1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sand8x

    sand8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mạng bị đơ ....gét
    Hum nay bị leo cây..........tức
    vài thứ nữa k đâu vào đâu hết..........chán
    Nhìn như mình đang chán đời thì phải.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Coi nào, hôm nay.............hừm, cái thằng lớp trưởng chạy qua mình: "Thầy Quý gọi tao mày ạh". hắn đi, lúc sau quay lại với tờ giấy trên tay: " mày ơi, mày.........", làm con bé háo hức, xem xong vui ra trò.
    Lại nữa, bài kiểm tra Anh lần trc cú ông thầy quá, ko thèm nộp, hum ni nộp cùng bài mới, tưởng ông ý ko thu, ngờ đâu, ông ý bẩo: "viết thế này àh? về viết lại đi", he he he, nghĩa là gời sau vưỡn có cơ hội nộp, ko phải xới trứng nữa, hí, thầy tốt bụng quá.........
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian miệt mài ăn ngủ chơi ,mình đã làm xong cơ bản cái đồ án . Thứ 2 là nộp cho thầy xem chơi lần 1 .
    Dịch có 100 trang mà hết nằm đến bò , ngồi , đứng . Ngấy quá . it f*ing kidding me
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Buồn thê thảm!Vậy là nick lamduechi sau 2 năm tồn tại và cũng dc nhiều người biết đến,1 thành viên khá thân quen của box TN,và nhiều box khác đã ...ra đi ko thương tiếc!
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0

    Buồn thê thảm!Vậy là nick lamduechi sau 2 năm tồn tại và cũng dc nhiều người biết đến,1 thành viên khá thân quen của box TN,và nhiều box khác đã ...ra đi ko thương tiếc!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko có gì đặc biệt lắm, kể lại nốt hôm qua....
    Tối qua, 8h30 đc tan rồi.......thích thế, liều đi về theo cái đường từng coá cướp giật, đi mài gai hết cả xương sống....chả bít làm gì, vừa đi vừa đêm...........các đôi, cứ 1 đoạn lại có, khiảng chừng 10 đôi thì hết con đường, hjc hjc, mang tên đường TY chả sai
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chán kinh khủng . Chẳng ai giúp j được cho nó. Một mình nó lại lầm lũi bước đi .
  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nó chán rồi, đến đâu thì đến . Nó phải buông tay ra thôi . để cho em đi ..... Cho em đi tìm niềm vui mới .....
    CHo em chọn lấy "dòng nước" mới, cho em khỏi phải bâng khuâng ..... Nó không làm khó em nữa . ...
    Nó chúc em hạnh phúc !
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    đi nào, đi thôi, đi nữa nào, như một cái bóng, nó đang quen thế mà. Chắc đây là loạt bài cuối cùng của nó trên ttvn, cũng bùn, chả ai quan tâm đâu mà, hè hè, đi đi nhá, bình an nhá, hạnh phúc nhá. Chào tạm biệt.
    Mưa, làm nó ướt, lạnh, mệt, và.............chuẩn bị đi học tối thôi nào, con bé Ngốc, đứng dậy đi nào, mày ngồi đó mà gõ àh, nóng àh? phải ko? ko biết, lại ngất thì khốn đấy, 1lần chưa chán àh? Tối đi cẩn thận nhá, đừng có đi nhanh nhứ thế nhé, mày hư lắm, toàn đi nhanh thôi, biết rõ sk của mình vậy mà............giũ gìn sức khoẻ nhé
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay mình làm được gì nhỉ?
    Tối nay, định không nói chuyện với chị Nhi nữa để 2 chị em cùng học hành. Nhưng gọt hoa quả xong, gọi em Trung Quốc sang ăn cùng, nói qua nói lại, thế nào lại nói về Hoàng Sa, Trường Sa. Rồi bật máy tính lên để có dẫn chứng Thế là đến hơn 22h khi mà ai cũng "nóng nực" thì đứa nào về phòng đứa nấy
    Giờ thì thử chạy nốt rồi đi ngủ thôi.

Chia sẻ trang này