1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đã đen thì đen đủ đường, v iệc thi cử đã thất bại , rồi lại ở nhà lại còn suốt ngày bị mắng vì cái tội không nghe mẹ , rồi công việc thì chưa được ở đâu cả lại còn bị mất cái bảng điểm gốc nữa chứ, tìm lục tung cả nhà lên mà không thấy ... hoá ra mẹ mang cả bảng gốc của mình vào nộp cho người ta ...thật là ....
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hi, hôm nay mình đã khoẻ hơn bao nhiêu rồi, đến lớp còn trêu cô giáo nữa chứ. Hì, nghỉ mất buổi sáng để hồi lại sức, chiều được đi học, mệt nhưng mà vui, lại còn được trêu cô, nhìn cô cười hay thật.
    H thật lạ, mỗi lần mình bị như vậy mình sợ lắm, mình lại khát khao được làm hết tất cả mọi việc thật nhanh rồi sau đó nghỉ ngơi. Ước gì một ngày có 48 tiếng, mình sẽ ngủ 20 tiếng,còn 28 tiếng còn lại thì sẽ làm tất cả. Dạo này mình hay nghe một cõi đi về. Nghe tâm sự của Trịnh thật hay: " số phận vẫn thường hay hậu hĩ với kẻ này mà bạc đãi kẻ kia...người ta có thể vui chơi, quây quần đàn đúm một đời nhưng vẫn có thể lẻ loi một chốc, một chốc mà là tất cả... đừng than thân trách phận, đời không có lỗi với ai, chỉ có ta có lỗi với đời...đừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn cho ta những ngày vui khác, những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận, hết cuộc tuyệt vọng này đến cuộc tuyệt vọng khác biết đâu cũng là một niềm vui. Một niềm vui dù không có thật thì cũng đủ an ủi trong phút chốc. Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ, cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi, nó đẹp vì nó bất toàn, nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi...có tội lỗi và có thiên thần, đừng khen chê, bôi bác, thẩm định, được yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời, mà đời thì rộng quá, không yêu được chốn này thì yêu nơi khác...không bao giờ có điều gì tuyệt đối! "
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 26/11/2007
  3. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng thế em Q
    Hôm nọ ngồi với ông T nghe mà buồn quá ....
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hừm, làm trẻ con mãi thì cũng phải lớn một chút chứ anh, lớn rồi thì phải suy nghĩ nhiều hơn chứ ạ, mà suy nghĩ nhiều hơn ắt hẳn tâm trạng nhiều hơn rùi.
    Mà em sorry bác, em chẳng nhớ nổi nick này là của ai, bác ra mặt giúp em với
  5. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ốm.... lại ốm rồi . mấy hôm cứ ho sù sụ ấy. mất cả ngủ...mình không hợp với phong thuỷ nhà mình hay sao ấy . cứ về nhà với mẹ lâu lâu một chút là y rằng lại ốm ... kiểu này lại muốn đi rồi đây..
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Nhìn như một bà già............
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới đã về....
    Có chỗ nào để hét không nhỉ???
    AHAH.....AHAHAH....AAA....AAA....AAAA....AAAA........
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hic, liệu..... có chu kì không nhỉ? Theo lý thuyết thì không! Vậy mà với mình, nó lại thế! Điên nhỉ! .........
    Hắn cách ngày lại nt nhắc nhở. Khổ thân! Máy đợt này lại về MO nên chẳng nt lại được! Lo cái j` chứ. Tuổi này die đc rồi! Mà muốn có mà được ấy, ngốc ạ!
    --------------------------------------------------------------------------------
    B ghét cái mặt "hỏi cho biết" của bạn. B chẳng thèm quan tâm đến nữa. Hơn 1 năm rồi, B vẫn nói chỉ 1 câu thôi: "Bạn tồi lắm!"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Anh Ngốc.... Hàhà.... Lại thêm một kẻ nữa được mình đặt tên..... Hôm nào gặp phải trêu cho trận nữa mới hả........
    -------------------------------------------------------------------------------
    "Em sống thế nào mà có hẳn 1 ĐỊNH LUẬT về em thế".... Chết sặc mất.... Bực mình mà vẫn phải phì cười...... 10 năm nữa nhé! Để rồi xem!
    -------------------------------------------------------------------------------
    Oạch, quên mất....... Mình đang CAI cơ mà............
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều, cũng muốn ở lại ăn cơm, để không khí nhà bớt buồn một chút, nhưng lại fải lên trường sớm. Mặt anh buồn rười rượi. Ko biết giờ này anh đã ngủ chưa. Chắc mẹ lại một đêm không ngủ được.
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Nực cười...... Cứ làm như mình là kẻ có tội, kẻ lừa đảo, kẻ trộm cướp không bằng...... Điên thật! Chẳng lẽ cứ phải làm đảo lộn cuộc sống của người khác lên thì họ mới hả lòng hay sao?........
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi em, nếu đặt mình là người ta em sẽ hiểu... Vịêc họ lo ngại kô fải là điều quá vô lý. Thôi để hômnào chị em mình nói chuyện nhé

Chia sẻ trang này