1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Giật mình khi thấy nick của anh!
    Nhìn kỹ hoá ra từ năm 2006!
    Nhận được tin nhắn của Bình, hỏi tại sao ko vào box Thái nữa!
    Uhm uhm
    Mình đang lẩn tránh ư??? Mình yếu đuối??
    Bản nhạc buồn đang vang lên, và em lại thấy nhớ anh!
    Anh biết ko, cứ về HN, cứ qua HM, em lại thấy lòng mình thật đau, nhớ anh và lời anh hẹn.
    Em đã bình tĩnh trở lại, đã chấp nhận sự thật và mạnh mẽ hơn 1 chút!
    Em biết dù có lẩn tránh thế nào thì hình bóng anh, cùng những tiếng nói cười của anh cũng sẽ theo em suốt cuộc đời!
    Em đã phá vỡ lời thề, trở lại đây làm gì nhỉ???? em chả biết!
    Vào đây, lại thấy bóng dáng anh!
    Em biết, mình ko nên khơi gợi lại chuyện này nhưng........
    Em phải đối mặt sự thật 1 cách can đảm, phải ko anh????
    Rôì, em chấp nhận !
    Ta lại lang thang đây đó mang theo những bóng hình!
    Quá khứ mãi dịu êm mà!
    Trở lại có giúp được gì các ******** nguyện Thái Nguyên ko????
    Nhớ Gà của Lọ Lem!
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự trở lại của chị!
    Box Thái Nguyên rất vui khi lại được đọc những dòng chị viết! Và chắc chắn, CLB Tình Nguyện Thái Nguyên cũng sẽ rất vui nếu được chị chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những lời khuyên về các hoạt động cũng như cách thức tổ chức câu lạc bộ! Hy vọng một ngày nào đó không xa, khi CLB đi vào hoạt động ổn định, TTX và TNTN sẽ có buổi giao lưu, cùng hoạt động một chương trình. Được không chị?
    Dù sao cũng cảm ơn chị!........
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bình à, đừng quá đau buồn. Cũng đừng suy nghĩ nhiều quá!
    Chị có nghe Thanh nói!
    Chị chẳng biết nói với em thế nào! Vì chị em mình cùng cảnh mà!
    hãy cố lên em nhé! Hãy mạnh mẽ lên! Và nếu cần dựa vào ai đó thì em cứ dựa, đừng ngại!
    Chị nghĩ rằng, anh ấy sẽ ko vui khi biết em như vậy đâu! Cả chị nữa! Cùng cố gắng nhé!
    Chị có nhờ Tùng gửi cho chị 1 tấm ảnh của anh ấy, chờ Tùng lâu quá, hic hic........
    Cố gắng lên!
    Hãy can đảm lên nào!!!!
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước..... "Bao giờ chị cưới hả chị?"..... Cười.....
    Sáng........ " Cậu không sợ ế à?"..... Cười.....
    Chiều........ " Chúc bạn sớm có BF"..... Cười......
    Tối....... " Tại sao lại yêu?"........ Cười......
    Sao dạo này mình gặp nhiều câu đại loại vậy nhỉ????.......
    Mình đã nói sẽ không suy nghĩ rồi. Vậy mà........
  5. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    up de moi người cùng viết
  6. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng thứ 2đến thứ 6 đi học lái xe,trà đá,buồn ghê,từ hôm về đến giờ chưa biết đi đâu chơi,em ơi anh đợi em về mình cùng đi uống trà đá nhé
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hai ngày rồi..... Chẳng chợp mắt được......... Buồn và nhớ.......
    Thôi nào....... Khóc một trận thôi.........
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Chị à...từ ngày ấy....chưa khi nào em nguôi nhớ về anh, chị ạ ??? Nó dằn vặt, day dứt em...giá mà...em ghét cái từ giá mà này...Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều...nếu anh ko ra đi...em đã bảo là ko đc thế này...mà nó cứ thế...chán...ức chế...điên mất !!!
    Đến lúc này đây...em cảm thấy mình chẳng còn ai cả...buồn...cơ mà em ko muốn ai cần em cả...ra đi, đi để làm nên một con người mới...Khát vọng đó giờ lại khiến em phân vân...yếu mềm...sẽ là gì đây ...em của thì tương lai....
  9. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá kô có tg mà ol nữa. Hm nay vào ol thấy box kô có thay đổi mấy và vẫn rất gọn gàng hì chắc mọi người phải ol kiểm tra thường xuyên nhỉ.
    Ngày hôm nay đúng ra mình phải vui mới phải vậy mà lại buòn càng lúc càng thêmbuồn. Kô biết phải làm sao nữa. Hm nay ra thăm bà về lại khóc trách bố nhưng cũng chẳng biết làm sao cả. Nhìn dáng mẹ ngoài ruộng lại càng thấy xót xa hơn. Mình là con gái lớn mà chẳng làm được gì cả. Chán chẳng về nhà chỉ biết ra Trịnh ngồi khóc một mình. Thèm được chia sẻ mà chẳng có ai cả tủi thân ghê gớm. Anh bận công việc kô thể dành thời gian cho mình. Ngồi lại trong căn phòng nhỏ đó cảm thấy mình cô đơn ghê ghớm. Lại giận anh vẫn biết là anh bận mà suốt mấy ngày qua anh kô thể dành nổi một chút thời gian chia sẻ cùng mình cũng chẳng hỏi thămmình. Giận bố nhưng mình là con mình cũng kô thể làm gi đc thương mẹ quá nếu hôm đómẹ có mệnh hệ gì thì cả đời này mình sẽ kô bao giờ tha thứ cho bố. Mệt mỏi quá mình chỉ ước được đi đến một nơi thật xa ở đó sẽ kô còn đau khổ và buồn phiền nữa. Anh ma biết chắc lại baomỉnh viển vông mà đúng là mình viển vông thật nhưng cuộc sống phức tạp quá làm mình mệt mỏi mình kô biết mìnhconf trụ được bao lâu nữa đây. Sẽ ra sao nhỉ nếu mình ngủ một giâvs thật dài và kô còn phải lo nghĩ đến cuộc sống
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Khóc như trẻ con..... Lại còn bị bắt quả tang nữa..... Phiền thiệt........
    ............................................
    Vậy là ... đã giữ lời hứa. Càng nói chuyện lại càng thấy càng trẻ con. Khác xa với suy nghĩ của mình..... Nhưng mình phục. Cách sống và cách làm việc..... Mình có làm được như vậy không?
    .............................................
    TN đẹp thật.... Về với TN đi anh.... Hãy yêu và sống như những gì anh muốn.... B ủng hộ anh! Chỉ cần có tình yêu, anh sẽ làm được tất cả!
    ............................................

Chia sẻ trang này