1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cũng lại đi thi, Trái khoáy. Bố ***** cái xã hội này
    Sozi cạ nhà. Bực quá
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Thi xong môn này thấy nhẹ cả người.... Còn 2 môn nữa.... Định hoãn thi, nhưng thôi kệ, thi 1 lần thôi, điểm thấp cũng được. Thử nếm mùi thi lại chút nhỉ! Có người bảo cái cảm giác đó thik lắm thì phải......
    ----------------------------------------
    Anh không về. Cũng chẳng thèm liên lạc gì. Làm mình cứ chờ. Chắc mình quen rồi, lần này cũng chẳng trách anh. Nhưng thấy cứ man mác buồn....
    Nói chuyện với hắn từ hơn 23h đêm tới tận 1h sáng, Hắn kể biết bao nhiêu là chuyện để mình đỡ buồn. Vậy mà mình vẫn thấy có cái gì đó.....
    Mà thôi, kệ đi. Chẳng nghĩ gì nhiều cho mệt. Đã thi xong đâu nào....
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Phân vân chưa biết nên lựa chọn con đường nào. Ở hay đi, đi hay ở. Đi thì chưa biết kết quả như làm sao nhưng trước mắt sẽ là một mức lương cao hơn và được làm việc trong một môi trường mới, hay là ở trong một môi trường mà mình đã bắt đầu thích nghi và bắt đầu thấy yêu mến moi người nhưng đôi khi vẫn gặp phải những điều không như ý muốn và một mức lương mà chắc phải vài năm nữa mới cao hơn mặc dù bây giờ nò là niềm mơ ước của không ít sinh viên mới ra trường.
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    tối qua, 23h30 lục đục tìm cái chứng minh thư để hum nay đi mua sim, mãi chả thấy, chán, 24h leo lên giường ngủ đã, sáng mai tìm típ.....
    Sáng nay, 4h45'' đã bị lôi cổ dậy rồi, bùn ngủ chết đi đc, dậy mở cửa rùi đóng cửa, lại leo lên giường làm 1 giấc đến 6h30 phải dậy đưa bác về. Lạnh quá, ra đg mà mỗi cái ao rét khoác, vẫn lạnh, ko găng tay, ko tất, không áo..................len, túm lại là lạnh. cuối cùng 7h30 mf đc về đến nhà
    Tiếp tục tìm chứng minh thư..........nó nằm đây rồi,hí ha hí hửng cầm chạy khắp nhà, rồi.............chợt nhớ, có đủ tiền mua ko nữa, xem nào...........vẫn thiếu, phải huy động tiền xu thoai, leng keng.....leng keng........ờ vẫn thiếu, cong chút tiền 500 nè, để gửi xe.......sau..............quyết định vét nốt cho đủ để mua bằng đc sim khuyến mại
    Quyết tâm rời nhà ra đi, tưởngmình đi sớm cơ, cứ hí ha hí hửng đi, đến nơi..: hết sim rồi em ah, đi xuống 153 phường HVT, đông như đi trẩy hội, nhưng cũng vẫn câu ấy : hết sim rồi chán, di loanh quanh tp vài vòng, mải nghĩ linh tinh tí húc vào cái xe máy đứng im 1 chỗ, tệ thật
    12h trưa mò về đến nhà, loanh quanh chút rùi quyết tâm chiều phải mua bằng được. 1h15'' mò đi đã đông rồi, đến nơi họ thu bản phô tô chứng minh thư và thẻ HSSV, đàu tiên phô tô 1 cái, vì bốc thăm con bé đi phô tô thêm 20 bản (kể cũng thông minh) cuối cùng tên nó cũng có trong danh sách đc nhận sim, sướng ghê, không uổng công về nhà sung sướng kể cho mẹ nghe, cười như chưa bao giờ đc cười
    Anh vẫn làm nhá, không chịu ăn uống gì hết nhá, ghét! em đi ngủ đây, mai còn đi thi, trước khi đi gủ muốn nghe giọng anh, không bít đc ko nữa
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ chẳng nói trước được gì hết cả. Không định vậy mà vẫn phải làm. Sức mình không kham nổi.... Đành vậy.... Cũng hay là có kẻ đồng loã với mình. Lần đầu tiên có khác, VỊT không chịu nổi....
    Cuối cùng cũng xong việc. Thấy nhẹ nhõm cả người..... Tuần sau nữa thôi. Thi xong, mình lại có thể đến bên anh được rồi..... Chờ em nghe anh.....
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm rồi gặp cô bé, thấy hay hay, đáng yêu phết! Ai ngờ hỏi ra mới biết là em anh Ngốc.... Hàhà, thật không ngờ, trái đất tròn....
    Cô bé thật giống như những gì anh đã kể. Nhưng mà mình thấy bé vào đời sớm quá. Em nói theo con đường nghệ thuật thì phải thế. Uh, cũng đúng.... Nhưng mình vẫn thấy.... Có thể đấy là một cách để bé tập cho chính cuộc sống của mình sau này....
    LẠi nghĩ về mình, chẳng có gì đáng để nói cả. Bạn nói mình chẳng thay đổi. Đúng không? Mình không biết....
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua chị gọi điện, vui thật.... Nhưng chị làm mình thấy nhớ anh, nhớ SC quá....
    Lúc tối, mẹ lại nhắc đến anh, chợt buồn...
    Nằm bên mẹ, mình chỉ biết ôm mẹ thật chặt mà chẳng muốn nói gì.... Quá khứ lại hiện về, rõ mồn một....
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    đã nói hem đc nghĩ inh tinh nữa mà, chị cứ như vậy ah? chị còn đang thi đấy. còn thế nữa em ứ cho chị mum bánh nữa đâu đấy, cố lên chị nhé
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Quyết định !!! Ngày mai mình thử sức ở một môi trường mới. Thành công có thể nhiều nhưng thất bại chắc cũng không ít. Thôi còn trẻ cứ thử đã ...
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    cố lên anh em nhà ta, hehhee, chúc anh thành công nhá, cos lên nhá, làm đc nhìu xiền đừng wên lì xì tụi em nhá

Chia sẻ trang này