1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Hum nay đầy tháng.... Con bạn lại wên mình rùi.....
  2. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh nói: "hay em yêu người nào gần nhà cho đỡ vất vả". Nó lặng im hồi lâu, và nó bảo: "nếu anh còn yêu em thì sau này đừng bao giờ anh bảo em vậy nữa nhé, vì đơn giản là em chỉ yêu anh, thế thôi anh ạ"
    Thế rồi, lời nó nói như gió thoảng qua tai, sau chưa đầy nửa tháng, anh lại bảo: "em bây giờ chọn lại còn kịp đấy, chưa muộn đâu", nó buồn, nó ngồi sau anh mà mắt rơm rớm, anh ko hề biết điều đó, và sau đó nó cũng nói lại với anh một lần nữa: "anh đừng nói thế nữa, nếu như còn yêu em. Chỉ lần này nữa thôi anh nhé, lần sau anh mà nói nữa em sẽ hiểu theo 1 nghĩa khác đấy". Anh hứa rồi nhưng........chả được bao lâu, hôm qua, anh lại nói vậy, nó nghe anh nói mà đau quá, đó là nhát dao cứa tim em anh hiểu không? Tim em đau lắm, em đọc xong câu ấy mà em có cảm giác như anh bảo em là " anh không yêu em nữa đâu", đau lắm anh ơi. Em cũng chả biết nữa, tại sao anh lại nói thế? Anh có coi lời nói của em là gì không? Hay những gì em nói nó chỉ như gió thoảng qua tai? Em thất vọng và buồn ghê ghớm. Đến hôm nay em chưa hết buồn, chưa hết giận anh, chắc anh biết điều đó chứ? Anh có biết đêm qua em không ngủ được không? Anh có biết đêm qua em nằm khóc 1 mình không? Anh có thực sự hiểu cảm giác lúc đó của em như thế nào không? Mệ mỏi, buồn tủi, thất vọng và tự dưng cảm thấy MÌNH KHÔNG LÀ GÌ CẢ.
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mất nick,mất blog rồi!Huuuuuuuu
    Bây giờ t dùng nick"candy_vienkeosua_ilove"cả nhà nhé!Blog cũng thế nốt
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá thôi, chả mún đi học nữa, học làm gì nhỉ? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, điên rồi đây, hjc hjc
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    8/3 anh phải đi làm tối ... hu hu hu ... em đi chết đây !!! Anh bảo a sẽ cố đổi ca cho người khác ... huhuhu..anh ơi cố lên...em không ở nhà một mình đâu...
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    sao giống chị bây giờ thế. Chị cũng đang đau đầu vì học đây mà mai thi rồi. .............. Thế bên ấy biết chị làm gì k?.......... hì hì. 1 lon HALIDA tạo nguồn cảm hứng, có phê thì học mới vào....
    Học để làm gì uh? Với chị học để không phải như bố cặm cụi làm việc như nông dân tay chân luôn nấm bẩn mà tiền trong túi.........ôi sao ít thế mà lại vất vả thế, học để không như chị họ chị không có công ăn việc làm để chồng khinh như.....dog, giờ lại thêm bệnh tư tưởng như ....người âm. Học để quen những người tri thức- họ khác người lao động chân tay lắm em ạ........... Vân vân và vân vân mặc dù bên này học cũng không ra gì nhưng vẫn học. Học để không như những ai kia.hihi
    Cố lên cô em gái. Học là suốt đời mà nhưng xitress wá thì rủ anh yêu đi xả, lúc không cấp thiết wá thì tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa và tu bổ.
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh nhật , vui vì gặp bao nhiêu là bạn cũ. Thật thích!
    Ngày sinh nhật , vấn đề nóng hổi nhất của thằng bạn mà được bố mẹ hắn quan tâm nhất là hôm qua đi hát Karaoke đèo đứa nào. hihi. Cả lũ nhao nhao hỏi mà hắn không nói gì. Hẳn giai đoạn bí mật đây. Mong cho hắn nhanh chóng chuyển sang giai đoạn đường mật. Hìhì.
    Cuối buổi sinh nhật mình bị thằng bạn mắng té tát. Ôi sao hắn tức giận và mắng mình ghê thế mặc cho con bạn mình ngăn nó lại. Nó từ trước tới giờ có hay chơi với nhóm này đâu cơ chứ. huhu. Nhưng hắn mắng mình cũng đúng. Mình chưa bao giờ nghĩ vị trí của mình quan trọng và có trách nhiệm đến vậy. Chỉ đơn giản vì giờ mỗi đứa một nơi và mình không còn là....... nữa. Rút kinh nghiệm. Phải sửa thôi.
    Đi sinh nhật cũng gặp hắn. Hắn làm mình giật mình. Ôi hay thật. Đã có lúc mình nghĩ mình với hắn....... nhưng dù sao hắn với mình vẫn quá khác nhau. Này tên bạn: "DỨA "đây không trả đó làm gì nhau nào.
    hnay là sinh nhật chính thức: HAPPY BIRTH DAY TO YOU:
    CHÚC CHO ÔNG CỤ SỚM CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐƯỜNG MẬT,

  8. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    M à. XỜ LỜ nhé. Thật sự hôm đó tao không quên ngày đó( Lúc trưa về t nhớ) nhưng tội lỗi là t không nhớ nt cho m thôi.
    Với m chỉ có một người biết là m ntn với t thôi. Đừng bao giờ buồn nhé bạn. t với m luôn bên nhau đúng không? Đừng quên điều đó nhé
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    em ốm òy, dạo này mọi ng nhìu bí mật nhắm nhé, em bít gần hết rùi (nhờ chị chuyển với chị gái iu của em chỗ vàng vàng nhá ), em sẽ cố gắng mà, nói nhỏ nhỏ nhá, kì 1 em đc 7,1 (đc học bổng hok thì em hok bít nhưng may ra đc )
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    22h
    1 người mỏi. 1 người mệt. Thế thì ai sẽ đấm lưng cho ai trước đây nhỉ

Chia sẻ trang này