1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ngủ bù chưa? hôm qua chắc gần 3 h mới ngủ nhỉ
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cũng sẽ đi đến một nơi xa ....
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua hắn về..... Sáng nay mới gọi cho mình. ....Mà rõ dở hơi. Được nghỉ ôn thi có mấy ngày lại dở chứng mò về....
    Sáng nghe giọng hắn qua điện thoại thấy nhớ quá. Từ Tết rồi còn gì..... Thế mà kiêu, rủ xuống nhà chơi lại còn kêu: "Chưa biết được".... Kiểu này, lúc nào gặp, mình phải trêu cho trận mới bõ ghét! Anh Hến chắc ủng hộ mình... Hà hà....
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mắt ướt nhoè trên suốt chặng đường về. Bao h mới thôi những ngày như thế?....
    Nhắn tin bảo hắn xuống. Vậy mà ko đi được. Ghét, cái đồ bắt chước... Đừng có dở chứng ốm theo B chứ. Anh Hến mà biết lại lo quýnh lên....
    Tự nhiên muốn đến một nơi quá......... Mạnh mẽ lên nào........
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hắn đi..... Buồn quá!..... Về mà không gặp nhau được.... Có lẽ lại phải đợi đến Tết.......
    Hắn nói sẽ viết thư.... Ừh..... Hôm nọ, nhận thư hắn, mình vui, nhưng chẳng viết lại. Hắn lo cho mình, nhưng mình sao có thể để vậy được chứ. Hắn còn cuộc sống của hắn. Còn mình.....
    Anh Hến cũng nói sẽ viết thư...... Mình đợi..... Nhưng đợi hoài.... Hắn bảo tại hắn mà anh trở nên như vậy. Buồn cười..... Mình không trách anh, chỉ thấy buồn.......
    Cả anh Hến và hắn, mình không thể thiếu một trong hai được. Tiếc rằng xa quá.......
  6. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 tháng 11 năm 2007
    7 năm đi làm = 0
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi, anh gọi điện kêu thèm cafe mà không đi đc....Tội nghiệp! Ai bảo làm cái nghề ấy.... Nhưng h, nếu mình làm được như anh thì tốt biết mấy.....
    Lâu rồi không đi cafe với ai. Cũng chẳng có thời gian. Nhưng tự xướng ở nhà với cu em cũng hay. Thỉnh thoảng "lôi kéo" được cả papa nữa.... Hí, thích thật.....
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đi làm khiến cho thời gian của hắn ngày càng hạn hẹp. Cuộc sống thì có lẽ càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo hơn với những lịch trình đĩnh sẵn: sáng xe buýt đi làm, chiều xe buýt về và tối lăn ra ngủ. Mệt nhưng hình như hắn thích cái cảm giác bận rộn ở công ty hơn là những thời gian rảnh rỗi ở nhà. Hai tháng đi làm dạy cho hắn nhiều thứ hơn là hắn tưởng, lúc đầu nghĩ rằng đi làm chắc thời gian đầu chỉ rót nước phe chè nhưng không công việc bắt hắn phải nhập cuộc chả có time để mà chơi nữa.
    Nhưng nếu cứ làm thế này chắc hắn ốm mất. Thôi hôm nào phải ngủ lấy một buổi chiều mò lên trịnh ngồi tý vậy.
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi, mình làm sao thế không biết.
    Mà sao trên đời này lại có người hội tụ đủ những điều xấu xa trong người như vậy. Mình chẳng làm gì chị ta. Chị ta thì có chồng, có con rồi, sao lại giở trò ngớ ngẩn như vậy. Điều thật đơn giản chị ta yêu .... còn .... Vậy mà chị ta lại giở trò hành mình. Đúng là vừa dở người, vừa đểu. Mọi khi thì chẳng sao, h mình lại đang như thế này, thật chẳng ra sao cả. 2/12 thi học kỳ bên NL, khoảng từ 5-10/12 thi RCV, rồi sau đấy lại thi học kỳ ở trường Y, chưa kể thời điểm này liên tiếp kiểm tra lấy điểm thường xuyên , mà trường Y thì lại tính điểm 50/50 mới khổ. Mình gần như kiệt sức, hôm qua lại ngất trên xe, vậy mà...
    Mình chỉ nghĩ đơn giản mình cứ sống tốt với mọi người thì chẳng ai... Có lẽ .... nói đúng, cuộc đời là vậy, càng va chạm nhiều càng thấy nhiều loại người... Điều mình ngại nhất là .... giúp mình nhiều quá mà h để ảnh hưởng đến công việc của.... thì thật chẳng ra sao cả. Đành rằng họ dành tc cho mình, họ lo cho mình nhưng mình đâu có thể dành cho ng ta những điều ng ta mong đợi, lại còn để ảnh hưởng đến cviệc ng ta phải cố gắng lắm mới có được. Mình thực sự phải nghĩ nhiều về chuyện này. Hy vọng sau cú điện thoại của mẹ ngày hôm qua, mọi việc sẽ ổn. H mình chỉ muốn đc yên thân, k muốn nghĩ đến ai cả, càng không muốn những đứa dở người như thế phá mình. Trưa hôm kia mình đc ở nhà ngủ, lâu lắm rồi mình mới có đc điều ấy, vậy mà vừa nhắm mắt lại thì chị ta phá. Vậy là cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức bị tan nát. Bực quá. Chắc mệt quá nên hôm qua mình mới bị như thế.
    Mong rằng tất cả đều bình yên, trước mắt mình bao cánh cửa đang mở ra, mình không được phép gục xuống, những đứa mất dạy như thế cũng không được phép phá mình. Cố lên, chẳng bao lâu nữa thôi là mình bước qua được những dự định trước mắt, sau đó mình sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức rồi còn bước tiếp nữa chứ. Đường đang rộng mở, không thể dừng lại được.
    Cố lên!
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới ở nhà 1 mình thế này..... Cảm giác dồn nén bấy lâu nay được thể.....
    Thế thôi nhé.... Mai là một ngày mới rồi.....

Chia sẻ trang này