1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xong một môn khó nhằn. Htrc có lẽ trượt visinh but nay Dược liệu thế là ổn rồi, 32 câu trong hơn một ngày thì qua được đã là quá tốt. Mama lại kêu ca điệp khúc, k bao h chịu học cả cứ cái kiểu ôn thi một ngày. Biết sao đc cứ tưởng kì này m khá khẩm hơn, hồi đầu kì đc mấy hôm sau bỏ hết. Cuối cùng lại như cũ. May mà vật chất di truyền bố mẹ cho tạm ổn thì mới có khả năng qua đc chứ cái khoản chịu khó, m k có một chút nào. Đến bực với chính m, cái kiểu thích j làm đấy, chẳng có quy củ j cả. Mama đến buồn cười, 2 năm trc thì ra sức vận động m đi thầy để bù lại khoản lười học of mình, k ăn thua vì m bướng k chịu nghe. Năm nay chuyển sang hay con hoãn thi đi. Đúng là trong đầu mình chưa bao h có tư tưởng hoãn thi cả, qua đc bao nhiêu thì qua chưa sau ôn thi tiếp thì mệt lắm, vốn m đã lười, thà điểm thấp thi cho xong còn hơn. M cứ bảo m cố, khẩu hiệu đc mấy s thì biến mất, lăn ra ngủ. Mama bảo tại m tuổi mèo sinh đúng h mèo nên lười lắm, chỉ ngủ thôi. Chắc đúng!
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nà na ná na nà......thi xong rồi,là thi xong rồi...Sung sướng quá,nhẹ cả người,hà hà...
    Sáng nay thi Toán.Càng nghĩ càng thấy mình thông minh gớm.Mỗi tội hơi lười tí chứ cũng có chút năng khiếu tính toán.Phần ma trận ,định thức,pt e tự lực gánh sinh làm hết,chắc là....đúng hết luôn.Ha haa...Nhưng mà...phần lượng giác,lim liếc, Lô ga liếc e chả hiểu gì hết,và...hứt hứt hứt.Nhưng mừ e vẫn tự hào chán,đó là công sức e tự mày mò mà ra,Ha ha ha,Dù sao cũng thi xong hết rồi.Lúc chưa thi lo nơm nớp,tưởng to tát lắm cơ.Ơ,nhưng mà chẳng biết có ăn tết ngon nữa ko,trong time đi tập qs kết quả lại gưỉ về nhà mới đau.hixx.
    Thi xong,2 con lượn lờ đi bộ lên tận Nguyễn Lương Bằng,rồi hóng hớt vào quán chè trong hồ Đắc Di,ngon và ngon,giữa trời lạnh ăn thật nhiều đá cho hạ nhiệt 3 tuần vất vả thi cử.Sau đó lại lượn về.Nào có về ngay,e lại còn hóng hớt vào hiệu sách mua dc mấy quyển tuyệt cú,muốn mua thêm nhưng...hết tiền.Hix hix.Tiếp tục đi bộ về,tiết kiệm mấy nghìn xe bus.Ki bo thế ko bít.
    Về nhà e lau dọn nhà,e nấu mì tôm,e buôn chuyện với anh hàng xóm....Đến tận 2h mới ra bến xe về.Lần này đi xe bus,ko đi xe ôm nữa,tiết kiệm thêm dc 12K,tự thưởng cho 5K bim bim,tóm lại tiết kiệm dc 7K.Sao tự dưng hôm nay tính toán bủn xỉn thế ko biết
    E chọn dc 1 chỗ khá lý tưởng trên xe,lúc sau có 1 ông "anh",xưng anh anh em em ngọt xớt với em đến ngồi cùng.E là e phớt lờ,ko thèm tiếp chuyện,cực kỳ yết kiêu.1 tiếng đầu e ngủ tít thò lò chả biết gì(ko biết lúc em ngủ hắn ta có kịp làm gì ko ?),Lúc tỉnh dậy,thấy hắn ta cũng...giả vờ ngủ,lặn lộn xoay bên này bên kia,kiểu như muốn dựa vào e í.Hứt,đợi đấy nhá,e đẩy ra luôn,chắc cũng biết ý hay sao í,nhúc nhích lùi .ra,sau đó lại tiến vào,Cáo phết đấy,nhưng e cũng chả nai tơ tẹo nào đâu.Màn tiếp theo,em lôi sách báo ra e "nghiên cứu",còn hắn ta anh anh em em ngọt xớt với em.Hỏi cái này,hỏi cái kia,trường nào,nhà ở đâu,trọ trong hay trọ ngoài,năm mấy,,,,,,,Đủ thể loại của hỏi thăm làm quen í.Nhưng mà...e cũng chả mặn mà gì,trả lời dc mấy câu gọn lỏn rồi mặc kệ hắn ta nói...1 mình.Tiếp theo đó,thấy e gọi điện bảo ông ra đón,chắc nghĩ e sắp xuống xe đây,hắn ta chuyển sang xin số điện thoại.Dưng mà e cóc cho,rồi e còn hỏi"a xin làm gì?"."Để a liên lạc với e".Eo ui,kinh chưa kìa
    Tí quên,1 chút thông tin về hắn ta,trông rõ cáo già,chẳng đẹp trai gì,có lẽ đáng tuổi chú e,thấy bảo ở Hà Nam,làm ở cty xi măng,1 tháng lên TN 2 lần công tác.Chấm hết.Àh còn số điện thoại(lúc e gần xuống xe,hắn cứ bắt e lưu lại cơ):0982059966.Bác nào muốn làm quen thì cứ nt,gọi điện thoải mái.
    Gìơ e đi nghiền đống sách báo hôm nay ngốn hết tiền vào đó đây.Hay lắm í.Tha hồ mà đọc,thi xong rồi là thi xong rồi.Là là lá lá la la.....
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mệt mỏi..... Từ hôm qua đến h, mình ngủ nổi 5 tiếng chưa nhỉ? Cứ tiếp tục thế này, mình chắc đi mất....
    Cái gì đến cũng đến. Chiều nay, ngồi đối diện với tất cả, mình thấy buồn. Sao cái vẻ bề ngoài, ai cũng thế nhỉ? Không ai phủ nhận. Nhưng ai cũng....
    Ừ tốt thì tốt thật đấy, nhưng sai. Rồi phương hướng, rồi lợi dụng nọ kia, rồi tư tưởng, rồi cảnh giác, rồi đề phòng hơn chống, rồi nên thế nọ, không nên thế kia.... Mệt thật!
    Bảo là thi xong rồi hãy...... vậy mà chẳng tránh được. Thỉnh thoảng được lên ngồi uống nước chè "miễn phí" thế cũng hay, nhỉ! Chỉ mệt mỗi cái là mỗi lần như thế lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lặp đi lặp lại mỗi mấy cái chuyện đó, chán!
    Hôm nay, nhắc đến anh, mình lại phải cố nén.... "Việc công là việc công, việc tư là việc tư".... Biết vậy, nhưng thấy đau....
    Tối về nhà, mình gục lúc nào chẳng biết. Cũng may pama tâm lý nên không sao. Tỉnh dậy, lại bò lên phòng nằm. Được chút xíu, lại có người tới nhờ. Đến khổ. Cái số mình chắc vậy.....
    22h30 mò ra đường, gió lạnh cứ táp thẳng vào mặt, đau buốt.... Về tới nhà, sờ không thấy điện thoại đâu. Náo loạn một phen, khóc dở, mếu dở. Cũng may tháng này mình chắc chưa đến lúc bị mất đồ....
    Ngày mai, lại bắt đầu với những môn mới. Sắp thi xong rồi..... Cố lên!
  4. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    chơi Game Show thua roài
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không viết nhật ký vì cũng chả có gì để mà viết cả. Cuộ sống thì vẫn vậy, vẫn là một chuỗi những công việc và hành động lặp đi lặp lại. Dạo này sao thấy mình trở nên thờ ơ với cuộc sống thế. Thi thoảng định nhắn tin rủ bạn bè đi chơi nhưng lại ngại chúng nó bận đi làm đi học vậy là thôi.
    Dạo này mình hay nhậu nhẹt quá chẳng phải chán chuyện gì như ngày xưa mà công việc bắt mình thế. Bắt đầu mệt mỏi với rượu rồi.
    Khổ thân con bé, bao nhiêu việc đổ lên đầu. Đúng là mình muốn tốt nhưng người ta đâu có hiểu. Nhưng cố lên em ạ, anh tin rồi sẽ thành công thôi. Như anh vẫn nói: Nếu nó vẫn nằm trong tim, trong đầu óc mình thì người ta có muốn dập tắt nó thì cũng không làm được nhưng nếu nó không còn nằm trong tim, trong suy nghĩ của mình nữa thì họ không dập nó cũng sẽ tự tắt thôi. Cố lên nhé.
    Hôm qua mình và cô bé diễn một màn hài kịch hay phết, ai cũng ăn dưa bở, đến nối sáng nay con bạn nhắn tin " thế mà cứ giấu" He he. Nhưng cũng thấy hay ho và thèm có một cảm giác như thế nhưng nó là thật chứ không phải chỉ là một màn hài kịch. Cũng lâu quá rồi.
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hơ! trời cũng đã ấm dần! lâu lém rùi mới có time online đây nè! bùn chết đi được! Mình đang lấy lại sức! lấy lại sự tự tin! đang cố lấy lại tất cả! mình đã được anh ủng hộ! anh đã nói ! mình biết! mình vui lém!cảm ơn anh! em sẽ cố gắng hết sức! chỉ cần anh luôn quan tâm ủng hộ em là được rùi1 hj`! yêu anh!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Sao lần nào viết Nhật kí, anh cũng bắt đầu bằng câu đó thế?
    Vàng 2: Thế là không được! Lớn mà không ngoan thì sao lấy vợ được?
    Vàng 3: Em thấy anh nói câu này nhiều lắm rồi, anh zai ạ!
    Vàng 4: Em là em thích nhất câu này đấy!
    VÀng 5: Cái gì đến sẽ đến mà anh!
    ------------------------------------------
    Anh đã hứa sẽ gọi cho mình mà chẳng thấy gì. Về từ hôm qua rồi, vậy mà vẫn bặt tăm. Chiều lại đi..... Bao h mới gặp lại anh đây?
    Mình vẫn biết, mình sẽ chẳng bao h trách anh được. Nhưng mình vẫn thấy buồn....
    ------------------------------------------
    Dạo này mình thích nằm ôm mẹ ngủ. Cảm giác thật bình yên và được che chở.... Giá như ngày nào cũng được thế nhỉ.....
    -----------------------------------------
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa! Sướng quá!hum nay đj học CCNA! hehe! thầy báo tin...hahha! đj Bắc Kạn lắp mạng! hehhe! sướng quá! vừa được đi làm! vừa được đi chơi! lại có xiền! hehhe tội j` k đi! nhỉ! đang ssướng! k viết được nữa rồi!
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    bất giác thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, chả biết nữa, muộn rồi, chả mấy khi mình thức đến giờ này cả, nhưng không hiểu sao, chắc là vậy, mình không muốn đi ngủ, muốn làm điều gì ấy cho đỡ, nhưng......làm gì giờ này? Ko được khóc cơ mà, điên rồi, điên thật rồi, nhưng.........càng đọc càng muốn tắt máy thôi, tự dưng gây sự, hết trò rồi chắc..........điên thật rồi.........quên đi.............đi ngủ đi ngốc, lại thèm có người gọi mình trìu mến là "ngốc".............ước gì..........mà thôi, trẻ con, vớ vẩn.................
    viết linh tinh gì thế này hả trời???????????????
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này