1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Người trong cuộc mới biết thực tế nó thế nào thôi
    Học BK ra xong học trường khác chắc lại rõ hơn
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen khoảng5,6 ng học toán tin Bk,khi ra trg đi làm rồi họ vẫn tự hào về bk lắm.Thỉnh thoảng tớ đi qua bk,hay vào trg hóng hớt ,thấy cũng thích,vì trg tớ chỉ =1 góc(công đoàn),thấy cái thư viện hoành tráng thế ^^
  3. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, mong được ngủ yên bình, chợt nhận ra một điều: sự thiếu lễ độ đã được đánh giá từ những người lớn thật không sai. Rồi cuộc sống sẽ dạy dỗ, chấp làm gì, m cũng đâu có thời gian cho những trò nhảm nhí và ngớ ngẩn đấy.
    Cảm ơn TTVN, mình được nghe CGĐTHQ, hay thật, đọc Nguyễn Nhật Ánh từ lâu rồi, hồi THCS được nghe Bồ câu không đưa thư làm m rất thích rồi, h nghe CGĐTHQ nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm giác như giảm bớt bao mệt mỏi.
    "Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    trong khoảnh khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua. "
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cái thư viện ấy ko phải của riêng BK đâu, của quốc gia đấy
    Sinh viên BK có thể nói hiện tại so với các bạn sinh viên khác rất ...kém năng động . Mình có đi 1 số meeting , gặp 1 số sinh viên của trường ngoại ngữ hoặc ngoại thương, kết quả là họ nhìn thấy sinh viên Bk rất nhút nhát và ... ngố . Kèm với đó là vẻ ăn mặc ko đc sáng sủa bắt mắt cho lắm, tác phong ko biết là do khoa học quá hay là do ngồi nhiều mà rất kém . Đã có ai thấy cảnh 1 em bé năm 2 cầm tay 1 anh BK năm 4 đang ngồi thu lu kéo ra chơi chưa ?
    Còn so với SV miền Nam thì BK lại như con rùa rụt cổ trong mai mất.
    So với sinh viên Bắc Âu mình gặp thì lại thấy mình như thằng trẻ kon ăn bám
    Tất cả đều là sự thật mà mình cảm nhận được qua 1 số cuộc tiếp xúc với sinh viên khác. Không phải mình có quan điểm gì không bình thường, tự đánh giá kém nơi mình được đào tạo ra. Mà đó là nhận xét khách quan, rất thật của mình.
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Uhm, về mức độ năng động thì em công nhận với bác.
    Nhưng đề nghị bác không nên dùng những từ ngữ so sánh mang tính chất miệt thị như thế. Tất cả những ai đã đang và sẽ học BK đều có trong mình một dòng máu tự hào, một tinh thần học hỏi rất cao. Cái gì chưa biết sẽ biết, cái gì kém sẽ giỏi
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Em học BK anh à, ko thể nói em miệt thị được Cái gì thật thì vẫn là thật
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    uhm,có vẻ bề ngoài dân BK "khờ,ngố" ko năng động như 1 số sv trg khác.Nhưng dân kỹ thuật phải khác dân ngoại giao chứ.Dù sao Bk cũng là trg đỉnh mơ ước của nhiều ng rồi,đừng có chê BK như thế chứ :D.Ở trg nào cũng có ng năng động,ng nhút nhát,người này người kia
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hơ, đấy là thật đối với chú. Học xong ra đi làm, chưa ai dám chê dân BK là ngố cả. Mặc dù học kỹ thuật, nhưng về cái mảng đá chân sang kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, cũng không kém ai đâu!
    Ở đâu thì cũng có ng này ng nọ, nên đừng có thấy một vài cá thể mà quy cho cả tổ chức. Chú nói sv Bk nhát, chú hơi nhầm, bọn anh đi họat động đoàn, giao lưu với sv Ngoại thương, Quan hệ quốc tế, chẳng thua bất kì ai hết.
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lấy số đông mà nói chứ ai nói 1 vài người
    Cái vấn đề này trao đổi bên BK mãi rồi, nhưng phải nói cũng ít có ai dám nhìn thật nghĩ thật. Luôn luôn phải nghĩ tốt đẹp cho con cháu nó mừng thì phải
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nói thật về bản thân chứ mình có chê đâu . Nhiều người đang bị mờ mắt bởi cái lịch sử và truyền thống của trường quá đấy thôi.

Chia sẻ trang này