1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Đỡ đau chưa
    Cố lên nhé Thỏ
  2. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    e lang thang k biết fải làm j, ngay bản thân mình muốn j còn không biết thì còn có thể làm đc j nữa chứ. Tsao ? Chia tay hay là kô chia tay? tiếp tục và vượt qua mọi thứ hay sao?, hay chia tay và chấp nhận nỗi đau, quên đi tất cả? Ngày xưa mình sợ y và sợ bị bỏ rơi, mà bjò chính mình lại định muốn bỏ rơi người ta. Tsao vậy chứ?, mình đã thay đổi thật rồi. Lí trí và tình yêu...Làm sao đây?
  3. unnamedkt

    unnamedkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    24/4/2k8 từ tết rồi chưa về nhà, nhớ nhà nhớ TN khủng khiếp. 30-4 đúng đợt thi chắc lại chẳng về được rồi buồn thật
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sáng..8h mới lóp ngóp bò dậy,đánh răng rửa mặt xong giặt quần áo,đi chợ nấu cơm.Ko ăn cơm bụi nữa,tối hôm qua đi tập về muộn ăn chán gần die,ăn xong lại còn ấm ức đau bụng.Ngán ngẩm.
    Hôm qua chăm chỉ tập đột xuất,tập đến tận 6h45.Thẻ tập cả tháng mà 26 đã hết hạn,cả tháng qua nghỉ suốt.Tiếc tiền,giờ tập bù lại mấy ngày cuối. ,chẳng biết có giảm dc cái bụng béo phì ko hay lại tròn thêm^^
    Cứ tưởng dc học bù,nghỉ luôn 1 lèo 10 ngày,thế mà..hix,dc nghỉ mỗi 5 ngày bọ,đấy là còn trốn 1 buổi Nhật sáng cn đấy.1 tháng nữa thi,chẳng biết học hành kiểu này thi ntn,a lúc nào cũng thúc giục mình học,lúc nào cũng học đi,học đi,1 đống btập đang chờ e đấy! .Nản^^
    Thời tiết mấy hôm nay dễ chịu kinh khủng,mát mẻ,thoải mái quá^^CHỉ thích ngủ và đi chơi thôi^^.Chẳng thế mà hôm qua tiết tiếng việt th mình cứ gà gà gật gật trong lớp,trời thì lạnh lạnh,gió tầng 5 lại hiu hiu,ko buồn ngủ mới là lạ^^
    Hnay sn 1 đứa trong nhóm,lại phè phỡn tối nay cho mà xem,chẹp^^Nạn đói kém
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 24/04/2008
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài..............thêm nè
    Tháng nhớ nhìu nè..............
    năm thuwòn
    vương quốc cô đơn thế kỉ sầu............
    Vẫn nhớ..............
    đang trên đg tìm tới thung lũng lãng quên
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhìn con bạn nó buồn rồi khóc, nó ko làm đc gì vì chính nó cũng đang buồn, chỉ có điều nó ko đc khóc mà thôi..........dạo này nhìu chuyện xảy ra, nó ko tập trung đc vào việc gì cả, thấy nản quá. Trưa nay về, lại đi nhảy au đên hơn 12h mới từ trường về, ăn bát mỳ tôm rồi ngủ mong cho qua ngày thôi. Cuộc sống ko còn ý nghĩa gì sao? Nó biết đâu đc đấy, nó thấy nhớ trời mưa, nó thấy nhớ bờ hồ, nó thấy nhớ............nhớ những cái mà nó phải quên...........
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định sáng nay bùng học thể dục để về.Thế mà sáng sớm bố gọi điện nếu về thì đi ô tô,ko cho đi xe máy về.Mất hứng^^,vậy thì ko thèm về nữa,thứ 3 tuần sau về 1 thể.Hix
    Sáng dậy rõ sớm,đi ăn cháo,chuẩn bị tinh thần sk cho 4 vòng chạy quanh sân sáng nay.Ra bx bus,ung dung bước lên xe,chẳng hiểu thế nào xe nó chẳng thèm đi lên cầu vượt,lại lòng vòng ra phía Trường Chinh,Trời ạ,nhìn lại thì...lên nhầm xe.Hix,tiền thì chẳng mang,có mỗi cái thẻ xe bus thì làm ăn j.Đêchk thèm đi học nữa,về nhà ngủ cho sướng.Hix,mất công dậy rõ sớm^^
    Lại thay đổi quyết định sẽ về nhà.Nhưng..phải để cho a ngủ đã (mất điện dc nghỉ làm,sướng thế đấy(,rồi mới qua đón dc.Tình hình chiều mới về dc rồi
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sinh nhật anh Đàn, mọi thứ lẽ ra là vui, nó khuấy động mọi ng, cứ ngỡ là vui, đôi khi nó cảm thấy quên đi nỗi buồn...........vậy nhưng, Dung và Hương uống nhiều quá, chúng nó say, chúng nó khóc, mình đã cố ko khóc để an ủi chúng nó rồi, mình cũng đã đủ buồn rồi..........nhìn chúng nó vậy, mình ko chịu đc, phải chạy đi chỗ khác, khóc 1 mình, rồi lại vội vã lau nước mắt của chính mình...........đơn giản, mình đâu muốn ng khác nhì thấy mình khóc nữa.............họ lại lo, vì mình biết, đó là những ng yêu quý mình mà............gắng lên thôi, mạnh mẽ lên nào..............ko đc khóc mà................cố lên nhé Ngốc!
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình hay thất bại ? Phải chăng vì mình hay chần chừ ? Hay mình nhát ? Hay là mình không muốn làm ảnh hưởng đến người khác ?
    Có phải vì những lý do ấy mình đang mất dần đi người mình yêu thương ? Người ta dù có quý mình đến mấy , nhưng con gái có thì , không thể đợi mình mãi được .
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không ol có lẽ so với nhịp sống của mọi người thì mình già mất rồi. Yêu anh mình già giặn đi nhiều. Gần một năm yêu mà vẫn không thể hiểu hết con người anh. Cái tuổi quý sửu là cái tuổi đào hoa tin hay kô tin mình cũng không biết nữa. Đã định sẽ cùng nhau đi hết con đường mà giờ đây sao mình thấy nó chông gai thế.Không biết anh có hiểu được lòng mình không đây

Chia sẻ trang này