1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bảo ko về,vậy mà hôm qua 2 rưỡi chiều vẫn ra bx để về,bùng 2 tiết cuối.Mệt nên ngủ tít mít từ 7h tối hôm qua đến 7h sáng hôm nay.
    Từ sáng phải lau dọn nhà,mệt!Bụi bặm quá!
    Định ra ngoài 1 tí nhưng lười đi,thôi ở nhà cho khoẻ.Về nhà lại béo cho mà xem,ăn suốt.Lại ăn toàn đồ ngọt.
    Mai lạo bùng luôn buổi Nhật,lười quá.Thứ 2 mẹ bắt xuống học,rồi chiều thứ 3 học xong mới dc về tiếp^^
  2. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng vai đặt gánh qua cầuHạnh phúc thì mỏng, khổ đau thì đầyLệch người biết gánh sao đây?Đường đi chưa hết, kiếp này chưa qua?[Lâm Thị Mỹ Dạ]
    Anh ạ! Em chưa bao giờ chửi Đời, chưa bao giờ chửi Người, dù rằng em có cả ti tỉ lý do để làm điều đó. Chưa bao giờ cả, Anh biết vì sao không? Bởi vì em không coi những thứ làm em ĐAU ấy là gì cả, không là gì cả thì em không phải chửi làm gì cả. Để làm gì đâu? Hôm nay cũng thế thôi, em cũng không thèm chửi. Uh, em ngoan mà?
    Không có chuyện gì đâu Anh, ngày hôm nay ấy, không có chuyện gì, chỉ là một số thứ trong kí ức ùa về thôi, không sao cả, em sẽ ổn ngay mà, bởi vì có Anh, em đã ổn, đang ổn và sẽ ổn.
    Em biết em khác người, biết từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm? Khi yêu Anh, em càng biết em khác người, có mấy ai yêu một người mà chỉ chăm chăm làm người ấy đau như em không? Có mấy ai yêu một người mà thường xuyên đặt người ấy ở vị trí thứ 3 như em không? Có mấy ai yêu một người như em? Chỉ Anh thôi, cho đến giờ này, chỉ có mỗi Anh?
    Anh đã bảo khi em nhắn tin kêu rằng em mệt lắm trong 1 lần học khuya, Anh bảo lần đầu tiên Anh thấy em kêu mệt? Vâng, em mệt. Em mệt nhiều, mọi thứ đều có thể làm em mệt. Chuyện học hành, chuyện các mối quan hệ, chuyện linh tinh, tất cả?nhưng chỉ cần nghĩ đến Anh, em thấy tất cả đều biến mất, kể từ khi yêu Anh, tất cả mệt mỏi của em đều biến mất, chỉ cần nghĩ đến đã biến mất anh ạ. Em kêu mệt chỉ là để Anh lo lắng, để Anh hỏi đi hỏi lại thế thôi, em hấp mà, thấy anh dặn dò, em thích lắm. Anh thì mệt nhiều anh nhỉ? Em biết. Việc học hành, bạn bè, gia đình và cả Em nữa, tất cả đều làm Anh mệt. Em biết nhưng vẫn cứ làm, em điên mà, điên thật phải không Anh? Em không bao giờ muốn mình là 1 mệt mỏi của Anh, nhưng lại vẫn cứ làm như thế. Thì thôi Anh nhé! Em đã không từ bỏ, thì Anh lại phải chiều em thêm 1 lần nữa vậy, lại phải để em là mệt mỏi của Anh rồi. Nhưng em hứa, em sẽ chỉ là mệt mỏi của anh thôi, mệt mỏi duy nhất, và em sẽ giết chết tất cả những mệt mỏi khác, để trở thành Mệt Mỏi Duy Nhất của Anh. Em sẽ làm thế thật đấy, Anh đã chuẩn bị chưa nào?
    9 tháng đã qua, 9 tháng em yêu Anh. Dài ư? Không Anh ạ, em đã mất đến 8 tháng để mình thực sự yêu Anh, vượt qua tất cả để yêu Anh, cho nên, em mới chỉ thực sự yêu Anh có 1 tháng thôi, ngắn lắm, em sẽ yêu Anh dài hơn thế, vì Mệt mỏi có bao giờ ngắn thế đâu Anh?
    Anh đã nói Cảm ơn em biết bao lần, em cũng không nhớ nữa, còn em, em đã nói Cảm ơn Anh lần nào hay chưa? Hình như có, mà cũng hình như không, em ít Cảm ơn người khác quá, vậy bây giờ em nói nhé! Em Cảm ơn Anh, không phải vì tất cả, mà là vì Anh đã để em yêu, em cảm ơn vì Anh đã để em được yêu Anh, anh ạ.
    Mệt mỏi duy nhất của Anh là em, và Em Yêu Anh.
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên lại mưa,...
    Mưa buồn quá!Chẳng đi đâu dc.Mưa này chỉ thick ngủ.Về nhà ko hiểu sao mình ngủ dã man thế,1 mạch từ lúc lên giường đến lúc xuống giường^^,có khênh đi chắc cũng chả biết:D
    Sáng mai lại phải xuống trg học thứ 2,3 rồi mới dc về nghỉ 30/4.Định bùng luôn,nhưng mẹ bắt xuống học.UH,xuống cũng dc,đằng nào cũng thấy "có 1 ng cứ nhớ 1 người" rồi.Hơ hơ hơ :D
    Tối hôm qua,8h trong khi còn chưa tắm j,con cụ nt rủ đi sn đứa bà.Uh thì đi,nhưng phải chờ con tắm đã.Vội vội vàng vàng,cuối cùng 8h30 cũng đến dc nhà nó.Mấy đứa ngồi lôi chuyện cấp 3 ra mà cười lăn cười bò,nhắc đến Ms Thắng "Hết sức cố gắng,vì lớp,chúng ta phải hết sức cố gắng":D,lại nói đến chuyện chuyển chỗ,mấy đứa lại cãi nhau.Trời ah,tự dưng lôi chuyện cấp 3 ra rồi tranh cãi chuyện đứa này ngồi với đứa kia,buồn cười chết.Mãi chẳng muốn về,đến 10h kém thì cả lũ phải đứng lên,nhìn HUyền lê cười đau cả bụng,mãi sau mới nhịn dc để về.Sao dạo này nó sắp đẻ,bụng to thế:D,chồng lại ko có nhà hay sao mà chị ta có bộ đồ bầu +đôi giầy bôi bác ko thể tả.Ngày xưa dáng thon thả đẹp bao nhiêu,bây giờ bệ phệ bấy nhiêu:D.Chẹp,bằng tuổi mình đấy,ah mà nó còn kém mấy tháng,thế mà giờ bụng đã 7tháng,con trai nhá^^Mấy đứa lại tìm tên đặt cho cháu nó ^^heee
    Về nhà lại còn nghe dc tin giật gân,a hàng xóm đã lấy vợ^^.Ôi,sao a lấy vợ sớm thế^^,e nó mới đang học lớp 12,còn chưa lấy dc cái bằng cấp 3 mà đã phải cưới vội.Hơi bị nghi rồi đấy :D
    Thôi đi ngủ đã,mắt díu lại rồi...ah quên,mới cắt tóc ^^Miễn bình loạn :D
    Nhớ 1 người,,,,,,,,
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Buon !!!
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    spam cho choáng
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà một kì nghỉ 30-4 và 1-5 vui vẻ, hạnh phúc bên ng thân!
  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ lễ lại về nhà thôi
  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 12:41:41): a đi với
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 12:41:44):
    [X]-] (29/04/2008 12:41:46): ko cho
    [X]-] (29/04/2008 12:41:49): ở nhà
    ..............................................
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:40:14): chờ em đi qua HN thì đón em
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:40:15):
    [X]-] (29/04/2008 14:40:20): awcj
    [X]-] (29/04/2008 14:40:24): hjc
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:40:30): Nhá
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:40:31): em nhá
    ......................................
    [X]-] (29/04/2008 12:42:25): Hương bảo giới thiệu cho em 1 ng
    [X]-] (29/04/2008 12:42:26): hjc
    [X]-] (29/04/2008 12:42:30): nó bảo làm mối
    [X]-] (29/04/2008 12:42:32): he heh he
    [X]-] (29/04/2008 12:42:36): vụ này hay đấy
    ...............
    [X]-] (29/04/2008 14:40:38): sao phải đón em
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:41:03): hj`
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:41:09): THế có được đón hok
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:41:10):
    [X]-] (29/04/2008 14:41:24): e k dám fiền a đâu
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:42:04): Khiếp
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:42:11): Kiêu thế
    [X]-] (29/04/2008 14:42:26): kiêu gì đâu
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:42:41): Mai cho a đi đón ná
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:42:42):
    [X]-] (29/04/2008 14:43:20): ko dám
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:43:30): nhá
    (^_^) - X15 - (^_^) (29/04/2008 14:43:32):
    [X]-] (29/04/2008 14:44:05): a Q lạ nhỉ?
    [X]-] (29/04/2008 14:44:19): ko ngán cảnh e đi cùng ng khác sao?
    EM nghe theo bác Coca làm em thấy chán đời hơn .
    Bác được nghe câu người iu mình bảo là : Ngày lễ hok đi chơi cùng mình mà đi cùng thằng khác chưa
    Mà chả sao hết. Đời nó vẫn bạc thế mà
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, giá như chúng em chia tay nhau sau 30/4 thì có phải mai có ng đi chơi cùng ko???? Giờ chả có ng yêu đi chơi cùng, bùn thật, hay là dán thông báo tìm ng yêu đi chơi nàgy 30/4 nhỉ..................aaaaaaaaaaaaaa ai bảo chia tay nhau làm chi, giờ thế này chả có ai đi cùng
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    The last conversation. I realize that was the choice i did. As what i did, i believe that i won''t forget anything. Thanks for the respect and also the feelings .

Chia sẻ trang này