1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    1. Khao ==> okie
    2. Lấy chồng sớm ==> bạn biết nhà tớ rồi đấy, híc tuổi của tớ bố mẹ cứ thích giữ ở nhà, muộn mới cho xuất chuồng
    Cả nhà đi vắng, mình lại fải trông nhà, kô có việc gì đành đọc blog của friends trong list. Blog của ai cũng thấy buồn và chất chứa đầy tâm trạng
    Tối nay hẹn Phượng 19h nhưng không về kịp, có chuyện kô như mong đợi xảy ra. Lần đầu tiên mình vào nhà máy Gang Thép, kô ngờ là nó rộng lớn đến thế... đấy là mình mới đi một vòng. 20h30 mới về đến nhà. Chị Linh rủ đi chơi, thế mà bà chị kô giới thiệu từ khi em học trong trường giờ tếch khỏi trường rồi....cần gì mất toi tiếng rưỡi... một buổi tối nhạt như nước ốc với mấy anh GV SP. Hôm nào fải giới thiệu Anh với bà chị mới đc để gạt cái tư tưởng ra khỏi đầu óc bà chị. Mình thấy ai cũng thật nhạt nhẽo, vô vị và không thể so sánh với Anh được. Càng gặp, tiếp xúc mình càng thấy nhớ Anh, hèm hèm không biết tối nay Anh làm gì đây nhỉ mà không thèm nhắn tin ò ê vợ con.
    Đêm nay không thức nữa, để sáng mai dậy sớm, mình thật là quá hậu đậu. Càng ngày càng thương AB và MYA vô cùng
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 05/08/2007
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, mình và Lật đật lượn quanh TP, tìm mờ cả mắt mới đc 1 chân váy ưng ý. Thế mà về đến nhà bố bảo cũng đc, mẹ với cô thì chê gay gắt, cả Phượng cũng õng ẹo bảo kô đc, chỉ mặc đi chơi thôi bà chị ạ. Huhu lần này rủ anh đi, anh bảo đc là mình mặc tuốt. Xì cứ mỗi người nói một ít, khó chịu quá cơ
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ]
    Hì thì người yêu mình ngắm là nhiều ,mà bà chị thế mà chẳng rủ em đi cung. Dạo này gầy gò quá quần áo mắc xấu khủng khiếp. chán quá
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có fải là không rủ cô đâu. Cô xem lại hộ chị giúp, chị rủ mấy lần mà lần nào cô cũng busy cả. Hihi người yêu chị thì chị mặc gì anh ấy cũng thấy đẹp hì hì nói thế thôi, giờ kô ăn mặc vô tư như ngày xưa đc nữa nên đi tìm quần áo khó quá. Tìm mỏi mắt đc cái áo sơmi chất vải đẹp + có cổ thì tay ngắn quá...... Đi may thì lười + thời gian lâu. Có lẽ fải đi mua vải thật thế thì bao giờ mới có đồ mặc nhỉ
    Mình đi tới đâu là mưa tới đấy, kô biết cứ ra đường mà gặp mưa là may mắn, fải kô nhỉ Lần nào xuống Hn là lần ấy mưa. Hôm qua cũng thế, vừa lên xe otô đến Sông Công là mưa, wow trên đường đi mình nhìn thấy đầm sen, ui đẹp thế không biết... chỉ muốn nhảy ngay xuống giữa đầm thôi huhu nhưng giờ thì ko biết đầm sen ấy ở Sông Công hay Phổ Yên nhỉ. Trưa nay về, định sẽ nhìn xem chính xác ở đâu thì ngủ tít.... đến tận trạm quá tải mới tỉnh ngủ Tiếc thế không biết, đầm sen đẹp thế... hi vọng 3 năm nữa sẽ sum suê hơn... để mình còn chụp ảnh cưới
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 08/08/2007
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Ghét thật! Mưa chẳng đúng lúc, đúng chỗ chút nào. Lúc muốn được dầm mưa thì ko mưa. Lúc không thể thì lại cứ mưa ầm ầm. GHÉT!!!!!!
    Chiều nay, lần đầu tiên mình cáu với em.... Kể cũng bực thật. Dạy cả ngày đã mệt thì chớ lại còn trêu tức mình nữa chứ. Thôi, cho nghỉ sớm về lang thang vậy....
    .........
    Lang thang mãi cũng chán. Giờ này, HC chắc vẫn đang dạy. Online cũng chẳng có thêm gì mới... Chán thật....
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    trẻ con! Hocon thấy thật thích! trẻ con đang học........
    và đang đi........
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    19h mang cơm vào viện, vừa đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng khóc to khiến mình cứ tưởng ở đây gần khoa nhi.... hoá ra là tiếng khóc của em gái mình . Con bé thật quá yếu đuối và mỏng manh. Chiều hôm trc'' cả 2 chị em vẫn còn bay lượn và khi đèo mành từ cửa hàng về nhà cô mà trên đường nó cứ hét ầm lên, bực! mắng nó: cứ yếu đuối thế này thì khi chồng kô còn thì làm đc cái gì. Nói ra mới thấy mình dở hơi, sao tự nhiên lại nghĩ thế và nói thế.
    Cả nhà động viên, an ủi, mắng nữa. Tại nó cứ khóc suốt, càng khóc thì mắt sẽ càng đau và hôm sau kô mở ra đc. Nhìn nó là mình thấy đau đến thắt ruốt, tưởng là mình sẽ khóc nhưng KHÔNG. Lúc đó mới thấy mình thật giống mẹ, thật cứng cỏi. Mẹ cõng Phượng 1 đoạn rất dài, cô Thắng bảo lúc cõng ấy kô fải bởi sức khoẻ mà đó là tình mẫu tử.
    22h30 mẹ vào, mình về nhà. Sau khi lên list những việc cần làm trong ngày mai và tắm xong thì cũng đến 0h. Khi đọc tin nhắn của anh, em xúc động. Thật ra, những suy nghĩ và mong muốn của anh kô hẳn là em kô biết song em chờ đợi sự chia sẻ ấy từ lâu lắm rồi, điều đó cũng càng thêm khẳng định mối quan hệ quá đỗi thân thiết cảu chúng ta... Song em kô muốn anh lo lắng, băn khoăn, suy nghĩ nhiều quá như thế. Và điều đó khiến em thấy mẹ anh thật vĩ đại.
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay,mình_chính thức tân sinh viên trường dh công đoàn.Hix,nghe oách nhỉ?Nhưng mà chả thích,mình thích trường khxh và nhân văn hn cơ.Hix.Chỉ tại mình sợ nó lấy cao điểm,mà lượng sức thi công đoàn.Gìơ nó lại lấy thấp,còn trường mình thi thừa những 4 điểm.Hix.tiếc quá,tiếc quá!Nhưng biết làm sao.Trường mình cũng tuyệt lắm roài.Cậu mợ lại có ý định mình cứ học 1 năm,thích thì sẽ làm thủ tục du học.Nhưng mình ko thích lắm,mình muốn cứ học ở Hn cũng dc,lại gần nhà,gần anh.Hì
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 10/08/2007
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vịt zời xinh gái nhé
    Ngày xưa chị trượt năm đầu, năm thứ 2 cũng sợ như em và thi khoa thấp điểm hơn. Rồi cũng có tâm trạng tiếc nuối như em. Nhưng giờ ra trường rồi mới thấy: nếu ngày ấy chị chọn khoa chị thích thì sẽ kô có công việc tốt hơn là chọn khoa thấp điểm. Giáo viên sống theo chỉ tiêu mà Chúc em học tốt trong trường, học thêm được nhiều điều hay ( điều hay thôi nhé) ở đất Hà thành.
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng nản chí
    Xin đừng tuyệt vọng
    Xin đừng bỏ cuộc
    ...i can...I belive...try my best !plz...

Chia sẻ trang này