1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tết, ốm Bị lên quai bị, phải kiêng gió kiêng nước. Chán không để đâu cho hết.
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đi làm roài, một tuần nghỉ tết, ăn chơi nhảy múa, giờ đã phải đi làm. Năm mới em chúc cả nhà một năm làm ăn phát tài nhé. Cuối năm các bác kiếm được nhiều xiền thì commision cho em nhá
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng anh đến. Hơi bất ngờ.... Vậy mà mình cứ tưởng anh đã quên....
    Cũng gần 8 tháng rồi mới gặp..... Anh khác nhiều so với tưởng tượng của mình....
    Nói được vài câu lại đi. Lúc nào cũng vội vàng như thế. Chẳng biết khi nào gặp lại....
    Anh đi rồi, bà vẫn nhắc, vẫn gọi tên anh. Phải rồi, bà đâu có hiểu....
    ----------------------o0o-----------------------
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    14/2 ngồi thần mặt 1 lúc khi nghe bài hát buồn!
    14/2 vẫn 1 mình thôi!
    Cứ nghĩ đến lời hắn nói mà đau lòng, cứ nghĩ đến hắn mà đau từng khúc ruột. Tại sao????
    cả 2 cùng cần có nhau thế mà người này cứ vì người kia, để rồi...........
    Mình tôn trọng lựa chọn của hắn! Mình chấp nhận rời xa cậu ấy, thế mà đôi khi vẫn thấy lòng đau đớn lắm!
    Xa dần cuộc sống, xa dần hắn.
    Lang thang chiều với những vẩn vơ, những suy nghĩ lung tung rồi cười 1 mình.
    Cầu chúc cho cậu hạnh phúc béo nhé! Không có cậu, cuộc sống của tớ như đã chết, nhưng dù chết, tớ cũng phải chết cho thanh thản, phải mỉm cười.
    Chúc cho mọi người có 1 TY đẹp, hạnh phúc!
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng, xin thằng em ít tiền mừng tuổi mua cái USB mới thì bị từ chối. Ghét!.... Cóc cần!.... Phen này mua về, ko cho mượn nữa....
    Chiều, đi giải hạn, hăm hở rút cái thẻ cầu may. Ai ngờ vớ luôn phải cái thẻ nói NĂM NAY TIỀN CỦA MẤT NHIỀU... Hic... Mặt thở dài đánh thượt....
    Tối về, lại có người mừng tuổi. Khà khà.... Lại vui như Tết.... Kể ra ngoan thế này, đc mừng tuổi cũng đáng..... Mất là mất thế nào........ Thế là lại ngon lành mua USB mà cóc cần nhờ cu Tý.
    Hi vọng Tết ra, đi dạy rồi, chắc sẽ khá khẩm hơn....

    Thôi, làm ly Cafe đã....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Valentine chỉ có những tin nhắn, những lời chúc.... Được vài cái kẹo mút hình trái tim của DA, tấm card của AQ và một bông hồng của ai đó gài vào cửa phòng mình được mình phát hiện trước lúc đi ngủ....
    Đành rằng còn nhiều người quan tâm, nhưng vẫn buồn quá, buồn vì phải xa C....
    Nhớ C thật nhiều...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 15/02/2008
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Ngày càng lạnh. Lạnh càng làm cho sự cô đơn của những tâm hồn ai đó càng lạnh lẽo hơn !Cầu mong: Chúa bảo trời cho những ánh nắng ấm áp.
    Mai đi học rồi! Lại được gặp mọi người rồi. Cũng nhớ mọi người ghê cơ.Nhớ những khuôn mặt tươi cười, tiếng nói ầm ĩ của Dược 1...
    Chị hnay mổ. Mà hay thật, mổ để chuẩn đoán. Cũng không biết như thế nào........ may mắn là cũng có thành tích.........Siêu âm, XQ theo dõi bao ngày, hôm qua chuẩn đoán viêm ruột rồi ngày hôm nay chi kêu đau. Hội đồng bác sĩ quyết định mổ để chuẩn đoán xác định rồi bất ngờ............ khối u 7 lạng to bằng quả cam.....??????. Sợ wá. Trời lạnh thế này......... chị ơi cố lên nhé. Chị sẽ nhanh khỏi thôi
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sáng, tìm mãi mới thấy cái đt kêu ở chỗ nào. Hic, thì ra ku em sợ mình làm theo thói wen tắt chuông báo thức nên giấu hẳn dưới .... đệm. Hic.... Loay hoay mãi... Cũng may, nó ko làm như lần trước, giấu đt trong dép và cho vào.... gầm giường... . Tắt được tiếng kêu "khó chịu" đó, mình lại ung dung nhắm mắt. Sớm mà, 1 lát nữa....
    Lạnh.... Chợt nhớ hôm nay là buổi học đầu tiên sau Tết. Cười.... Lại vớ đt. Hí hoáy nt. Tuần mới, ngày mới, kì mới, cố lên!
    Tới cầu thang đã nghe tụi trong lớp cười nói ấm ĩ. Mới xa nhau có mấy ngày mà nhớ thật!
    Mình nhớ và tìm một ánh mắt.... Mình muốn nhìn thấy nụ cười trên môi người đó đầu tiên.... Cũng may, nó không làm mình thất vọng. Đầu năm, đi học đúng h thật......
    Rồi tán phét, rồi mừng tuổi, rồi kể chuyện mấy ngày Tết, và nhận wà SN muộn.... Hihi... Sướng!
    Tưởng rỗng 3 tiết, ai ngờ các thày thoáng, cho nghỉ luôn cả 6 tiết. Thế là rào rào, thế là ầm ĩ... Cả lũ kéo nhau đi hội chùa..... Đi chơi thích thật.... Rồi cười nói, rồi lại tán phét, rồi kinh nghiệm chọn người yêu, rồi chụp ảnh, rồi lại hứa hẹn đi chơi....
    Chiều tối nay lại tụ tập! Hèm, nhà mình. Chơi tẹt. Ăn tẹt. Uống tẹt. Hí, mới nghĩ đến mà sướng!
  9. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    dạo này mệt wa''
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm, chưa làm đc gì mà đã đi ăn cưới chóng cả mặt

Chia sẻ trang này