm giác nào tuyệt bằng lúc được nghe anh kể chuyện về sao, được nghe anh chia sẻ những buồn vui trong ngày..... Đêm qua, sao nhiều lắm, anh thấy không.....
    Mình đã cười, bạn cũng cười..... Hãy mãi như vậy nhé.... Chỉ vậy thôi.... Đừng nói gì cả......
  9. Kem_online

    Kem_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thui...giờ ko nói nữa...nói người ta lại ghét ... Cơ mà ghét thì sao nhỉ...đời phong phú...lắm thể loại người...cứ sống đúng là mình là được ... Anh cũng từng bảo mình thế
    3 năm cấp 3 chẳng chịu thay đổi là mấy ... thế cơ mà...đùng một cái nó đi cắt xuyẹt em tóc dài yêu quí >>> tóc nhật ...rùi lại chuyển qua tóc sư tử...trong vòng có 3 tháng .... Giờ dài ra được tí lại mún cắt roài ... Cứ cái đà nài có mà chết ngất nhá !
    Hôm qua đọc lén " nó có ước mơ , kệ nó " ... sang nói chuyện với anh abc anh cũng bảo mình tiến tiếp.... hê hê ... tự tin lạ Muốn đi ... cứ đi ... và có lẽ ko muốn dừng lại...Chẳng có gì có thể khiến nó dừng lại
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có cánh **** nào đậu trên vai áo hao gầy mùa thu?
    Vẫn bảo Mùa về sẽ chẳng khác gì đâu, tự dối lòng mình như thế, nhưng Mùa về rồi đấy thôi, và nhận ra Mùa khác lắm, khác, nhiều.
    Bất chợt thị trấn của mình đón nhận 1 cơn mưa, trời nắng chang chang mà mưa vẫn về ào ạt, đến, rồi đi, như một khúc nhạc, trầm, buồn.
    Chẳng có cầu vồng, và thời tiết vẫn chẳng dịu đi, mùa hè vẫn níu giữ bằng cái nắng ban trưa đổ lửa, nhưng biết thu về vì có 1 chiếc lá rời cành.
    Trời trong xanh, đúng đấy, trong và xanh. Gió - của ?" mình vẫn miên man cùng lá, chao nghiêng, chao nghiêng, rơi rồi kìa chiếc lá mùa thu...
    Nhặt lấy nào, chiếc lá còn xanh, xanh mà rụng?
    ...
    Mùa về!
    ***
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    ***
    Không còn mùa thu
    Sáng tác: Việt Anh
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Anh đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    Không Còn Mùa Thu
    Sáng tác: Việt Anh - Thể hiện: Thy Dung

Chia sẻ trang này