1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    sao mà phải bức xúc, xả hết đi!
  2. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh ! Anh nhớ em quá . Mai anh về với em nha ! Gặp em việc đầu tiên mà anh làm là anh sẽ đặt lên môi em một nụ hôn thật nồng ấm ...Anh nhớ em quá ! Tinh yêu của anh !
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Đêm, lâu rồi.... h, thấy cô đơn thật.....
    Những nỗi nhớ cứ quặn lại trong tim....
    Nhớ mà không gặp nhau được thì làm gì nhỉ?....
    Chợt nhớ hình như mình đã từng hỏi câu này rồi......
    Ích gì không?.........
  4. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mà không gặp nhau được.
    Em cũng thế.
    Nhưng vẫn nhớ chứ?
    Để làm cho người đó không cảm thấy cô đơn.
    Không cô đơn vì trên thế giới có ít nhất 1 người đang nghĩ về người ấy.
    Ở bên ấy, anh sẽ vẫn Sống tốt!
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thì bỏ học, buổi chiều lò dò đến lớp thì đc nghỉ. Trc lúc học, thầy cô nào cũng bảo là chương trình nặng nọ kia thế mà toàn dồn vào để các thầy cô về HN sớm buổi nào tốt buổi ấy
    Có bao nhiêu thứ fải thi trong tháng 11 này, tất cả đều dồn vào đầu tháng, có khi lại trùng ngày
    Hôm qua, mình thấy là mình quá kém, giảng xong mình chỉ biết lượn đi về, trong khi bạn mời cả bộ môn đi ăn . Chậc, cái này là mình fải học hỏi . Nhưng cũng là do tính, cha mẹ thế nào thì con cũng thế, mình tự hào vì giống thầy u mình
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gửi cô em,
    Ha haaaaaa sao thế em??? sao 2 chị em mình lại thấy mình thay đổi, xấu xa??? Tại sao nhỉ????
    Có những khi ko như mình muốn, hãy cố gắng vì người đó!
    Sống vì 1 người cũng hay nhưng đôi khi rất mệt mỏi, khi ko còn biết mình là ai? là người thế nào!
    Cố lên,
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lâu rồi giờ tam trạng đó lại trở lại. Lần thứ 2 và sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nhỉ. Mình chỉ cầu mong sao cho thật nhanh chóng thoát khỏi nó. Rồi đâu sẽ vào đó thôi lần trước cũng vậy. Nhưng cảm giác lần này dài hơn và nó làm mình khó chịu nhiều hơn. Chẳng thể làm được gì. Có gì khống chế được tâm trạng không nhỉ. Lần này tất cả đều là tại mình. Kém kỷ luật và trật tự. Kém cỏi thật
    Cố vậy thôi. Đã bao nhiêu lần nói cố rồi nhỉ. Nhiều đến mức không thể nào nhớ đựoc nữa. Cố lên.
    người đó...... không hề muốn xưng hô như thế tý nào. Nhưng giờ cảm giác cả hai thật tồi. tại mình thôi ai bảo mình là mình. con ốc muốn thoát xác nhưng không thể thoát đựơc.
    giờ mình muốn không phải đi học 1-2 tuần. Giá mà mình ở gần biển. Trời ơi tại sao nhớ biển thế mặc dù từ bé tới giờ đi biển có 2 lần. Chán học thật, không có hứng thú nên cố cũng không vào. Cuộc sống nói và làm là vô cùng xa cách. chắc mình sẽ không thể nào làm được đâu. Xin Lỗi. C, V, HC, NM xin lỗi.............
  8. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấm thía
    Thiên hạ say mình ta tỉnh
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thế còn hơn là: "Thiên hạ TỈNH, mình ta SAY" bác ạ!
    SAY để mà TỈNH, TỈNH rồi lai muốn SAY...... Đời là thế!
    ........................................
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới tâm sự với mẹ về anh..... Con cảm ơn mẹ nhiều....
    Nhưng mẹ ơi, không ai làm con thay đổi được đâu mẹ ạ.... Con sẽ sống theo cách của con...... Mong rằng mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho con.......

Chia sẻ trang này