1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    biết chắc mình trượt rồi.................
    từ hôm thi về đến giờ , áp lực quá mức.Vừa mới về tối hôm trước , sáng sớm hôm sau đã phải vào "trình diện" ông bà. Không cho mình học liên kết, lại bắt chuyển sang thi trung cấp dược trong khi mình rất sợ ngành y -dược , lại chẳng biết tẹo j về hoá cả, lại còn nói con gái ko thể chậm 1 vài năm đc..........., 1 mình chẳng thể nói hay thanh minh với mọi người, hơi 1 chút là lại nói mình cãi.......; thật sự mình cảm thấy rất buồn, luôn sống trong kiểu bị áp đặt từ trc đến giờ...........nhưng biết làm sao đc.....
    nhưng học liên kết cũng rất tốn kém, mà nhà mình lại đang nợ nhà bác đến 1 tỷ, lỡ bác đòi ngay bây giờ thì sao mẹ bán kịp nhà chứ, mẹ nói bán 1 nhà đi để trả nợ và mua xe cho mình.........hay là như vậy nhỉ, mặc dù mình ko thích nhưng như vậy sẽ gần gia đình , mình ko muốn xa bố me nữa......dạo này nhiều chuyện quá , mình sẽ ở gần nhà để còn chăm sóc cho nhưng ng yêu thương nữa chứ
    - em biết anh ko muốn em học cái đó , và muốn em vươn xa hơn , nhưng em ko thể, c/s của em gắn liền với tình yêu thương với mọi ng, em ko thể làm bố mẹ khổ vì em nhiều nữa , càng ko thể xa gia đình lúc này. A hãy về TN học cao học như đã hứa với em anh nhé, dù thế nào đi nữa anh cũng ko thể từ bỏ tất cả...............
    - Chị của em cũng cố gắng nhiếu lên chị nhé.2 chị em mình ko đc để anh Đ buồn đâu............................
    em tin và yêu chi nhiều
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày 30/07/2007 lại là một ngày đáng nhớ. Khi tâm trạng ai cũng buồn nên mình chẳng báo tin vui của mình cho ai.
    Xem nào mình nhận được lời chúc mừng của bố mẹ, của bố mẹ anh, các cô dì, các thầy cô dạy ĐH, cô giáo hướng dẫn thực tập và các em trong gia đình, à cả ku Toàn nữa chứ.
    Chuyển sinh hoạt Đ về địa phương cũng đã hoàn thành trong buổi chiều rồi. Tin tức đã đc trường báo song lịch dạy, dạy ntn thì chưa biết nên dù có vỡ mộng đc đi học ngay nhưng cũng xuống HN luôn. Mọi việc mới chỉ là bước đầu, mình tuy bằng điểm Xuân nhưng chắc chắn kém hơn Xuân rất nhiều, Mình chỉ là GV ...kô là quản trị mạng. Xuân thì làm tốt đc cả 2 mặt đó, về bằng cấp là thua hẳn rồi, về trình độ chắc kô bằng bởi mình là dân SP thật còn Xuân là dân IT chính gốc, Hơn nữa Xuân đã dạy ở CNTT + thử việc 1 tháng ở ĐH KT...chắc hẳn về kinh nghiệm đã hơn.Ui đến cả hình thức thì cũng hơn mình nữa Hì mình chẳng có gì ngoài niềm tin, sự kì vọng của người thân trong gia đình. Mà sao mình lại so sánh với Xuân nhỉ, tất cả đều ở phía trc và mọi sự so sanh đều khập khiễng. Giai đoạn thử việc sẽ nhiều thú vị đây, chắc chắn mình sẽ học đc khối điều trong cuộc sống cũng như công việc.
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay SN Rabit.... Rabit vẫn chưa biết tin.... Lâu lắm rồi, mình cũng không liên lạc. Bởi có một cái hẹn nhưng không có điểm kết.... Mình biết nói thế nào với Rabit đây?....
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Lòng nó đau lắm, buồn lắm ...soa miệng nó cứ cười...trơ trọi quá...Nhận được pm của chị mà nó ko thể reply lại...nó yếu đuối, nó cô đơn và cần ai đó để nó có thể tâm sự nhưng...nó sợ...nó sợ sẽ ỷ lại quá nhiều, nó sợ nó sẽ quá dựa dẫm vào người ta...Nó cần phải một mình, nó cần phải mạnh mẽ...Nó phải học cách "trơ trọi" "thô ráp"...Muốn đi luôn mà nghĩ mẹ nó buồn...có 3 năm thôi...sao mà dài thế nhỉ...ước mơ...ôi cái ước mơ này sao lại làm nó quàn quại thế này...Muốn từ bỏ mà tâm nó ko thể...cái tôi và tham vọng của nó quá lớn...Thôi...đi đi ... tiến lên nào
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ô la la,sướng quá!Vậy là ko phải vất vả với cái đống tiếng anh khó chịu ấy nữa.La la la,sướng quá!Làm mình bùn thỉu bùn thiu cả tháng,cả năm.Hì
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm wa thật là mệt, nhưng vui. Cảm ơn nhé HC, DC! Có lẽ chỉ có 2 người làm B cười được như vậy thôi. Đôi lúc B im lặng, đôi lúc B ko trả lời mọi người, đôi lúc B cố tình tạo cho mình cái vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ. Nhưng trong lòng B, 2 người luôn rất quan trọng.... B yêu 2 người nhiều....
    Mưa...... Ghét thật.... Sao hôm wa lúc đi trời ko mưa thế này nhỉ. Mới hơi ướt 1 chút đã tạnh rồi. Hôm nay thì cứ rả rích mãi.... Chán.... Giờ có muốn tắm mưa cũng ko được. 1 ngày bận rộn đến rồi.... Không thể chào đón ngày mới với bộ quần áo ướt sũng đc....
  7. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình gặp lại mấy người bạn cùng học đại học trong sinh nhật của một người bạn.Đã lâu lắm rồi mình mới gặp lại họ , vui thật là vui và cũng lâu lắm rồi mình mới thấy vui như vây. Vậy là đã tròn 3 năm ngày mình ra trưòng rối đấy . 3 năm gặp lại chỉ thấy mọi người có vẻ chín chắn hơn nhưng vẫn vô tư, vui vẻ như ngày còn sinh viên ấy . Mọi người nói chuyện ngày ấy vui thật . Sau ngày ra trường mỗi người lựa chọn cho mình một chí hướng riêng ,sau 3 năm gặp lại thì ai cũng đã có những bước tiến nhất định trong cuộc sống .Hầu hết mọi người đều đã ổn định rồi . Có người cũng đã mua được nhà rồi đấy,nhà tập thể thôi mà chắc cũng có hỗ trợ từ gia đình nhưng như thế đã là khá lắm rồi ,hầu hết đều có dự định lập ra đình vào cuối năm nay. Còn mình thì sao? sau 3 năm dường như mình vẫn ở vạch xuất phát và đi thụt lùi thì phải. mình vẫn chưa làm được gì cả .đi làm mà lương vẫn chưa đủ ăn , thỉnh thoảng vẫn phải lấy thêm của mẹ. mình thật là kém . Ngày trước mình đâu có thua kém họ, đã có những môn học mà mình đã vưọt hơn 100 bạn sv khác để đứng đầu trong môn đó mà , vậy mà sao mình lại ra như thế này nhỉ? đã đến lúc phải xem lại bản thân mình rồi . phải chăng mình đã đi nhầm đường ? và đâu là mục tiêu của mình?
    Đi du hoc ? đó là do bố chọn cho mình đấy chứ . mà đúng hơn là nó chọn mình chứ mình chẳng chọn nó . mà tại sao lúc đầu mình không cố gắng lên để bây giờ lại luyến tiếc ? cơ hội tốt như vậy mà sao mình lại bỏ qua nhỉ ? có phải ai cũng có cơ hội đó đâu. bây giờ có cố gắng cũng khó khăn hơn rất nhiều , mà hi vọng thành công cũng là rất mong manh . mà có nhất thiết phải cố gắng đi bằng được không? ở nhà cũng làm được mà. Mà không đi cũng thấy tiếc.
    Hay là theo ý mẹ về Sông Công làm?không phải là mình không thích về đâu. 7 năm lang thang ở đất thủ đô này mình cũng thấy chán lắm rồi đấy chứ , mình cũng muốn về gần bên mẹ, nhưng dường như quê hương chẳng chào đón mình về , mình đã nộp đơn mấy lần rồi nhưng mà toàn bị từ chối vì những lý do không đâu ấy : nào là người bé không đủ sức khoẻ ,nào là bằng dân lập ,nào là chỉ nhận con trai không tuyển con gái . Những lý do đó chỉ là cái cớ thôi . thực chất thì họ đã nhét hết con ông cháu cha vào rồi. làm sao đến nổi lượt mình cơ chứ .mình như đứng trước một ngã 3 đường .biết chọn huớng nào đây?
    Nhiều lúc mệt mỏi mình muốn có một bờ vai đủ chắc để dựa mà cũng không được nữa . Phải tự mình cố lên thôi.mình đã để phí mất 3 năm rồi , thời gian bây giờ với mình thật quý biết bao. mình đã 26 tuổi rồi . không còn nhiều thời gian để mà phấn đấu nữa đâu. phải cố lên thôi.......
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    @ Đá. Chuẩn bị đi làm rồi ah? Khao đi. Chúc mừng nhé.
    Đi làm rồi lấy chồng sớm
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét cái máy vi tính của mình.Muốn đập cho phát.Sửa cả chiều mà vẫn ko xong,loay hoay mãi giờ mới online dc.Hixx
  10. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ...
    Hôm nay Hà Nội nóng dã man, đang ngồi điều hòa mát thi gặp ngay bà Hiền trắng
    Đang ngại đi mua kính 1 mình thì thấy thằng Dân đen online. Mà oái oăm thay, mấy lần nó chát với mình đều vào lúc mình đang đánh răng. Cái thằng hay thật, mình bảo nó đợi nó lại bảo lúc nào cũng phải đợi. Ai bảo nó chọn lúc mình đánh răng mà gọi chứ :mad: . Mình chợt có ý tưởng :idea: rủ nó đi mua kính cùng cho vui. Thể nào nó cũng rủ mình đi ăn uống :cheers: .(âm mưu thế ko bít)
    Kế tiếp để ăn mừng vụ mua kính mới và chia buồn vì bị cận thị (hehe cái nì mới hay đây). 2 đứa đi ăn ốc luộc ở Nam Đồng. Xem nào, ăn lắm phết, 1 ngao hấp, 1 ốc luộc, 10 trứng cút lộn, uống trà đá. Xong đâu đấy thì đứa nào đi đường đứa ấy. Mình có nhã ý mời nó ăn cơm nhà mình mà nó không sang. Tối về nó nấu mì ăn. Cho đáng đời lắm, cái thằng ương bướng. Lại còn kêu than chứ (lúc đó sợ sang U lại oánh cho một trận chứ chẳng chơi, nhưng giơ cũng thấy tiếc rùi, ăn hai gói mì tôm giờ nóng bụng kinh).
    (trích từ blog của kẻ độc ác "Hiền trắng")
    Tối về mua quà sinh nhật cho ny. kết thúc một tuần bị giận vui quá.
    Thê mà ny còn kêu vẫn giận chút chút. khi nào mua gấu bông mới hit giận... ec ec. con gái ai cũng độc ác hit zậy. được thui lúc nào mua cho ny con gấu bông... đeo ở lắc chìa khóa hehe
    Mà ny bảo nghỉ việc rùi nghe khó tin thiệt, tại ny hay nói dối ---. chẳng bít đâu mà lần. lại còn kêu bi thầy u bắt về lấy chồng 24 tháng sau ăn hỏi mơi kinh chứ. mà cái thằng đó ở 159 Lương Thế Vinh là ai nhỉ ( nhà mình ở 169) có bít thằng nào ở 159 đâu. Chác lại tà lưa đây.

Chia sẻ trang này