1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thật hả anh? Chúc mừng!!!!!!!!! Ở đâu vậy anh?
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình có thêm 1 gia đình nữa.... Ấm áp, hạnh phúc, bất ngờ....
    Bố thẳng tính, mẹ hiền dịu, và gần, gần lắm...
    Chỉ ngán mỗi đứa em, xinh, đảm đang, nhưng chẳng hiền chút nào, mình toàn bị bắt nạt.... Thôi thì "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn", sau này, mình bắt ..... "thằng em rể" trả gấp đôi!
    Thằng em thì "tẩm ngẩm tầm ngầm, đấm chết voi" (cả theo nghĩa đen , lẫn nghĩa bóng ).... Chắc sau này không lo bị bắt nạt....
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    vui, hạnh phúc và chút nữa con bé bật khóc, híc híc, niềm vui duy nhất trong ngày, và điều bất ngờ nhất là thằng nhóc, cứ nghĩ nó quên thế mà.......bất ngờ vì nó. Thật là..........
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm thức đến 3 giờ để chờ giây phút đặc biệt ấy vậy mà cuối cùng lại ngủ quên mất. Mà thức thì cũng để làm gì nhỉ để tự mình chúc mừng mình à Anh thì chẳng lãng mạn để thức đến giờ đấy mà chúc mừng mình. Lại một năm như mọi năm tưng ấy đứa cộng thêm tưng ấy người đi kèm và cũng lại những con người ấy Nhưng chả nhẽ lại mong chúng nó chia tay với người yêu hết sao mình vô lý thật
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào TT, nhìn các em mình suýt khóc.... Chúng vô tư wá! Nhớ chúng thật, gần 2 tháng không gặp..... Chúng cũng nói nhớ mình. Nhìn cái dáng thất thểu chạy tới của các em khi nhìn thấy mình tới, sao mà yêu thế....
    Mỗi lần vào TT, dường như all mọi nỗi buồn đều tan. Chơi với các em, nhìn nụ cười của chúng, mình thấy hạnh phúc.... Vậy mà.... cái mong ước nhỏ nhoi ấy của mình cũng bị người ta cướp đi mất... Thật nực cười.... Tự nhiên mình thấy có lỗi với tụi trẻ quá....
    Chào tạm biệt chúng mà lòng đau thật.... "Em không cho chị về đâu." ; " Chị về bao h chị lại đến? " ; " Chị nhớ đến nhé".... Ôi, lũ trẻ của tôi..... Bao h đây? Bao h thì clb lại có thể tiếp tục?......
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sao mà rét thế nhỉ.......... Hic....
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới.... Tươi lên nào...
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi kô có thời gian vào viết lách. Gần tết bù hết cả đầu. Hik
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Rét, mưa quá nhỉ
    May mà mình đc nghỉ sớm. Rét thế này dễ bị dị ứng lắm.
    Tuần trc, anh vừa về đến TN là bị dị ứng luôn. Mình đi tìm bao nhiêu nơi mà quên khuấy đi rằng trường mình có vườn thuốc Đông Y, ở đó rất nhiều lá đơn mặt trời....
    Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới.
    Theo thói quen, mình lại điểm lại nhưng vụn vặt mà mình đã làm đc và ti tỉ thứ chưa làm đc, cũng như những thứ mà mình đã mất
    2007 là năm mà mình mất rất nhiều bạn bè về cả nghĩ đen, nghĩa bóng. Từ tháng 9 trở đi, mình đã không thiết 1 tình bạn nào cả. Và mình đúng là không bao dung. Những gì mình nhận thì mình sẽ trả cho bằng hết, bằng hết!
    Còn CV, cảm giác ban đầu là rất vui, rồi chán, rồi muốn bứt sang trường khác. Rồi đến tận 4 tháng sau, sau khi thử việc 3 tháng và cầm tháng lương đầu tiên thì mình mới thích nghi đc. Rồi sẽ không biết ntn, nhưng hiện tại thì khá hài lòng
    Anh Tuấn trc khi về quê ăn tết, lì xì cho đứa em. Anh Nh thì bảo tết anh fải mừng tuổi cho cô. Thôi thì quan nhất thời, dân vạn đại. Mãi thì cũng chỉ là 1 gv quèn mà thôi, lại nhớ đến lời thầy Ng nói trong buổi khoa chia tay thầy về nghỉ hưu: mọi thứ rồi cũng sẽ mất đi, công danh, chức tước, tiền bạc, kể cả nhan sắc cũng tàn phai... thứ còn lại chỉ là cái TÌNH.
    Nghĩ như thế mình thấy hài lòng về công việc này, về ngôi trường này
    Còn Tình Yêu, hôm nay là ngày 1.2.2008, còn vài tháng nữa là tròn 2 năm ngày chúng mình yêu nhau rồi. Biết bao vui buồn, giận hờn. Đã có lúc thấy thắm thiết và hiểu nhau lắm rồi thế mà 2 tháng gần đây mình đã chút nữa chia tay nhau. Đúng là yêu nhau đã là khó, giữ gìn tình yêu, không làm tổn thương nhau bằng lời nói lại càng khó hơn. Em nhớ đến tin nhắn giao thừa và những ngày tếtnăm ngoái. Năm nay, dù thời tiết có lạnh nhưng em vẫn thấy ấm áp khi có tình yêu của anh, của gia đình chúng ta
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 01/02/2008
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em chờ đợi ngày mai đến... Em tin rằng sẽ tốt đẹp, gia đình em sẽ đón nhận anh như một người trong nhà. Em hiểu TY thực sự là gì, đó là dù xa nhau, nhưng vẫn tin và hướng về nhau. Sẽ không có gì ngăn trở được tình yêu chúng mình, anh nhỉ, cho dù em biết, sẽ có rất nhiều khó khăn trước mắt mà chúng mình phải đối mặt...
    Cố lên và tự tin anh nhé. Em ở bên này cổ vũ anh...
    Chắc đêm nay em không ngủ nổi. Ở VN đã gần 4h sáng rồi mà...

Chia sẻ trang này