1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái điện thoại !
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    hum nay nhận thầy rùi! đang suy nghĩ là làm về kái j` đây??? chán và nản quá! h chỉ mún đj chơi mới chết chứ!
    Bất tài...........vô dụng!
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm, bận tối mắt tối mũi. Vậy mà vẫn thấy buồn, chẳng hiểu sao nữa!
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Có những lúc.....
    Thấy lòng quặn đau
    Tự hỏi mình...
    Ta sẽ về đâu....
    Có những khi...
    Thấy thật trống trải
    Tự hỏi mình...
    Ta là ai, là gì trong nhau...
    Nhìn thời gian trôi,
    và những khoảng lặng....
    Thấy buồn.....
  5. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc.....
    Thấy lòng quặn đau
    Tự hỏi mình...
    Vừa ăn bún ốc
    thêm tí rau....
    Có những khi...
    Thấy thật trống trải
    Tự hỏi mình...
    có phải
    ngồi trong ấy 1 tiếng
    là quá lâu...
    Nhìn thời gian trôi,
    và những khoảng lặng....
    Thấy buồn.....
    buồn...
    buồn...
    cầm tờ giấy
    lại đi
    ........
    Hì, xin lỗi. Lạc quan lên nhé
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    không bít có đối lại câu những câu này nữa không
    nhưng cũng xin mao muội nhé m
    Có những lúc.....
    Thấy lòng quặn đau

    Đại tràng viêm hay dạ dày đau
    Phác đồ vi khuẩn ta đây
    ome - amo với clari
    Chết mi mi chết hết đau lại lành

    Có những khi...
    Thấy thật trống trải
    Trách chè kia thay chủ đổi người
    Trách trời kia không nắng lại mưa
    Chè nóng- bánh bao sướng lắm đây

    Thời gian ơi ......
    Hãy trôi thật nhanh
    Để xua đi bao ngày giá rét
    Để ngày mới đến với 1con người
    Một tấm lòng trên triệu tấm lòng kia
    chỉ dám đá gà đá vịt vậy thôi. ai ơi đá tiếp đi
    tau yêu m
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    NÓI KHÔNG VỚI TẢ
  8. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn nhớ! Nhớ những gì đã nói nhưng mình chỉ nhớ thôi không diẽn tả nó thành hành động. hàng năm .............vậy bà có biết không nhỉ.
    mình đáng trách lắm. có những lúc mình quên và để ngày đó đi xa rồi mới nhớ. ........bà có biết không nhỉ
    mình cũng nhu nhược ghê. Nhớ- biết- nhưng vì ..... đã không làm.
    Cháu nhớ.......
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hic....... Chết ngất mất......
    Tâm trạng của mình bị ... "đá" lên tận đâu thế này???????
    -------------------------------------------------------------------------
    23h hơn, anh nt. Ở cái nơi xa lắc xa lơ đó kêu nhớ mọi người. Nhớ sao không về nhỉ?... Đi làm, ai cũng kêu bận.....
    -------------------------------------------------------------------------
    Chị nói h mọi chuyện bình thường. Hì, vui thật! Mình đã tin rồi sẽ chẳng có chuyện gì, thế mà đúng.... Sau mỗi lần như vậy, thấy mình chín chắn nhiều hơn, phải không chị?....
  10. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cô bé này bị tả thật mà.

Chia sẻ trang này