1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ta từng nghe quảng cáo
    Đại tràng hoàn PH Đông dược phúc hưng
    Chữa bách bệnh đại tràng, tả, táo
    đâu cứ xa xôi đá vịt đá gà
    Phác đồ vi khuẩn amo này nọ
    chỉ tổ lắm những âu lo
    Ta từng nghe đồn đại
    Bệnh tương tư đâu 1 sớm chiều
    Lành ngày cơn tê tái
    Khi thấy lòng trống trải
    Thì làm được chi
    Thôi thì
    Cái tấm lòng đáng bạc triệu xưa kia
    Ta đánh đổi chỉ bằng viên thuốc sổ
    Beberin
    Noel tới tháng ngày thêm giá lạnh
    xiết bao thèm vòng tay ấm yêu thương
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay thật....
  3. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Noel đến năm nay không giá lạnh
    Ấm lên rồi cảnh vật khác ngày xưa
    Quá khứ ưh kỷ niệm ôi tha thiết
    Hiện tại đây nhìu thứ quá gian nan
    Nhưng...........
    Tương lai đến phụ thuộc nhìu hiện tại
    Hãy cười như chẳng ai thấy mình đi
    NOEL ZUI ZE
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tỉnh, mệt quá. Nay làm sao k biết, k một chút tiểu xảo, ai mời cũng uống. Chưa bao h m uống thật như thế. Đến chén cuối đã k còn cảm giác cay of rượu nữa rồi. C Thu thì ra rồi, c Tâm thì đi k vững phải gọi bạn đến đón, còn m là anh dũng nhất đi x m về GT. Cũng cất đc xe vào nhà, ra cổng đón cô B n c một lúc rồi mới về phòng ngủ đấy chứ. R ác quá, cho m say rồi mà k cho m ngủ luôn đi, lại để m thức dậy h này. Một căn phòng trống trơn. Em cô đơn căn phòng trống cô đơn. Đói nữa chứ, bụng rỗng tuếch, đầu rỗng tuếch. Lâu lắm rồi m k u r, m đã sợ r rồi, nay mệt quá. Sao nay lại u r như thế chứ. M muốn s ah? k fải, chỉ là m đang buông xuôi. Đừng như thế nhé. Sống mà, m fải sống mà. Sống thực sự nhé. Ganbatekudasai!
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lần sau uống alô B với nhé! Rủ mãi, chẳng có ai đi uống với mình. Chán!
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ta ko ngờ mi làm thơ hay thế! Dạo này có hứng thơ thẩn ghê nhỉ. Thôi thì cũng xin mạn phép đối lại chút vậy. Tài hèn sức mọn, xin chỉ giáo!
    Mưa thế này, Nôel chắc chắn lạnh
    Mi cá không, chè nóng hay "phớ" đây?
    Quá khứ trôi, lòng buồn đau ai biết
    Hiện tại ư, phải sống tiếp, thế thôi!
    Tương lai đến rồi mọi thứ sẽ khác
    Chỉ còn ta cười khô lệ tình yêu....
    Ừ, cười lên đi, sẽ chẳng ai biết
    Lòng mình đau, rỉ máu hay cằn khô
    Sống, tồn tại, hay gì khác nữa
    Cũng chẳng qua là định nghĩa mà thôi
    Kì thi đến lại gồng mình gắng sức
    Chỉ mong sao không bị rớt môn nào
    Ta buồn nhưng vẫn còn tỉnh chán
    Mi đừng lo, cẩn thận ta vượt nghen
    Học bổng hả, ta chẳng dám mơ đâu
    Nhưng nếu có, ta khao mi hết nhé
    Đừng có cười, ta nói thật đó
    Nhưng mà.... ôi, ngày đó đến bao giờ?
    Ta biết rằng mi sẽ chẳng tin đâu
    Ta giờ khác, chỉ mình ta biết
    Nếu thay đổi để lòng mình thanh thản
    Chắc mi còn ủng hộ ta hơn....
    Dẫu vẫn biết có những lúc không thể
    Ngăn lệ tràn đau khổ trực trên mi
    Nhưng đừng nói, đừng khuyên ta gì nhé
    Ta chỉ cần một ai đó lắng nghe....
    Đối với ta, mi mãi sẽ là bạn,
    Là tri kỉ suốt đời của lòng ta
    Ta tự hào vì có mi bên cạnh
    Cười cùng ta và khóc cùng ta.
    Cuộc đời này vẫn còn nhiều bất hạnh
    Và khó khăn ắt sẽ chẳng ít đâu
    Ta vẫn bước dù lòng còn dang dở
    Không đơn độc vì mi vẫn cùng ta
    Con đường ta chọn gian nan và thử thách
    Ta không sợ vì ta chẳng làm sai
    Lòng đã quyết thì đi chứ nhỉ
    Mi cười lên, và ủng hộ ta nha!
    Thi xong rồi ta sẽ làm hoành tráng
    Cho khối đứa trắng mắt ra xem
    Ta thề rằng sẽ có ngày mấy đứa
    Sẽ phải xem ta làm được những gì
    Nghĩ đến cảnh nói xấu nhau này nọ
    Tất cả chỉ vì QUYỀN LỢI mà ra
    Ta cười, ta hận, ta xem thường hết
    Xem chúng nó lên đến tận chức nào
    Giả dối hết, rồi ngày ấy sẽ đến
    Trèo cao thì ắt sẽ ngã đau thôi
    Ta nói đúng phải không mi nhỉ
    Cười lên đi, đời thế đó thôi mà
    Trước mắt ta vẫn còn nhiều thứ
    Bộn bề ngày thi cử đến dần
    Thôi thì cứ gác tạm đấy đã
    Thi xong rồi, thoải mái "tán" cùng mi
    Ta chỉ định online để giải trí
    Không ngờ mi làm ta hứng viết thơ
    Bây giờ ôi sắp sáng mất rồi
    Ta đi ngủ, mai còn chiến đấu tiếp
    Nói nhỏ nhé thơ ta vẫn chưa cạn
    Nhưng mà thôi để khi khác ta làm
    Mi đọc rồi hãy nói cho ta biết
    Tài văn thơ ta sáng tác đến đâu
    Thế nhé "bái bai" mi, bạn hữu
    Ngủ ngon, thi tốt, học bổng nha mi!
  7. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi trường ca thế này thì ai đối.
    Dạo này bạn hiền cảm xúc dữ dội há ?
    Mình thì sao nhỉ? hình như đang tìm lại một cái gì đó, giống với cái khang khác mà mình đôi khi lại gặp. Không biết tả thế nào, nhưng nó như một niềm vui nen nén trong lòng
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bọn này dạo này rượu chè khiếp thế mà chả rủ mình j cả. Rượu ít thôi, chả béo bở j đâu,, nhưng lúc nào đi uống thì gọi anh nhé.
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    ngày mai! nhanh nhỉ! một năm wen anh hàng xóm! nhanh thế cơ á! cứ nghĩ là sẽ yêu anh hàng xóm! ai ngờ...........
  10. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này