1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế ko biết,cả sáng hì hục ngồi viết mấy cái báo cáo,công văn chuẩn bị cho bài tập tiếng việt th chiều nay.Thế mà đến trường lại thông báo dc nghỉ.Rõ ghét,biết thế này mình về nhà từ mấy hôm trước.Ghét^^
    Ra bến xe về luôn,nhưng do xe chạy lờ đờ và đón bắt khách nên đến tận 3 rưỡi mới về đến nhà.Mệt lử người.Trên xe lại quen dc 1 chú làm sở nội vụ Đắc Lắc.Cũng khá thú vị.
    Về nhà giặt 1 đống đồ.
    Ông ốm mệt,mẹ phải đánh gió cho ông.Mong là ông sẽ chóng khoẻ.
    Về nhà,lại cảnh tượng đó diễn ra.Mình chán lắm rồi.Mình ko biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu và ntn??????????????????Mình ghét khi phải thấy cảnh đó và thấy người phải chịu cảnh đó.Đến bao giờ mới ko còn??????
  2. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tớ hko biết đó là chuyện jì,nhưng cậu hãy cố gắng lên...tất cả sẽ qua thôi...nếu cần chia sẻ với ai đó thì tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe,...mình là bạn mà....
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko cần phải bôi vàng những dòng nhật ký của người khác như vậy đâu?Tớ biết tớ phải làm j và ntn.Và tớ biết người tớ cần chia sẻ là ai.
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt chết!HIx,Ngồi tra tấn 3 tiết triết và 2 tiết Anh,chẳng điểm danh j cả,biết thế về ngủ cho sướng ,.Thời tiết thay đổi khó chịu quá!Đã thế chhiều lại còn tập tành,nghỉ cả tuần giờ tập lại ngaị quá!
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mệt chết mất!Cứ đến cái ngày thứ 6 là mình sợ phát khiếp,hãi linh hồn.Trời thì nắng nóng mà bắt người ta ra giữa sân nắng tập mấy cái bài khởi động như điên như hấp í,chịu ko nổi,đã thế còn bắt phạt cho chạy đi chạy lại,rỗi hơi,ghets^^.Sau đó lại chạy bán sống bán chết mấy vòng quanh sân,về đến nơi chẳng còn biết mặt mũi trời đất là j.Đã thế sáng nay phát bực mình ko tìm thấy ổ khóa phòng bên.Rõ ràng hôm qua mình mở,sau đó vẫn cài cả ổ và chìa ở cửa.Lại phải lóc cóc lên tầng 4 mượn tạm rồi đi học,đi xe bus lại say xe,vẫn còn sớm ra uống cốc sữa mà ko hết nổi.Chóng mặt,đau đầu,buồn nôn,kho chịu,mệt mỏi,lê la từng bước...chẳng còn sức sống!Trưa đi xe máy về,lại thêm phần khó chịu vì bác chủ nhà ko chịu cho để xe,mong cho bác ấy sớm bán cái dàn máy dưới nhà đi để mình sớm dc để cái xe thân yêu,ghét phải đi xe bus lắm rồi.
    Bắt đầu nt,tìm hỏi chìa khóa.Kết quả nó ở tít dưới đệm tận trong góc giường,chắc chắn là con gà tầng 5 hôm qua dấu đi.Tối đi học về cho biết tay,nhìn thấy mặt đã ghét^^
    Tối định về nhưng thật sự mình ko còn sức nữa rồi.Mệt lắm,lại say xe nữa.Có j sáng mai về sớm cũng dc vậy.Về nhà trong trạng thái ntn chắc mình die mất.
    Ôi,mình muốn ra ngoài ăn kem hay sữa chua j đó.Mà thôi,ở nhà ngủ cả chiều nay cũng dc.Ngại đi học quá!Cố nốt chiều nay là dc nghỉ rồi,thứ 6....ôi nghĩ đến giấc ngủ mà sướng!
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    mệt mỏi, chán chường,..........
    mạnh mẽ lên nhé!
    thế đấy, mình bi đát thế này mà ối người bảo mình dũng cảm, mạnh mẽ! Hahahhaaaaaaaa đời hay thật!
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật mệt mỏi!Sáng đi học,cả chiều sang bạn ăn cơm và chơi.Có lẽ mình sẽ chuyển nhà!
    Tự dưng cảm thấy buồn quá!Muốn khóc quá!Mình phải làm j bgiờ?
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    DẠO NÀY LÂM CÓ VẺ DỮ DẰN QUÁ. BÌNH TĨNH LẠI ĐI BÉ. KHI BÌNH TĨNH NGƯỜI TA CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỌI VIỆC.
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    THứ 2,lại bắt đầu1 tuần mới!
    Chiều nay có kiểm tra trình tiếng việt thực hành.Như hâm í,chẳng biết làm ntn.Lại còn cái bài luận môn chuyên ngành của cả tổ mà cứ bổ vaò đầu mình,1 mình tự lo liệu sao nổi?Mệt mỏi quá!
    Hôm qua mình lại còn gắt gỏng với a,mặc kệ,muốn ra sao thì ra.Bỏ mặc mình như thế àh???Với cái lý do này nọ,rất ghét!
    Chiều hôm qua đang đi cùng bạn,đến dg Láng,chỗ Cầu Trung Hòa dừng đèn đỏ,lúc đèn xanh ga mãi mà ko dc,xe vẫn dậm chân tại chỗ,trời thì nắng nóng,ô tô dằng sau kêu inh ỏi.Chẳng biết làm sao,ức phát khóc.2 đứa lê la dắt xe tìm chỗ sửa.Thấy họ bảo pin yếu,sạc điện acquy j j đó.Lo lắng vì trong túi vét mãi có 50k,chỉ sợ hơn,ATM ko thấy đâu.Cuối cùng lúc trả tiền,chỉ sợ nghe nhầm,hết 7k!Pó tay^^.Lúc hoạn nạn như thế,gọi hết ng này ng kia đều ko trả lời,a lại còn"A đi cùng bạn ở Xuân Mai xa lắm....",1 a bạn nữa thì "a đang ở TN làm sao xuống dc '''',a tầng 4 thì mãi chiều tối mới "a ngủ quên mất,xl e"..thế đấy!
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 21/04/2008
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sáng.........mưa gì mà khiếp thế, đã đau đầu thì chớ, lại mưa, ko cả muốn đi học nữa. 6h30 học rồi, vậy mà 6h15 mới lóp ngóp bò dậy , mệt ơi là mệt, đi học lại dính mưa nữa, đi xe mà như muốn ngã xuống, gượng mãi mới tới đc tr, nhìn nó thất tha thất thểu như cái xác khô vậy, bạn nó còn trêu: "mày đi hiên smáu lần 2 đấy àh?", hjc, chóng mặt, nóng nóng ng, có vẻ muốn sốt.
    Chiều..........về nhà, mất điện cả ngày, muốn vào ol cũng ko đc, chán, ăn tạm bát cơm rùi ngủ. Ngủ mà cứ mơ mơ màng màng, thấy kiệt sức kinh khủng. Mệt thật!
    5h mới nhấc chân ra khỏi giường, đi chặt củi nhóm bếp, thế nào cái củi đập vào chân 1 cái, hic, chảy máu và tím, đau chết đi đc. Đen quá.
    Bi h ngồi gõ máy, spam mà cũng mệt, muốn nằm quá, nhưng ngồi còn phải học, sắp phải nộp bài rồi, mà chưa làm đc tí nào, tài kiệu thì ko có, ai lười tìm tài liệu cho, nhưng đúng là muốn bỏ bê mọi thứ. Chán đời!

Chia sẻ trang này