1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Noel đến không mưa tao cá đó
    Thua vụ nay tao đãi tháng cà fê
    To mồn vậy nhưng 5-10 buổi
    Trịnh Quán kia tao làm được mày tin?
    Vào vài lần nhưng chua từng 2 đúa
    Thử cô đơn vào ngồi đó.......nhìn nhau
    Tao vui lắm như quà tặng quý giá
    Ngày noel tao nhận được từ mày
    Tao biết mình tài hèn khó sẻ chia
    Chẳng làm gì chỉ nghe được vậy thôi
    Nhưng tao hiểu và thấy thân thiết lắm
    Muốn quan tâm và chạy đến mày luốn
    Nên Sau này....... như ta dự tính
    Con chúng mình cho nó sát nhà luôn
    he he.............
    Văn suýt trượt thơ thế này hổ thẹn
    Nhưng cũng viết để chứng tỏ đã học thơ
    Tao không biết nhưng tao luôn tin tưởng
    Người với người sống thật chẳng lo chi
    Như ai đó sống để chèo lên ghế
    Sống yên ổn chuyện lạ có ít thôi
    Dù cuộc đời có lắm điều ngang trái
    Nhưng bên nhau tao mày sẽ vượt qua?
    Học bổng kia lại thấy mình hổ thẹn
    Đặt ra rồi nhưng làm chẳng ra sao
    Tao đã nói tao sẽ thay kế hoạch......
    Không làm........ và sẽ..........
    Nhưng cố gắng với tao vẫn luôn vậy
    Mình dù kém nhưng cố gắng vẫn hơn
    Chỉ đau là ba má sẽ buồn đây
    Văn tao ngắn thế này là kỳ tích
    Thơ mày dài viết tiếp đi CÒI ơi
    Tao sẽ tỉnh khi đêm đến mở mạng
    Thấy thơ mày đọc thích wá tỉnh luôn

  2. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    mày ơi tao đúng là hậu đậu
    pót bài nhưng lại nhầm vị trí một chút
    gio không biết sửa chũa nhu thế nào
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tao tính phải chuyển sang chủ đề mới mày ạ. Trang này viết "Nhật kí" mà.
    Thế nhé!
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ngày....tháng.....năm.....
    Nôel trống trơn, sao hôm nay gặp toàn chuyện vớ vẩn ko chịu được, chẳng đâu vào đâu cả, làm việc gì cũng không ổn, đều thất bại.......túm lại là xui.......Nôel là gì? năm nào cũng như vậy, buồn chán..............oa...............chán quá trời..........điên mất..........giá mà..........mà thôi, chỉ là điều ước vớ vẩn, nói ra làm gì?
  5. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn cứ nói năm nay là năm sẽ gặp nhiều thành công của tuổi mình . vậy mà cho đến hôm nay ngẫm nghĩ lại cả một năm qua thì mình chỉ toàn thấy thất bại và đổ vỡ thôi...hi vọng mấy ngày còn lại mình sẽ làm được một điều gì đó thành công,cho dù điều đó là rất nhỏ,để kết thúc một năm không may mắn lắm này . sang năm mới mình sẽ phải thay đổi ...
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Oáp!, Hết năm roài, mấy ngày cuối năm bận quá, bù hết cả đầu. Nhưng phải cố, kiếm xiền tiêu tết. hehe!
  7. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tức ơi là tức ...vừa mới chen lên đc xe buýt...bị móc luôn ĐT............
    my bi mat may roi,huhu...trog thoi gian cho lay lai sim cu...My se dung so 01685474486 moi nguoi nha,ma M cung mat het so cua moi ng luon rui y....nho nhan lai cho M nha

    Cơ ma mấy ngày về đc mua nhiu thứ ghê
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 1/8, sẽ là một ngày đáng nhớ!
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Về nhà lạnh thế ko bít,Giặt xong chậu quần áo và rửa xong đống bắt mà buốt hết chân tay!Hix
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mê man. Cuối cùng thì cũng tỉnh. Nửa đêm, thấy đầu đau buốt. Chui ra khỏi chăn, xung quanh tối đen. Ngoài kia lạnh lắm, biết không?
    ...............
    Ánh nắng làm mình hứng khởi hơn. Ngày mới rồi. Sau cơn mưa, trời lại tạnh. Đi tiếp.....

Chia sẻ trang này