1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hik, cuối năm bận quá, mọi việc cứ lung tung hết cả lên. Điên mất thôi. Huhu
  2. NoSmocking

    NoSmocking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bac Ninh city = Let''s go
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hic, thế là giờ G sắp điểm!
    Mình ra đi như thế à??? Nói chuyện với người ta xong, cảm thấy sờ sợ ! Đúng là con gái thỏ đế! hehe.........
    Cố lên!
    Nhắn em gái:
    Hãy mạnh mẽ lên nhé! Đừng ngã, Nếu ngã rồi ko thể đứng dậy được và mình sẽ thấy mất thật nhiều thứ!
    Có bao giờ em tự hỏi mình có lãng phí thời gian ko????????
    Sống vì một người cũng rất hay nhưng nếu ko biết cân bằng thì sau này mình sẽ khổ!
    Chị cũng từng có 1 thời gian sống hoàn toàn vì 1 người! Lúc đó mình có sức mạnh, tự tin và luôn luôn hướng về phía trước.
    Nếu em thấy mệt mỏi, suy sụp thì hãy thử 1 lần, còn hơn ko??? Em sẽ thấy được an ủi và ấm hơn!
    Cố gắng lên nhé!
    Hãy cố lên em gái!
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nhạt nhẽo thật.... Chẳng có gì làm mình thú vị cả. Giờ, chỉ muốn bình yên bên gia đình....
    Không hiểu sao khi nghe bạn nói, mình lại muốn đi xa.... Đến một nơi thật lạnh, chỉ một mình thôi......
    Mình cần một khoảng lặng.....
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Ngoài biển, ồn ào nhưng cảm thấy bình yên!
    Biển vắng mà thấy ấm áp! Có lẽ tất cả do suy nghĩ!
    Chợt chân ngệch ngoạc trên cát,lại nhớ hồi nào viết tên em lên cát thật nhiều! Để làm gì nhỉ??? em chẳng quay về!
    Chợt nhớ đến Gà, uh, định gọi tên Gà thật to trên biển, nhưng..........cũng chẳng làm gà quay về! hic hiccccccccc
    luyến tiếc.
    1 tuần mới đã đến và đến lúc phải đi, hic hic.....cố lên nào!!!!!!!!!!!
    Lan Trai can đảm mà!
    Hêy,
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chán cơm, thèm đất >.<
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi!Cực kỳ mệt mỏi^^
    Buồn ngủ!Cực kỳ buồn ngủ^^
    Ngày hôm nay cảm giác rất khó chịu và mệt mỏi,chỉ muốn đến 1 nơi nào đó hét thật to,1 nơi nào đó yên tĩnh .Bây giờ ra cầu Thăng Long hay Long Biên nhỉ?Ôi,cảm giác 1 mình buồn thế,biết đi đâu bây giờ??????/HUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
    Ghét thi,ghét lắm,ghét lắm.HUUUUUUUUUUU
    Đầu óc sắp nổ tung rồi
    Định về TN,Nhưng lại ko về,ở đây làm j nhỉ??????????????????
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Ngày.....tháng.......
    - Em buồn lắm. Bi h chẳng biết làm thế nào anh ạ!.....
    - Kệ đi em ạ! Nếu em nghĩ là nó còn tồn tại thì nó sẽ tồn tại. Còn nếu em nghĩ là không thì nó sẽ như thế.
    - ..............

    Cảm ơn anh nhiều....
    ----------------------------------------------------------------------------
    Ngày......... tháng........
    - Ôi, Phăng..... Thầy ơi, phăng đẹp quá.... Cho em đc không?
    - .... (cười) .... Em thích hoa phăng?...
    - Vâng.....
    - Khổ nhỉ, không có ai tặng phăng cho à?
    -..............
    - Ngày xưa.... tôi cũng thường tặng phăng cho bạn gái mình......
    - Thật hả thầy?.....
    - Uh....

    Xa xăm..........
    Định nói gì đó với thầy, nhưng không cất nổi thành câu.... Mình không dám..... Nhìn mắt thầy buồn, mình cũng thấy buồn theo. Lại nhớ.....
    -------------------------------------------------------------
    Ngày...... tháng.....
    - Hơ, thay máy à?
    - Không.... T mua thêm cái này điện thoại để gọi cho B.....
    - Hic, thật à?
    - Uh......

    Hắn cũng có lúc hâm thật.... Kể ra nói chuyện với nhau thế đỡ tốn. Nhưng mà....... Ôi, mình lại nhớ mất rồi.....
    -----------------------------------------------------------------------------
    Ngày........ tháng......
    - Dạo này tụi mình "nhạt" với nhau quá....
    - Dừng có nghĩ nhiều. Quan trọng là mình nghĩ gì về nhau thôi....

    Thi cử mà bạn.... Nhưng cũng có thể bạn đúng. B xin lỗi, B chỉ có thể làm được vậy mà thôi..... Dần dần, bạn sẽ hiểu....... Nhưng có 1 điều không bao h thay đổi: Với B, bạn mãi mãi là 1 người bạn thân.....
    -------------------------------------------------------------------------------
    Hôm nay.........
    Thôi nào. Cố lên! Mới chỉ bắt đầu thôi mà......
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái j đấy về mình thời gian qua nhưng sao không thể viết được nhỉ .
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi mình chỉ cần được lắng nghe......
    Buôn gần 4h điện thoại.... Kể ra cũng giỏi nhỉ.... Nhưng mà nói được những gì trong lòng mình ra cũng thấy thoải mái.....
    Cảm ơn cuộc đời....

Chia sẻ trang này