1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Nói thật! hum nay chán thế! bùn lém chả có j thú vi!hehhe! anh hàng xóm về nước! vui ghê! đi chơi vui vui!
    - sáng nay đi chụp ảnh cưới cùng chị uốn éo đau hết cả người! hum nay mìn được làm người mẫu trước ống kính ! hehhe! khiếp anh chụp ảnh đẹp trai thía!.............hehhe
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày...........tháng......năm.........
    Mấy hum nay tâm trạng mình sao ấy. Không chú tâm được vào việc gì cả. Công việc thì nhiều, kiểu này chết mất thôi!
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã về nhà.Thái Nguyên lạnh thật,mình đã phải lôi áo rét ra mặc rồi.Tối hôm qua đi chơi,lúc về lạnh thế.Đêm ngủ cũng chẳng fải bật quạt mà vẫn rét run,quấn mấy cái chăn.Sáng dậy việc đầu tiên là lấy áo rét mặc.Hix,8h sáng rồi mà vẫn lạnh lắm.Ko như Hà Nội,nóng và nóng!
    Về nhà sướng thật.Mấy ông cháu ăn cơm,sau đó mình mang mấy thứ về nhà cho Q,lại tíu tít đủ thứ chuyện.Q khoe bằng nghề thêu đạt giỏi,trông nó sung sướng thế ko bít.Nghe Q kể chuyện ở lớp,chuyện học,chuyện trung thu mà thích thế.Ước j mình cũng dc quay trở lại hồi lớp 9 như nó,vui cực kỳ!
    Nhìn cái fòng mình lộn xộn quá,bụi bẩn quá.Ko có người mà,mình đi học nên fòng trống.Sáng mang dc cái chổi,xô chậu lên fòng định lau dọn.Nhưng lại quay ra nạp năng lượng.8h sáng xừ rồi,hix.Hôm nay mình còn phải lên nhà Huyền hóng hớt,lên trung tâm gd trẻ em thiệt thòi.Trung thu năm nay mình ko tham ja dc cùng mọi ng rồi.Tiếc quá!
    Gìơ này năm ngoái đứa bạn mình vẫn ở nhà,dang hóng hớt làm đèn chuẩn bị trung thu đây.Thế mà năm nay...Hix.À,hôm tuần trc học chính trị,lúc jải lao còn hát hò ầm ĩ lắm.TRg mình hoạt động cũng mạnh ghê.Thấy 1 đứa khóa mới cùng bọn mình năm nay jống đứa bạn mình thế ko biết.Cũng nhỏ như thế,cũng nhí
    nhảnh nghịch ngợm như thế,cũng hay cười,cũng kính cận,cũng tóc như thế,cũng...đen như thế,cũng...ôi,jống lắm í.Mình lôi hình ở dthoại ra cho mấy đứa cùng lớp xem,đứa nào cũng bảo jống.Ơ,nhưng mà bạn mình có cái răng khểnh trông duyên hơn.Hiii.
    Nhớ nó thế nhỉ.Lâu rồi ko dc ăn ốc cùng nó.Hôm nọ phải ăn ở trg Ngoại thương.Công nhận là ốc Hn rẻ hơn ở Tn,mà cũng ngon.Hì
    Ôi,đi hóng hớt đã,tí về lau dọn.Trưa nay mấy ông cháu định sẽ ăn bún riêu.Thèm quá!
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, lạnh.....sướng thế!! Já như "tớ" cũng được thử cái lạnh của TN nhỉ.ke ke`..
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    phi tang
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 26/09/2007
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    năm........tháng.......ngày...
    Nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ .........!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Chán wá...... Hu hu, làm thế nào bây giờ...... Giá mà có anh ở đây, lúc này nhỉ...... Mình chẳng biết làm thế nào nữa......
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật mệt mỏi,đi học thật nặng nề.Lúc về ,2 đứa nổi hứng đi bộ từ trường về nhà.Cũng may có nó nên mình thấy thoải mái,vui hơn.Hóng hớt ở mấy cái siêu thị,mặc dù chẳng mua j.Hix.
    Trung thu hôm qua buồn quá.Mình ko dám nghe nhạc,mình sợ phải khóc.Mình sao thế nữa.Lúc đó chỉ ước dc về nhà.Có những lúc thấy thật cô đơn và trống trải.Bên ngoài là vậy,mà thẳm sâu bên trong là cả 1 nội tâm khó hiểu.
    Chiều hôm qua đi học về mưa lắm,2 đứa ướt hết.Đi dg Đội Cấn,qua chợ Cống Vị,bất chợt mình nhìn thấy 1 cụ già mặc áo mưa bên cạnh là rổ rau.Mình thấy thương và nhớ ông ngoại quá.Lúc đó mình ngồi sau xe bạn,nếu ko chắc chắn mình cũng mua rau cho ông.Trời vẫn mưa,lại hơi lạnh nữa,mà trời cũng nhá nhem tối rồi,vậy mà ông vẫn ngồi đó,ven đường bán từng mớ rau nhỏ,người người vẫn lướt qua 1 cách vô tình...
    Ko biết giờ này ông đi ngủ chưa?Ngày xưa ở nhà,giờ này ông đang xem tivi.Àh ko,cũng có hôm ông đi ngủ sớm rồi.Bây giờ ko biết ông có ăn đầy đủ và đúng bữa ko nữa.Mình muốn về nhà quá...
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ngày.......tháng......năm.....
    Tối qua mưa quá, đúng lúc mình đi làm về. Làm mình bị ướt một chút. Mặc áo mưa mà vẫn bị ướt mới đau chứ. Đúng là đồ dởm. Tuần sau xuống Metro kiếm cái xịn xịn tí.
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu,mệt mỏi,chán tất cả!

Chia sẻ trang này