1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nếu tất cả chỉ có thế thì thôi đi. Chấm dứt hết đi. Cứ làm khổ nhau làm chi. Đi hết đi.....
    TẠi sao thế? Cứ gặp, yêu nhau, rồi lại xa.... Phải chăng đó là quy luật của cuộc sống? Quy luật của tình yêu?
    Thôi đi... Ngụy biện.... Tất cả chỉ là giả dối mà thôi....
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình không tập trung được mà cứ nghĩ về giờ này của 2 năm trước. Sao giờ này năm ngoái kô như vậy nhỉ. Nỗi nhớ anh ùa về .......... Trưa nay định nói dối anh nhưng nghĩ anh tưởng thật, đang bận mà lại đi lên nhà mình thì cũng tội
    Chẳng thể ngờ là có anh mình đã thay đổi khá nhiều, thay đổi để tốt hơn. Dù không còn nhiều lãng mạn nhưng lại chuyển sang sâu sắc , đằm thắm ........ Mình chỉ hơi e ngại là anh có chán mình không nhỉ khi mà mình muốn gì, thích gì, ghét gì, suy nghĩ gì hay chuẩn bị nói điều gì anh cũng đoán được. Còn mình, có hiểu anh không nhỉ ? Cũng thấy quen thuộc, đoán được nhưng anh sâu sắc quá. Chẳng trách người ta bảo " đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu nặng như cơi đựng trầu"
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống mình hay sao ấy nhỉ??? Mỗi tội thay vì mình lừa mình đã bị lừa hix akay wa. Anh yêu của mình kô lãng mạn đc như thế
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi phỏng vấn , thằng Mỹ đen nói như Rap , mình căng hết cả lỗ tai ra mà chạy không kịp nó nói . Hài lòng nhất là lúc nó nói the salary would very good . Tuy nhiên lần này mình cũng chỉ là đi phỏng vấn chơi , được thì được mà không thì cũng thêm ít kinh nghiệm trước bọn tư bản bóc lột
    Sắp tới có một training course của tụi nó , free nên apply luôn
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nghe nì chắc đc oy`, chúc mừng nhá
    Ngày....tháng....năm....
    Hic, 6h kém 10 có ng gọi dậy đi học, ko nghe máy, nt em dậy rồi, thực chất cuốn chăn, ngủ........vì ko lê nổi cái chân dậy, cuối cùng nghỉ học, 16h30 đỡ hơn, đi học tối, mưa, ướt lạnh....về đau đầu, chắc ốm mất, mai lại kiểm tra , mà có bít gì đâu mà kiểm tra chứ
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    .....Khi sự đau khổ lên tới mức tột cùng thì không một giọt nước mắt nào xuất hiện. Nó không hề khóc, nhưng có phải nó đang đau khổ đến tột cùng không? Đôi lúc nó tự nhủ thầm " Có gì đâu, chỉ tại thần kinh căng thẳng quá thôi", nhưng cái cảm giác đau đớn và không thể ngờ đến kia vẫn còn tồn tại và hung hăng chiếm lấy toàn bộ trí não. Cái thứ ảo giác đó càng ngày càng lan rộng. Rồi nó hiểu ra, trong giấc mơ tái diễn hàng trăm lần trước, nó đã chạy như điên giữa màn sương dày đặc, giữa một vùng không bờ bến đầy rẫy những bóng ma. Lại thêm một cơn mơ hay sự thật? ! Nó cảm thấy tất cả những gì đáng kể trên thế giới đều tan biến mất, cuộc sống đã sụp đổ, sợ hãi gầm thét trong lòng như một cơn bão, nó chạy, chạy mãi như một người mù tìm nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn của tình thương yêu và Niềm Tin...
    Rồi trước mặt nó xuất hiện một dải sáng chập chờn. Trong giấc mơ không bao giờ nó tìm ra ánh sáng, chỉ gặp toàn sương mù xám ngắt. Vậy thì, ánh sáng kia có nghĩa là hiện thực, có nghĩa là bình yên. Nó đang đi tìm sự bình yên trong tâm hồn, bình yên ở trong tim, và nó đã tìm được. Nó coi cách đó là sự giải thoát.
    "Ngày mai, để ngày mai sẽ hay, ngày mai mình sẽ có nhiều nghị lực hơn". Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nó lẩm nhẩm nói với cái nội tâm đang giằng xé trong nó như vậy và thấy nhẹ lòng hơn.....

    Nắng lên rồi.... Ngày mai, tất cả rồi sẽ qua...
  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Life is a darn circle , perhaps . Hôm nay mrs Vân thông báo lương thực chỉ có 300$+bonus , còn thử việc 200-250$ . Nghe cũng nản , tự dưng nghĩ thằng a mê ri cơn kia là nigga mới tội lỗi .
    Nhưng nghĩ kĩ cũng đúng , những cái kiểu như 3rd-company này nó là trung gian , lương của tụi nước ngoài trả có thể cao nhưng đến tay người làm thì chả còn bao nhiêu . Giờ mới biết bà chị lương 4000$ theo cam kết của tụi Nhật mà qua công ty đến tay chỉ còn 1500$ , mà lương 1500$ ở Nhật thì thua xa công nhân , sống thế nào được .
    Hiện tại thì với 2,300$ thì mình vẫn có thể làm được ( vì chẳng phải thuê nhà như tụi nó ) , điều mình cần là cơ hội tiếp xúc với tụi Mỹ , muốn xem và học xem chúng nó làm việc sao . Cố lên mọi thứ vẫn ở phía trước .
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Hum ni . . . Treo mõm
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, sống và chấp nhận thử thách của cuộc sống, bác Le Te cố lên nhá
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đau ê ẩm. Muốn được đánh gió, xoa lưng, muốn ngủ một giấc để hết sạch lo âu. Hôm nay định về mà Bố mẹ, rồi cả anh nữa cũng không cho về

Chia sẻ trang này