1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ mình đi lại con đường ngày xưa, nơi chỉ có cuộc sống thưa thớt với niềm vui bất tận.
    Nhưng rồi, tự nhủ là như thế tốt hơn, mình đang ở một thành phố bậc nhất rồi còn gì....
    Ai?
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày tẻ nhạt và mệt mỏi......
    Sao dạo này mình hay ngâm nga câu của anh QL thế nhỉ: "Bản chất tốt, nhưng dòng đời xô đẩy!"..... Hết chịu nổi mất rồi.......
    Muốn khóc quá......
  3. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    M muôm năm! Ngẩng cao đầu! và chúng ta cùng
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu, mình còn phải làm một bài luận văn nữa, hik. Làm sao bây giờ???
  5. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! mấy người cùng phỏng vấn đã có kết quả rồi mà đến tận giờ này mà mình vẫn chưa thấy gì , thế mới sốt ruột cơ chứ , cả ngày mong ngóng bác đưa thư mãi mà chẳng thấy ...
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay lũ nhóc đòi đi ăn kem bằng được. Nịnh thế nào cũng ko chịu ngồi yên học. Biết thế mình chẳng nói từ đầu cho xong. Nhưng mà nhìn bọn trẻ, thấy vui thật!.....
    Kem..... bằng giờ này năm ngoái..... Ôi, lại nhớ rồi.........
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lại vậy rồi............
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều không như ý của mình, nếu không muốn nói là trái ngược. Xa anh một khoảng thời gian như thế, mình không sợ anh thay đổi hay mình thay đổi. Chỉ lo mình sẽ sống như thế nào khi vắng anh, rồi mình sẽ gục vào bờ vai của ai đây? Đã fải suy nghĩ rất lâu, rất nhiều ... mình mới có thể đưa ra quyết định là ủng hộ anh đi
  9. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chán thật !!! sau bao ngày ngóng bác đưa thư, cuối cùng rhì hôm nay bác cũng tới , cầm lá thư mỏng mình đã biết kết quả thế nào rồi. Lại một lá thư es tut mir lied, vẫn với nội dung cũ thế mới buồn. Vậy là cơ hội cuối cùng của mình đã tiêu rồi . mình thất vọng quá . ..Vậy là mình phải từ bỏ ước mơ đi du học mất rồi . con đường đến nước Đức gian lao phải dừng lại ở đây thôi... mình cũng chưa biết tiếp theo sẽ nên làm gì ... Mình lại phải bắt đầu từ con số 0. có lẽ phải trú tâm vào làm việc và còn tính chuyện chồng con thôi ... mà từng này tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu. ...mà đã có ai đâu cơ chứ ...
    Tay trắng vẫn hoàn tay trắng..
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng, 4h đã bị dựng dậy..... Hic, đành làm xe ôm bất đắc dĩ.... Ngoài đường tối om, lại lạnh nữa. Vậy mà cũng đâu có vắng vẻ gì. Mình cứ phải căng cả hai mắt ra mà ''''lượn"...... Cũng tác dụng thật.... Tỉnh hẳn ngủ!
    ............................
    4h30 về đến nhà. Tĩnh lặng.... Nhìn em cá heo thấy thương thật, dạo này tóp tép quá.... Ôm em và lại..... Thế mà cũng ngủ tiếp được, tài thật!
    ...............................
    6hkém....
    "Dậy đi công chúa!"
    "Con ngủ chút đi".......
    "Có dậy ngay ko?".....
    "Dạ .... có....."......
    " Tập thể dục cho tỉnh ngủ. Lên nhà bác lấy áo cho bà!".......
    "Ôi... con biết rồi. Nhưng cho con tập thể dục bằng xe máy nhé!...."
    Bố nhăn mặt chẳng nói gì. Mình thì cứ tủm tỉm: "Bố hôm nay đẹp trai thật!...."
    .................................
    "Cháu làm xe ôm cho bà, bà trả cháu bao nhiêu tiền nào?" .....
    " Cha bố chị, chỉ giỏi trêu bà. Cho bà ăn kẹo đi rồi bà trả một thể".....
    "Đơn giản! Bà ăn kẹo gì cháu mua nào?"
    "Thôi, xin cô..... Nhưng bà bảo này, chọn anh nào như TA ấy"
    "Bà này......."
    Nhìn bà cười hạnh phúc thật.... Có ai nghĩ bà đã 90.....
    .........................
    Thế đấy, bắt đầu ngày mới bên gia đình thật tuyệt vời............
    .........................

Chia sẻ trang này