1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Oài...Về nhà mấy hôm...tự dưng lại muốn đi HN luôn ... Nghe bài hát về mùa thu HN mà thấy nhớ HN quá...hơ hơ....
    Trung thu vui quá....mưa mà vẫn máu....Lúc thả đèn ý....chỉ ước hạc giấy của mình sẽ bay thật cao..thật xa... Nó sẽ thành sự thật đúng ko ???!!! Nhất định thành !!!!
    Thái Nguyên mình đổi thay nhiều quá !!! Về nhà thấy nhẹ nhàng hẳn....nhưng sao chán lạ...Cảm thấy mình thật là vô dụng khi ở đây....
    Chiều qua bạn bay đi Trung Quốc rồi...5 năm...thế là bạn đi rồi đấy....xuống HN mà chỉ đi chơi với bạn đúng 1 lần...ức chế...Bạn đi...Tớ ở lại...nói đi là đi luôn thế...Còn lời hẹn của tớ và bạn nữa mà...Tớ cũng sẽ đi...nhưng lại phải chờ bạn ạ...Tớ ghét phải chờ đợi....Ghét cay ghét đắng...Cảm giác tớ thua bạn thì phải...hức hức....
    Đúng là ở đời này lòng tin sao mà khó quá...mình cứ cố tự an ủi mình, cố tin người ta...mà sao người ta luôn làm mình thất vọng đến vậy...Ngay cả những người thân thiết máu mủ...hài thật đấy...Hê...nhiều lúc nghĩ mình có nên bỏ cuộc....buông xuôi tất cả....Nhưng như thế thì hèn quá....Làm thế nào đây ????
    Không dám đến nhà anh...mình chẳng biết phải nói gì...phải đối mặt với mẹ anh ra sao nữa....Mình ;lại càng ko dám đến gặp anh...ko muốn nhìn thấy anh như vậy....và...chắc anh cũng sẽ khó xử khi mình đến....Can đảm...mày ở đâu ?????
  2. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ anh nhiều lắm, thật đấy
    Nhớ giọng nói ấm áp của anh, nhớ cái nắm tay dịu dàng và nhẹ nhàng của anh, nhớ nhiều lắm...
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Về nhà đủ thứ việc.Hix.Suốt từ sáng phải lau dọn cái nhà.Bụi bẩn quá!Jặt 1đống đồ.Hix.
    Trưa nay ăn bún.Ngon quá!Về nhà ăn uống,dùng điện nước sướng thật,thoải mái mà lại rẻ.Chả bù cho cái nhà trọ mình ở.Hix.Tháng này chắc phải 20 khối nước là ít.Hix.Chẳng hiểu sao cái kim đồng hồ chạy nhanh thế?Hix.
    Ko hiểu mình nhìn nhầm hay đứa bạn mình nó nhìn nhầm,khiến nó trượt ,jờ phải biếu toi 2 tr.Hix.Tội nghiệp nó,mình chả bít làm sao.Hix.
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hào là sv khoa Quốc Tế...
    "vào trường này dễ như bỡn ý mà" - Vâng, có thể nói là dễ, chỉ cần trên điểm sàn, học lực Khá...bạn có thể trở thành sv KQT...hê...ừ thì vào rồi đấy...thử xem bạn trụ được với chúng tôi bao lâu nếu bạn không có thực lực....
    " Trường này toàn bọn nhà giàu, ăn chơi lắm " - ừ thì 99% chúng tôi là con nhà khá giả ... có thể chúng tôi đi xe đẹp, ăn mặc thời trang...Nhưng bạn ạ...giàu ko đi kèm với ngu dốt , giàu ko đi kèm với "phá gia chi tử"
    " Chỉ cần chi vài vé là có thể qua môn thi " - bạn đừng có mơ, toàn bộ bài thi đều được gửi sang trường bên kia chấm điểm. Chúng tôi tự hào rằng trường chúng tôi "trong sạch và lành mạnh" trong thi cử. Ngay cả đội ngũ GV của chúng tôi cũng phải được kiểm tra bởi trường đối tác ... GV của tôi...họ là những thạc sĩ - master đã được đào tạo, tu nghiệp bởi các trường danh tiếng từ Úc, Anh, Mĩ, Nga, Trung...
    "Học ở đấy ko cần học cũng qua" - Mỡ mà húp bạn nhé ... Toàn bộ giáo trình và giảng dạy của chúng tôi bằng tiếng Anh, khi trên lớp chúng tôi "nói không với Tiếng Việt" . Và mỗi kì thi, bài luận, thuyết trình của chúng tôi đều thực sự đòi hỏi ở sinh viên những kiến thức thực sự, những kt mà SV chúng tôi phải tự tìm hiểu và trau dồi cho bản thân. Căng thẳng và stress là cái bạn sẽ tìm thấy ở KQT ... Nhưng bạn sẽ có một cái tôi tự tin và năng động cùng với những kiến thực bạn trau dồi được...Tôi tin bạn sẽ là leader.
    Tôi tự hào mà nói rằng trường của chúng tôi là một trong 2 trường ĐH Quốc Tế chất lượng hàng đầu tại VN. Năm vừa rồi, tôi bỏ thi ĐH ... tôi tin mình đang ở một môi trường tốt...Tôi muốn một môi trường như vậy...Dù nhiều người trách...nhưng con đường tôi chọn cho mình từ trước đến nay ... nó xứng đáng...
    Mỗi khi tôi về Thái Nguyên...cái cách họ nhìn tôi như thể tôi là một đứa "tiêu tiền" khủng lắm...Vì tôi học trường Quốc tế...nên mỗi thay đổi, lời ăn tiếng nói của tôi đều qui ra là "Ăn chơi" ... Có người còn nói tôi ko còn là người Thái Nguyên nữa...Thật châm biếm và hài hước...Tôi cảm thấy thương hại họ nhiều hơn là tức giận...Những cái đầu rỗng tếch....
    Một vài người tưởng học trường này là dễ lắm, vào để có nơi học...khậc khậc...thì đấy...dễ thì vào đi....xem trụ được qua nổi 2 kì không...rồi lại mất tiền vì ngu ... Xỉ nhục !
    Bức xúc quá đi mất !!! Phù !!!!
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá không biết phải làm sao nũa đây. biết vậy chẳng vướng vào yêu đương nữa thì giờ này đỡ khổ. Cuộc đời sao cứ luẩn quẩn cái vòng như thế nhỉ chẳng nhẽ kô còn lối thoát nào klhac sao???????????? mệt mỏi wá rồi
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hạn hán jữa mùa mưa...hixx Chưa bjờ ức chế hơn...mất nước đên 3 ngày roài....nhớ nước như nhớ mama vậy....hixxx hnay lại còn mất điện...không chìa khoá phòng....hixxx Đành chú chân ngoài này zậy.
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thảnh thơi có lẽ vậy. Sáng làm bài kiểm tra không wá tệ, chiều học nhẹ nhàng. Có lec mọi căng thẳng đang giãn ra để sau đó tiếp tục. Cố lên, cố lên, bác ND vẫn thường nói như vậy mà. Cố gắng sẽ thu được kết quả, em gái anh ND thì không được lùi bước.
    Còi nói đúng, mình có rất nhiều việc cần bận tâm hơn là tìm ra cái người vẫn nt ấy. Ban đầu mình cứ nghĩ là ... trêu, sau này bít ko phải nên cũng chẳng bận tâm nữa thì hắn lại tự xuất đầu lộ diện. Hừm nhưng mình đủ tỉnh táo để kiên quyết giữ chặt hạnh phúc của mình. Duy chỉ có điều người này đã làm mình khóc . Lần thứ nhất vì hắn nt quan tâm vào đúng lúc dt of a bị hỏng và hắn làm mình nhớ anh đến phát khóc vì những lời ấy giống như lời anh vẫn nói với mình. h đến lúc nói chuyện nhiếu thấy sao họ giống bác ND thế, mình lại khóc. Mai mình xuống chỗ bác ấy, dù sao thứ sáu này cả mình, cả anh đều không xuống được.
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc blog của 1 anh , tháy viết bài này, cũng thấy mình 1 phần trong đó...
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người có diễm phúc sau em
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Bởi những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng làm chi với một kẻ đa tình
    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa
    Mặc dù chưa phải tình yêu, nhưng có lẽ cũng có 1 chút tình cảm thân thiết... cộng với 1 vài rắc rối... bi h thì chắc không còn j nữa...
    Tự động viên, an ủi mìh vậy...
    cô lên Gà Chip
  9. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả làm được việc gì ra hồn cả...chán quá...híc...
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Gà Chip ... I feel that you feel ^^!
    Em lại đi...một con đường đi mới...em bất chấp và gạt bỏ tất cả...Em dám làm, dám ước mơ, dám thực hiện ... Dù cho thất bại....em cũng sẽ ko phải ân hận...vì...em đã dám thử ! Anh à...ủng hộ em anh nhé !!!!

Chia sẻ trang này